1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    bài này sâu sắc và rất hay, nhưng cái bài cậu mới viết tớ thấy phóng túng và hơi ít đậm đà, ghé qua cổ vũ bạn tý, cógì sang nhà tớ phê bình hộ tớ nhé hi hi, tớ sẽ vote cho bài nì 5*
    hôm nào rảnh tớ sẽ chọn một bài thơ hay cua cậu để hoạ lại cho vui nhé hí hí, chúc vui
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Boydienbien ! cảm ơn cậu nhiều nha .
    Mình mới ghé topic cậu và viết bài "VỀ" tặng cậu đó. Nhưng mình xin được copy lại vào toipc mình để kỷ niệm ...

    VỀ
    Dừng xe...ngơ ngác lối đi về !
    Hẻm cũ rào thưa đã khác xa !
    Mái lá ai thay lên ngói đỏ !
    Rào xây ,đường nhựa thoáng xe qua !
    Vẫn bước chân quen... lại ngại ngùng !
    Nhà bên cữa hé ngó người dưng !
    Hỏi ra mới biết là hàng xóm .
    Lớn tõng thế kia !...ái ngại mừng !
    Í ới gọi nhau túa ra đường ..
    Cậu dì em cháu...đón người thân .
    Tự dưng mình lọt trung tâm điểm !
    Lời hỏi câu chào dồn dập tuông !
    Những người xưa ấy chừng mang máng !
    Đã mấy mươi năm có còn gì !
    Bao nhiêu hình ảnh thời xưa ấy .
    Bỗng kéo nhau về..vướng bước đi...!
    Ô kìa ! thấp thoáng khóm dừa cao,
    Mấy bụi tre xanh với cổng vào,
    Mái ngói âm dương,Chòm bông giấy..
    Bao năm nhà Ngoại vẫn thế sao !!
    Không còn Ngoại ! chừng Ngoại vẫn còn !
    Nhai trầu bồng cháu đứng bên hiên .
    Vắt vai khăn chéo màu nâu thẫm !
    Chíu chít ngoài sân đám gà con !
    Ngày xưa Ngoại cứ khen con giỏi .
    Bảo hẳn mai sau sẽ nên người .
    Bao năm lăn lộn không trồi nổi !
    Vãn cứ bềnh bồng mãi Ngoại ơi !!!
    ..............Hoàng Thị ...................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 04/10/2006
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG CŨNG NGHỊCH !
    Trăng ở trên cao, mà chẳng cao !
    Trăng chui vào núp mấy chòm cau .
    Gió lay trăng rớt ra rồi nhĩ ?!
    Ngại gió trăng đành phải xuyến xao !
    Trăng sơn bạc thếch nửa chòm mây !
    Một nửa mái nhà, nửa góc sân !
    Ơ mà ! trăng cũng tinh nghịch nhĩ !
    Lại cố sơn đen những bóng cây !
    Sương đêm gắn ngọc lên đầu lúa .
    Trăng cũng lần mò bước bám theo !
    Những viên ngọc nhỏ lung linh nước .
    Có chứa vầng trăng mới bám đeo !
    Có ai nghịch ngợm như trăng nhĩ ?!
    Nhảy tọt vào ao tắm nửa đêm !
    Ví như cơn gió phà hơi đến .
    Trăng thẹn xao mình che gió xem ?!
    Trăng nghịch mà trăng vẫn ngán mây ?
    Mây buồn che khuất mất trăng ngay !
    Trăng non, trăng khuyết ...ai mà nói .
    Mười sáu, trăng rằm...vẫn nghịch đây !
    ..............Hoàng Thị................................

  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG HỮU TÌNH
    Đầu làng ai tách đôi trăng !
    Nửa treo ngọn trúc, nửa dằn đáy ao !
    Lúa đêm mượt ánh trăng ngào .
    Khom lưng em múc trăng vào gàu giai !
    Kéo trăng lên khỏi bờ ao .
    Buông tay em tạt trăng vào lúa non .
    Mảnh trăng tung toé !_ bập bùng...!
    Chui lòn, len lách...một vùng nước xao...
    Múc trăng em đổ lên cao .
    Lò mò...trăng lại lọt ao nữa kìa !
    Trăng bơi lượn, nước chao lia !
    Trên sòng lại cũng lẻn về một trăng !
    Thì ra đùa vói Cung Hằng !
    Múc rồi lại múc !_ mà trăng vẫn còn !
    Đêm nay trăng ngập lúa non .
    Ngày mai lúa đẻ nhiều con nhánh rồi !
    Gió lay cành trúc chao lơi .
    Nửa trăng đủng đỉnh, nửa ngời ngời chao !
    Nửa chen vào lúa thập thò !
    Cả không gian tắm trăng ...no nóc đầy !
    Trăng đùa...em cũng vui lây !
    Ửng hồng đôi má !_ trăng ngây ngất nhìn !
    Đêm nay trăng rất hữu tình .
    Bỗng dưng chợt thấy bóng mình ôm trăng !
    ........................Hoàng Thị .......................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 08/10/2006
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi ghé Nha Trang có lẽ chẳng có ai không ghé HÒN CHỒNG !_Vẫn biết đó chỉ là danh xưng chỉ một cụm đá nằm CHỒNG lên nhau...nhưng khi nghe danh xưng đó lại gợi cho ta một hình tương khiến ta không khỏi chạnh lòng...
    HÒN CHỒNG
    Ai qua không ghé HÒN CHỒNG .
    Thì không cảm nổi nỗi lòng nhớ mong !
    Quanh năm ngóng mãi biển Đông !
    Chỉ nghe lời sóng mà không thấy gì !
    Sóng gào hay sóng thầm thì !
    Bạc đầu vẫn vắng !_ người đi chẳng về !
    Phải chăng vướng một lời thề ?!
    Nước lo phận nước, bốn bề gió reo !
    Ai đem tạc cảnh cheo leo !
    Cho tâm tư lụy tình theo tháng ngày !
    Một lần chân ghé qua đây .
    Lại nghe thấm thía nỗi cay đắng đời !
    Trăm năm ngồi vọng biển khơi ...!!
    ...............Hoàng Thị .......................​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHÀN HẠ
    Sáng ra ...mở mắt nghe chim hót .
    Nhấm nháp...nhâm nhi tách caphê.
    Lim dim...thả khói bay...tàn thuốc .
    Nhẩm đọc...ngâm nga mấy khổ thơ !
    Trưa bước ra sân nhìn hoa nở .
    Ngắm hàng dừa đứng choán trời cao.
    Ngoài kia xe cộ chừng hớn hở ?!
    Vội vã chi mà chen đuổi nhau ?!
    Chiều ra cữa ngõ đón hoàng hôn .
    Ngắm cảnh trâu về lối cuối thôn .
    Thấp thoáng núi xa chim đo cánh .
    Mấy làn ráng đỏ vắt đầu non !
    Tối lại ra vườn tắm sáng trăng .
    Ngã lưng ghế dựa nhẩm nha trà .
    Tìm trong sa số sao mờ tỏ .
    Thử có ngôi nào của riêng ta !
    Ngẫm lại cuộc đời vui đó nhĩ ?!
    Có không , không có,có là không !
    Bôn ba cho lắm rồi cũng chỉ ...
    Ta với ta là thủy với chung !
    .............Hoàng Thị ................

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nghe Tiếng Dã Tràng Khóc Thân !
    Đêm nghe sóng vỗ ì ầm .
    Mơ màng như tiếng than thân Dã Tràng !
    Quanh năm xe cát đào hang .
    Cát hoàn lại cát mà hang không thành !
    Sóng gầm hay sóng thì thầm ?!
    Xua bờ phải chính lòng mình muốn xua ?!
    Cát lăn nhào mấy cho vừa ?!
    Dã Tràng chưa lấp thì chưa bằng lòng ?!
    Dã tâm này biết ai làm ?!
    Cuộc đời bé bỏng Dã Tràng lại mang !
    Cắm đầu xe...chẳng thành hang !
    Miệt mài với cái bẽ bàng bám đeo !
    Ví như cát có tâm hồn .
    Và như sóng biển có lòng từ tâm .
    Vi vu gió rít bãi hoang...
    Và âm u lắm tiếng than biển gào !
    Linh hồn bao kẻ đắm tàu .?
    Hay là tiếng nấc niềm đau Dã Tràng ?!
    Đêm nay lại vẫn mơ màng .
    Chừng nghe có tiếng Dã Tràng khóc thân !
    .................Hoàng Thị .....................

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ghé chơi
    Rất hữu tình.Mấy chỗ màu đỏ hay quá.Tuy vậy đọc cả bài thơ thấy thế nào ấy.Âm điệu hơi "choảng nhau"
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 14/10/2006
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 14/10/2006
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chao Lyhap !
    Cảm ơn !_ mà sao không nói rõ " cai âm điệu choảng nhau " la chỗ nao để mình chữa lại !......................................//.................//........................................................
    BÌNH MINH
    Đêm đang tím chợt ửng hồng !
    Chân trời trồi nửa mâm đồng đỏ hoe !
    Bình minh chập choạng cuối hè .
    Gà vui vỗ cánh phạch phe...đón ngày !
    Nước reo sôi...bếp bập bùng ...
    Bà ngồi lau tách chờ pha bình trà !
    Lắc lư ghế dựa trước nhà .
    Vẩy đuôi Mực ngắm Ông phà khói cao...!
    Ngoài đường lảnh lót quà rao !
    Trẻ con ơi ới ...gọi nhau tới trường ,
    Tiếng xe thoăn thoắt qua đường...
    Nắng mai rực ấm...chim mừng líu lo !
    Một ngày mới giống mọi ngày !
    Bánh xe vô định vẫn quay đều đều !
    Nhú mầm cây rướn lên cao.
    Trổ hoa, kết trái,tàn vào hư vô...!
    Hôm qua rồi tới bây giờ ...
    Ngày mai...liệu sức đủ chờ ngày mai...?!
    ...............Hoàng Thi. ....................​
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không biết được rõ ràng.Đây là về cảm nhận.Khó chỉ rõ lắm
    Lấy đại vài chỗ:
    Tuy không xét đến vần của câu 4 và 5 nhưng đã "múc vào gàu" rồi mà còn "kéo"
    Câu 12:lên sòng là gì?
    Ngay dưới đó câu 13 và 14 chuyển chủ từ hơi đột ngột
    Cũng như thế với câu 24 và 25 làm mạch thơ ứ lại 1 chút rồi mới chảy tiếp.
    Dùng chấm than nhiều quá(ý đồ gì đây?)
    Sơ sơ mấy câu.Bài thơ này có rất nhiều câu hay.Mấy câu đỏ ở trên cũng rất hay.Nhưng bạn đọc to cả bài lên thử.Không mượt mà lắm.
    Chỉ là nhận xét cá nhân.Hì,nhận xét,đánh giá thơ lúc nào cũng dễ hơn làm nhỉ?
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 19/10/2006

Chia sẻ trang này