1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MƯA ĐÊM
    Dường như mưa ở trong lòng !
    Mà nghe tí tách ngoài song mãi kìa !
    Khóc ai rả rích thế kia ?!
    Nước bò cửa kính...đầm đìa má em !
    Mưa buồn hay dạ em buồn !
    Mà nghe lan mãi từng cơn lạ lùng !
    Men gì như thể mông lung !
    Hây hây buồn đến tận cùng chẳng thôi !
    Có gì trong tiếng mưa rơi !
    Nghe mềm...nhũn đến rã rời tâm tư !
    Thẩn thờ nhìn khoảng hư vô...
    Mưa xao xuyến ánh đèn mờ hướng xa...
    Không gian trong túi u mờ !
    Mình em ...em với đợi chờ mình em !!!
    .................hoàng thị ...................................​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG ĐỀ (3)
    Tình yêu từ tuột tay rồi .
    Vói tay theo mãi chỉ toi sức tàn !
    Ngoài kia thu lại lá vàng .
    Mình ta , ta với đêm tàn bên ta ...!
    ...............hoàng thị ................
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NỢ
    Ta vay thân xác của thiên nhiên .
    Hít thở bao năm chẳng tốn tiền .
    Mai mốt rũ đời theo cát bụi .
    Nợ vay sẽ trả chuyện đương nhiên .
    Ta vay tình nghĩa của mẹ cha .
    Của vợ con ngoan , của họ hàng .
    Bè bạn, anh em,đồng đội nữa.
    Xa gần, sau trước...khó khi quên .
    Tình yêu vay mượn ở bên em .
    Để có cuồng phong, có biển êm .
    Hồ chẳng lăng tăng, gờn gợn sóng .
    Phải chăng hồ đẹp sẽ vô duyên !
    Ta có tâm tư với mảnh hồn .
    Mới nghe được tiếng gió nỉ non .
    Nghe trăng lạnh lẽo trong mây bạc .
    Biết lá thu vàng bỡi héo hon .
    Tình nghĩa, tình yêu biết chủ vay .
    Cố công dần trả suốt đêm ngày .
    Nhớ chữ " nợ mòn, con cái lớn " .
    Khó xong cũng thoả tấm lòng ngay .
    Nọ cái tâm hồn ta vẫn giữ .
    Bâng khuâng chẳng biết có từ đâu !
    Làm sao trả được tình non nước !
    Ta nợ ta rồi !_ biết tính sao !!!
    ...............hoàng thị .......................
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thích nhỉ?Viết rất tự nhiên không gượng ép gì.Lâu rồi không ghé chơi HoangThi vẫn khỏe?
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào LyHap !
    HoangThi vẫn khoẻ. Cảm ơn LyHap đã đến thăm .
    Lúc này co lẽ LyHap đã rỗi rảnh nên thấy thường online hơn trước .Chúc vui, trẻ , khỏe...
    .............................................//...//..............................................................
    NHỮNG CHIỀU SÂU
    Có chiều sâu nào mà không tăm tối !
    Chiều sâu thời gian hun hút nhạt nhoà .
    Trần thế có chiều sâu âm u , gấp khúc .
    Chiều sâu tâm hồn vời vợi , mờ xa...
    Ngay từ khi ta được sanh ra.
    Là bị vất vào những chiều sâu vô định !
    Ta vùng vẫy, lấn chen, ngu ngơ toan tới đỉnh !
    Đỉnh của chiều sâu ?!_ không có bao giờ !
    Khi đau khổ cực ky`,gầm thét rồi ngất đi,
    Ta tiến dần đến sự chết !
    Khi cái sướng cao ngất , cũng gầm thét, xé cào !
    Hơi thở hụt dần...tiến gần tới đáy vực sâu...
    Chẳng phải đỉnh cao của con người là sự chết ?
    Bỡi đang sống, nên không ai được biết .
    Từ đỉnh cao,xuống dốc hay nằm ngang !
    Chỉ có điều là chẳng có việc gì phải lo toan .
    Vì chắc chắn đỉnh cao của cuộc đời là sự chết !
    Dù nó nằm ở cuối những chiều sâu hun hút .
    Hãy vô tư, thanh thản bước đều chân .
    Dù muốn hay không, ai cũng sẽ có phần .
    .........................hoàng thị ............................
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 12/09/2006
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HEO MAY
    Heo may gió, heo may mưa .
    Heo may cả khoảng trời thưa sáng...rồi !
    Ai giăng những sợi tơ trời .
    Phất phơ, mờ ảo..._ nửa đời,nửa mơ !
    Không gian trong khối u mờ.
    Thời gian quên biết phút giờ là bao !
    Khoảng , tầm, mắt chẳng biết đâu !
    Lơ mơ thấy, lơ mơ xao...thế mà !
    Lơ mơ cả mảnh hồn ta !
    Hững hờ...chừng thể cũng là heo may !
    Ví như cả cuộc đời này.
    Thứ gì cũng chỉ heo may..._ đủ rồi .
    Cảm ơn những sợi tơ trời.
    Cho ta giây phút tuyệt vời_ heo may !!!
    ................hoàng thị .................................​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NẾU NGÀY MAI ...
    Ngày mai lỡ có anh nằm xuống .
    Chớ quá đau buồn !_ có ích chi .
    Bước qua điểm cuối con đường tới .
    Sau trước rồi ai cũng phải đi !
    Bao nhiêu mồ mả trước cùng sau .
    Cũng trống kèn đưa, cũng khổ đau .
    Bao lâu rồi...mấy ai tìm đến !
    Chỉ tủi thân thêm !_ nghĩa gì đâu !
    Mỗi năm một lượt viếng là xong .
    Con cháu vòng tay cuối lạy ông ?!
    Trơ tấm mộ bia hoang với vắng .
    Mấy lần đất lạnh ủ vong thân !
    Đừng quá luỵ bi chút xác phàm .
    Ta đem trả lại với trần gian.
    Của ta riêng có đâu cần trả .
    Tình nghĩa, tình yêu với tâm hồn .
    Tình yêu _ em giữ để còn mơ .
    Để khép đôi mi trốn dại khờ .
    Để thấy xốn xang khi nghĩ đến .
    Khát khao ai thoả được bao giờ !
    Anh mang tình nghĩa gửi kia mà !
    Con cháu, láng giềng, bạn gần xa .
    Giòng họ...cả em còn có giữ .
    Hẳn không quên được những ngày qua !
    Tâm hồn _ anh gửi với muôn phương .
    Chút gió, phần trăng...với quê hương .
    Có mượn câu thơ gom ý tứ .
    Bấy lâu vẫn biết dạ em buồn !
    Ngày mai lỡ có anh nằm xuống .
    Chớ quá đau buồn !_ có ích chi !
    Bước qua điểm cuối con đường tới .
    Sau trước rồi ai cũng phải đi !
    ................hoàng thị ...................
  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => Có thể gọi là đệ tử chân truyền của Nguyễn Bính
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ... nhưng vụ này thì thua đứt Hàn Mặc Tử...
    ... nói rồi, trăng sao khó với lắm...
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CỔNG CHIỀU
    Chiều nay lại trở về làng .
    Con đường xưa ấy vẫn còn như xưa !
    Gió xao lay mấy khóm dừa .
    Hàng tre soi bóng đong đưa đáy hồ .
    Cổng chiều bóng ngã hướng vô.
    Dáng nàng thấp thoáng sau bờ dậu xanh !
    Chừng nghe sóng gợn trong lòng !
    Ví như thuở ấy thì không ngại ngần !
    Bây giờ nàng đã sang sông !
    Còn ta bao thuở mông lung với đời !
    Cớ sao lòng vẫn bồi hồi !
    Mái hiên với cả dáng người ngày xưa !
    Áo nàng gió ghẹo phất phơ .
    Vói tay nàng vuốt tóc hờ hững bay !
    Trong hương gió có men cay ?!
    Vô tình nàng chuốt...ta say nữa rồi !
    Thản nhiên !_ Chiều thản nhiên trôi !
    Hững hờ cổng khép...!_ nàng vời vợi xa !
    Nắng tan trên chóp mái nhà .
    Đường xưa bỗng vắng...như là cô đơn !!!
    ......................hoàng thị ..............................

Chia sẻ trang này