1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Lyhap....
    HOangThị xin tra lời hai vấn đề đầu nha, còn những nhận xét sau la do ý của từng người .
    1* Tát nước bằng gàu giai phải có 3 động tác chính : múc, kéo và đổ.Múc nước từ chỗ thấp (ao) kéo lên chỗ cao ( ruộng lúa )....vậy có thể nói : múc trăng, kéo trăng lên bờ rồi đổ trăng ( tạt) ra ruộng...
    2* SÒNG là sòng tát là từ chỉ vị. trí tát nước .Người ta " sửa sang "vị trí này cho thíich hợp với việc tát nước.Chỗ múc nước gọi là DƯỚI SÒNG , chỗ đổ nước gọi là TRÊN SÒNG .Trên sòng là vị trí hơi trũng so với mặt ruộng , nên khi tát , nước đọng lại thành một vũng...và nhìn vào chỗ này ta cũng sẽ thấy có một mặt trăng..
    ....Cãm ơn Lyhap nhiều nha.
    Đồng Nai có BƯỞI BIÊN HÒA rõ ngon .
    Bưởi THANH, Bưởi ỔI, BƯởi ĐƯỜNG..
    Có về xin nhớ ĂN GIÙM phần tôi .!
    ................................................//......//..........................................................
    ĐƯA ĐÓN ...ĐÓN ĐƯA !
    Bước ra vừa khỏi Phi Trường .
    Ôi chao !_ thiên hạ người dưng ...đón chào !
    Lấn, chen , nhón, gọi ...xôn xao !
    Cười mừng, tủi khóc,nghẹn ngào ...đó đây !
    Chồng gặp vợ, em gặp anh .
    Mẹ con xa cách bao ngày có nhau !
    Hai ngày nhốt bỡi đường bay ?!
    Oang oang xả hết nỗi cay...đợi chờ ?!
    Dường như có kẻ thẩn thờ ?!
    Chờ người...mà chẳng biết chờ đón ai ?!
    Đường ra tuy ngắn mà dài !
    Bao người mà chẳng có ai quen mình !
    Lối quen...bước lại ngập ngừng !
    Thẹn thùng ...vẫy, lắc tay...mừng vu vơ !
    Mai này mình tự tiển đưa !
    Vẫy tay...cũng kiểu như vừa vẫy tay !
    Tủi thân !_ nghĩ lại nực cười !
    Đón mình !_ có cả bao người không quen !
    Tiển đưa hẳn cũng đó từng ?!
    Cũng mình với những người dưng tiển mình !!!
    ...................Hoàng Thị ...................​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TRÁI TIM THƯƠNG TÍCH !
    Thân cau quấn chặc dây trầu .
    Bao năm ...từ thuở tình đầu kết hoa .
    Lá trầu hình trái tim non .
    Ruột cau mang dáng thuỷ chung _ màu hồng !
    Sương đêm kết đượm tình nồng !
    Nắng ngày tô thắm nghĩa chồng vợ thêm !
    Đã từng nắng hạn, mưa dông !
    Cũng từng bão táp,bềnh bồng sóng xô !
    Cau trầu khắn khít vượt qua !
    Ngỡ chừng không thể lìa xa một lần .
    Mấy ai rành chuyện thế gian .
    Dẫu cau trầu cũng bẽ bàng...tách đôi !
    Vùi trong dòng chảy đời thường .
    Làm sao tránh khỏi vấn vương sự đời ?!
    Từ khi em mất anh rồi !
    Trái tim thương tích cũng moi ra cầm !
    Mấy lần rao bán tim câm .
    Người ta chê trái tim bầm chẳng mua !!!
    .................Hoàng thị ......................​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BẼ BÀNG THỜI GIAN !
    Diều nào không bốc lên cao ?!
    Gió nào không khiến lao xao mặt hồ ?!
    Sông nào nước chẳng vỗ bờ ?!
    Tâm tư nào chẳng dại khờ yêu thương ?!
    Lên cao diều đổ nặng hơn !
    Lao xao với gió đòi cơn sóng dồn !
    Nước sông quen thói vỗ bờ !
    Cho lênh đênh kiếp dật dờ bèo mây !
    Dại khờ từ dạo quen anh !
    Đêm không tròn ngủ !_ đời manh mún rồi !
    Nửa thương trăng mãi đầy vơi !
    Giống anh !_ chưa trọn ngày vui một lần !
    Nửa buồn tiếc cánh hoa tàn !
    Thương hương sắc !,uổng công trang điểm chờ !
    Có đâu hò hẹn mà mơ !
    CÓ đâu ràng buộc mà vơ mối giềng !
    Soi gương chợt bỗng giật mình !
    Thời gian ,không nắn mà thành thời gian !
    Trông mình , mình những bàng hoàng !
    Có gì như cái bẽ bàng trong ta !!!
    ...................Hoàng Thị ..................​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐIỂM CUỐI ĐƯỜNG TRUÔNG
    Moi ký ức toan tìm dư ảnh cũ.
    Lật thời gian mong gặp dáng hình xưa !
    Những mảnh đời ngỡ mất, vẫn cứ chưa !
    Bao hụt hẫng, dở dang...đầy tiếc nuối !
    Những sai lỡ,vô tình và ngu muội !
    Vết hằn đau,ân hận cả cuộc đời !
    Chẳng khác con tàu đã tách bến ra khơi.
    Biết lỡ chuyến phải vượt qua , không trở lại !
    Có thấy nghẹn ngào trong những bàn tay vẫy ,
    Và rưng rưng trong tiếng nấc còi đêm?!
    Là những mảnh đời, có lựa chọn đâu em !
    Đã xếp sẵn từ đâu !_ mình chẳng biết !
    Như chiếc lá nhú từ mầm chồi xanh lợt.
    Chẳng bao lâu đã phải chuyển sang vàng !
    Đón tiết trời man mác gió thu sang.
    Bỡi màu lục đã có sắc vàng pha sẵn !
    Có tìm gặp trong bộn bề tiềm thức.
    Cũng chỉ thế thôi !_ tất cả vẫn không thành !
    Chỉ đủ nghẹn ngào trong bàn tay vẫy...xa xăm !
    Những bàn tay đang nằm từ hai đầu vực thẳm !
    Từ cuối đường truông ,mơ hồ một điểm sáng.
    Ảo ảnh (?),thật hư (?)...cơ hội cũng không còn !
    Không thóat được đâu !_ khuôn cũ với lối mòn.
    Cũng chỉ thế !_ xưa nay đều vẫn thế !
    Chưa có bước nào vượt qua tiền lệ !!!
    ..................Hoàng Thị.........................

  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BỮA CƠM ĐOÀN TỤ
    Lâu lắm mới được bữa cơm đoàn tụ !
    Ông bà, cha mẹ, con cháu quây quần...
    Hai chiếc bàn tròn...chen chúc còn chưa đủ !
    Mấy nhóc ngu ngơ ...bưng chén chạy loanh quoanh !
    Gắp bỏ vào chén Bà _miếng gan gà vàng ngậy.
    Ông bảo "Bà dày công, nên mới có hôm nay "!
    Bà ngúng ngoẩy..._"Ơ ! ông này hay nhĩ !"
    "Không có Ông , tôi sanh nở sao đây ?! "
    Đám con cháu rộ cười lên rối rít .
    Miếng thịt chạy quanh...sau rốt, cháu út cầm tay .
    Cháu hớn hở "ạ" lia , cuối rạp !
    Đỡ cháu lên,Bà mắng khéo _" tổ ******* !"
    Chuyện cũ ngày xưa , bà moi ra kể .
    Thuở Mẹ lên năm cho tới lúc theo chồng !
    Chuyện các Cậu ,Dì phải mót mía, nhặt khoai .
    Vẫn bữa đói bữa no,cơm chia từng bát !
    Mỗi đầu bữa phải cố thồn sắn khoai hay bắp hột !
    Chuyện vần đổi công,chuyện vô hợp tác..
    Đi sớn về khuya theo tiếng kẻng gọi công .
    Bỡi đã thuộc lòng " Lao động là vinh quang "
    "Bàn tay ta làm nên tất cả "
    "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm " !
    Ong mỉn cười...thả khói thuốc bay lên .
    Các cháu tranh nhau..đứa mời tăm, mời nước ...
    Dì gọt trái cây, mời ăn tráng miệng...
    Con Mực chui lòn...nhặt nhạnh mấy xương rơi .
    Nắng giữa trưa thu vệt sáng ngắn dần.
    Hiu hiu gió..lắc lư chiếc màn treo cửa sổ .
    Bám trên vách, tiếng thời gian thong thả đổ ....
    .........................Hoàng Thị ..........................

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    MÌNH ƠI !
    Mình ơi ! " nước chảy đá mòn " !
    Khó khăn rồi cũng chui lòn vượt qua !
    Mỗi người mỗi phận khác xa .
    Mỗi người một đoạn suối ra bể dồn !
    Xuất thân chung một mái trường .
    Kẻ xênh xang, người lận đận !_ có đường nào chung !
    Ra đây !_ mình với ta cùng .
    Ngắm trăng đang lẫn trong vùng lắm mây !
    Lúc đen như chẳng có ngày !
    Lúc lờ mờ sáng, lúc bày lộ ra...
    Trăng sơn lổ đổ mái nhà .
    Vẽ tranh sáng tối vườn ta nữa kìa !
    Góc trời một quãng xanh lơ .
    Chẳng bao lâu trăng sẽ đầm đìa sáng trăng !
    HƠi đâu lo chuyện thế gian !
    Mình ơi !_ ta thấy mình choàng áo trăng !
    ..................Hoàng Thị ....................​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TÔI YÊU QUÊ TÔI
    Tôi yêu quê tôi .
    Là yêu cái nét hiền hoà .
    Con sông uốn khúc,
    Mái nhà lợp tranh.
    Rào thưa, bầu mướp leo quanh.
    Luống rau muống mượt,
    Rò hành tượt non .
    Quanh co...bờ vẽ lối mòn ,
    Lúa mơn mởn lá ,
    Bờ chờm cỏ xanh .
    Núi chồng mấy lớp, viền quanh ,
    Én chao lượn sáng,
    Cò tranh về chiều.
    Trưa hè kẽo hẹt võng kêu ,
    Ê a...chị đọc " giọng Kiều" ru em !
    Cơm chiều, chiếu trải giữa sân .
    Xếp bằng vây chiếc mâm đồng lưu gia .
    Bìa sân...chó rượt lũ gà !
    Tranh nhau giật miếng xương Bà vất sang .
    Đêm nghe nhái dạo nhạc vàng .
    Dế chen điệu dế...
    Trăng tàn đầu non !
    .......
    Mỗi vùng mỗi vẻ :kém, hơn !
    Quê hương chứa cả tâm hồn tuổi thơ !
    Chẳng đâu đẹp hơn quê mình !!!
    ................Hoàng Thị ................​
  8. chimhoangyen

    chimhoangyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tho* hay qua''.HY .mong duoc xem nhung ba`i tho* hay cua HT.Chuc HT vui khoe va hanh phuc.
  9. chimhoangyen

    chimhoangyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  10. nhovenguoiay

    nhovenguoiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Tho* hay lam'' .Goi ban 1 bong hong......
    Chuc'' ban vui khoe va` co'' nhieu tho* hay.........

Chia sẻ trang này