1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MAI...
    Gió đông se se lạnh .
    Mum múp hoe hoe vàng .
    Nắng mai rực rỡ sáng .
    Em kéo ngày xuân sang .
    Thân gầy trơ cành mộc .
    Chơn chất những nụ xuân .
    Em mang niềm vui tới .
    Hớn hở khắp bao lòng .
    Mai vàng khoe rực rỡ .
    May mắn buổi đầu năm .
    Bạch mai trang đài quá .
    Thanh nhã nét tiên phong .
    MAI là sớm, là bắt đầu.
    Là hứa hẹn, là tương lai .
    Em mang hy vọng đến .
    Ngày mai, ngày mai , ngày mai...!
    ...........hoàng thị ................
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG NGẮM TỪ MỘT ĐỈNH CAO
    Núi vây trùng điệp cao chen thấp .
    Sông lượn quanh co ẩn lại ra .
    Làng xóm lô nhô bao ngói đỏ .
    Biển viền sóng trắng hướng xa xa ...
    Núi Nhạn nhô cao vói đỉnh trời .
    Chóp Chài mây quấn mảnh khăn sô .
    Đường xe cắt nửa đồng xanh lúa .
    Cầu chạy song đôi...thấp thoáng xe.
    Quanh co...xe rướn lên cao mãi !
    Đèo Cả ôm vòng vịnh Vũng Rô .
    Đá Bia sừng sững trong mây nước .
    Gợi nhớ tình ai chẳng lượt về !
    Nhà ai khói toả lên cao thế ?!
    Cao hẳn khóm dừa với luỹ tre !
    Bên trong hẳn có con đường nhỏ .
    Dẫn bước ta đi với lại về !
    Ai in Sơn ,Thuỷ, Tùng,Đình tranh ?!
    Đường sá, xóm làng...quá thân quen !
    Như có hồn quê đang phảng phất !
    Mỗi khi nhớ đến dạ bâng khuâng !
    .....................hoàng thị .....................
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA ÁO TRẮNG
    ( Thân tặng AoTrang )
    Ngày xưa Áo Trắng học trò .
    Buồn vui với những hẹn hò hè sang .
    Miệt mài đèn sách ghế bàn .
    Em ươm mộng **** hoa vàng ngày sau !
    Yêu anh em bước qua cầu .
    Lại choàng Áo Trắng cô dâu vào người .
    Với mong ước bình thường thôi .
    Vợ hiền với đám con ngồi quanh mâm !
    Ai xuôi cho bủa vắng tầm !
    Cho vành khăn trắng khóc chồng vong thân !
    Lại Áo Trắng !_ trắng cho anh !
    Ba lần Áo Trắng đời thành hoang vu !
    Nằm đêm ngẫm nghĩ sự đời .
    Muốn thay màu trắng...lại thôi _ không đành !
    Phượng hồng bao lượt đỏ sân .
    Mộ anh bao lượt cỏ xanh lại vàng !
    Áo em màu trắng hoang tàn !
    Đời như chiếc lá thu sang _ chực lìa !
    Gió đưa mấy lượt mây về.
    Những làn mây trắng lững lờ...lại đi ...!!!
    ...............hoàng thị ......................​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SÁNG TRĂNG...
    Ai đem trăng "chém treo nhành" (?)!
    Cho trăng lắc lẻo trên cành cây khô !
    Chòm mây mỏng cứ dật dờ !
    Lướt qua...vướng mấy đường tơ...lại chùng !
    Gió lay...cành cứ nhùng nhằng !
    Làm xao cả giải sáng trăng mất rồi !
    Bên hiên xoả tóc em ngồi !
    Vô tình trăng phủ tơ trời lên em ...!
    .................hoàng thi. ..................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 22/09/2006
  5. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Quá kinh dị! Em như được đọc văn hiện thực những năm 30-45 của thế kỷ 20, chém thế này phải công phu tuyệt vời, kỹ năng nhuần nhị, tinh thần thơ thái, sảng khoái khôn cùng.
    Mỗi tội nói hơi điêu, mang trăng đi chém thế này người ta bảo đồ dã man, đồ dùng chữ mà không hiểu chữ, đồ phu phen bày đặt văn đàn, thơ phú, cài đặt bôi danh, quét tên, tô hồng cuộc sống.
    Mấy cụ nhà ta sống dậy có khópc hết nước mắt mà thương con cháu dạo này cuộc sống bon chen đâm ngu xi không biết mang cái sự tàn ác của thằng thực dân đế quốc vận vào tình thơ lãng mạn...hu hu hu
  6. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Truyện này không biết của thằng cha nào, chỉ nhớ mang máng nói đến một thằng đao phủ thời thực dân đế quốc. Mượn chữ như này làm hỏng thơ rồi. Như thế không hiếp dâm thơ thì áp bức thơ cũng như nhau mà thôi. Đồng ý với bé Hương, càng đọc càng thấy rầu rĩ trong lòng. Thương trẻ con xóm thica lắm.
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Có người quên mất kích thước của mặt trăng.
    Nên nghe nói CHÉM giật tưng lên liền !
    Nhớ có người đã viết :"Vầng trăng ai XẺ làm đôi !"
    Có lẽ người đó biết ...
    chẳng co con dao nào dài tới hàng ngàn kilomet (?)!
    CHÉM hay XẺ đều chỉ là những liên tưởng về một hình ảnh nào đó mà họ đang cảm nhận...chứ đâu phải là hành động !_ yên tâm đi .
    Xin cảm ơn đa nhắc nhở !
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 26/09/2006
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SAY (3)
    Cuộc đời có mấy lần say ?!
    Có bao nhiêu thứ làm ngây ngất người ?!
    Lắm khi ngồi ngẫm...ngẫm cười .
    Trong say...cái thú quên đời lại hay !
    Khi thất thế, lúc đắng cay.
    Tìm quên trong chén men say riêng mình !
    Tâm tư phấn chấn men tình .
    Đưa ta lên đỉnh hiếu sinh cuộc đời !
    Buồn vui thân phận con người ,
    thiên nhiên với mảnh tình đời _ say thơ !
    Mỗi người có khoảng riêng tư .
    Không say, không sống được như ý mình !
    .....................Hoàng Thị ....................​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHƯ HAI LỀ ĐƯỜNG !
    Như lề đường phải,lề đường trái .
    Cùng gắng công ôm chặc mãi lòng đường !
    Nắng sớm, mưa chiều...dầm giãi ngày đêm !
    Xe lớn, xe con dập dìu qua lại .
    Đường bằng phẳng...hai lề nằm thoải mái .
    Lúc leo đèo, xổ dốc,ôm cua...
    Lề bên này nghiêng mình nhượng bên kia !
    Một bên sạt lở là bên kia gánh việc !
    Đường nhỏ, đường to, đường thênh thang,đường chẹt...
    Bỡi có hai lề nên đường vẫn cứ đi...
    Khắn khít bên nhau sáng tối ngại gì !
    Chẳng song song mà không bao giờ gặp mặt !!!
    Chuyện chúng mình hẳn cũng như thế chắc ?!!!
    Đã bao năm giữ chặc mái gia đình .
    Khốn khó cuộc đời...nhẫn nhịn lướt qua nhanh !
    Vứt bỏ rieng tư...chung lo con cháu .
    Giờ đến lúc rảnh tay ngồi suy ngẫm .
    Chợt nhận ra bên thấp, bên cao ?!
    Những cái riêng tư không thể gặp nhau ?!
    Giống như hai lề đường...
    Bên nhau mà không bao giờ gặp !!!
    Dù đã một đôi mà không xứng cặp ?!
    Chỉ lờ đi !_ chớ biết phải làm sao !
    Có mấy ai hiểu thấu được lòng nhau !
    Đành phải thế !_ Chỉ là hai lề đường phải, trái !!!
    ........................Hoàng Thị .........................
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NỤ HÔN ĐẦU
    Em đưa tay chỉ lên rìa mắt .
    Bảo "_ Đó anh xem sụp mí rồi ! "
    " Ngồi thêm chắc hẳn em gục mất ! "
    " Phải dựa vào anh một tý thôi ! "
    Mắt em hờ khép nhưng đâu phải !
    Nó cứ lờ đờ tựa hướng xa !
    Chừng như hơi thở dồn nhanh mãi !
    Nên khiến người em mềm nhũn ra !
    Có gì như điện...tăng tăng nhĩ !
    Nó chạy từ em chuyển sang tôi !
    Con tim giật nẩy như bừng ngủ !
    Cũng bị sao rồi với khoé môi !
    Thì ra đâu phải em buồn ngủ !
    Chỉ tại tôi khờ...cứ nhẩn nha !
    Mấy chùm tơ nhện đang chùng xuống !
    Sóng đã tràn dâng chẳng nhận ra !!!
    ................Hoàng Thị ......................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 01/10/2006

Chia sẻ trang này