1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_thuong71

    vo_thuong71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  2. vo_thuong71

    vo_thuong71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    À ơi nghe tiếng ru hời
    Nặng ân tình quá một đời phu thê
    Chợt thèm nghe tiếng tỉ tê
    Chợt thèm một chút đê mê giấc nồng
    Đẹp thay nghĩa vợ tình chồng
    Bao truân chuyên vẫn mặn nồng sớm mai
    Dù cho mộng mị đêm dài
    Giật mình đã có bàn tay ôm ghì
    Tình đâu tình đẹp diệu kỳ
    Trăm năm còn có mơ gì hơn không
    Cũng là một kiếp má hồng
    Người sao đầy ắp tình nồng yêu thương
    Đêm nằm nghe dạ vấn vuơng
    Nghe ao ước chút tình thương của người
    Bâng khuâng nghe tiếng ru hời
    Dối lòng tưởng tiếng bồi hồi ru ta.....!

    Mạn phép xin Hoàng thị cho vo_thuong71 được ghi vài câu thơ. Vì mới biết làm nên câu chữ còn non nớt lắm rất mong được chia sẻ.

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào chimhoangyen ,nhovenguoiay và vo_thuong71 .
    Cảm ơn chimhoangyen và nhovenguoiay đã ghé thăm và có nhận xét khuyến khích.
    vo_thuong71 này ! bài nthơ bạn để lại hay lắm !_cảm ơn nha !, Mong được các bạn thường xuyên ghé thăm .
    Thân ái _HoangThi .
    ...................................................//....//.........................................................
    QUÁN BÊN HÈ
    Nói là phố !_ Nhưng không là phố !
    Quán bình dân !_ép nép dưới tàn cây .
    Mấy chiếc bàn tựa ké cửa nhà bên .
    Vài chiếc khác...dưới gốc cây bên kia lộ .
    Khách đủ hạng _Cậu sinh viên đi bộ .
    Anh công nhân,cô thư ký...chạy HonDa.
    Bác xe ôm,chú tài xế, mấy cụ già ...
    Cả chị giữ em, vắt chân ngồi chểm chệ ...
    Hủ tiếu, bún giò,cơm sườn, ly cà phê đá...
    khói thuốc toả cao quyện với hơi bốc nước lèo...
    Tiếng hít hà sảng khoái...sau tràng húp tô bún rêu...
    Gió lay nhẹ,lắc lư bóng râm trên mặt đất .
    Tiếng xe máy tiến gần...vụt qua rồi biến mất .
    Quán từ đông, dần thưa khách đến vắng hoe !
    Nắng qua đường,xoi chiếu tận vỉa hè !
    Trả vắng lặng lại cho một khu hẻm nhỏ .
    Mượn cửa nhà bên và gốc cây nên không có giờ đóng cửa !
    Quán nhỏ bên hè nhưng khách lại đông quen !
    Những người quanh đây không thể thiếu lệ ăn .
    Nên tảng sáng là vây quanh...chờ tới phiên ăn sáng .
    Có những cái ngỡ tầm thường lại là cần thiết .
    Quán bên hè không thể thiếu hẻm nhà tôi !!!...
    ....................Hoàng Thị ..............................

  4. vo_thuong71

    vo_thuong71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hoang Thi kính mến, vo_thuong71 (thu_bovo) đã đọc những bài thơ của Hoang Thi,rất khâm phục tinh thần sáng tác, phong cách thơ của Hoang Thi, đặc biệt là những thơ lục bát. Lúc trước vo_thuong không thích thơ lục bát mấy vì nghĩ thơ lục bát ý rất nghèo mà giai điệu không hay.Tuy nhiên sau khi đọc thơ của Hoang Thi thì quan niệm của vo_thuong đã thay đổi. Bởi những bài thơ của Hoang Thi đã vận dụng ngôn ngữ rất hay mà đôi khi đọc thơ ta bỗng chợt mỉm cười và đắc ý. Một cách hữu duyên khi được tiếp cận tác giả Hoang Thi và những bài thơ của Hoang Thi thì ít nhiều vo_thuong cũng ảnh hưởng phong cách làm thơ. Rất cảm ơn vì cuộc hội ngộ đã giác ngộ được một tâm hồn yêu thơ, yêu tiếng Việt và yêu hồn Việt trong Thi ca Việt Nam
    Được vo_thuong71 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 02/12/2006
  5. nhovenguoiay

    nhovenguoiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin man phep vao nha cua Hoang Thi posst may dong suy ga^m~ nhe''.

    Ngo*~ rang gap duoc TRI A^M
    Nhung roi lai phai a^m tha^m` quay di
    Giot chau uot dam hang mi
    Got'' hai lang le buoc di......chieu ta`n
    Mot mai gap lai ngo*~ ngang`
    Co'' phai nguoi ay tung la.....TRI A^M !!!

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vo_thuong71 va nhovenguoiay !
    HoangThi không biết nói gi` ngoài hai chữ "cảm ơn " !
    Mong được thông cảm như đã từng cảm thông !
    ..Thân ái ! //HoangThi
    ......................................................//............................................................
    NHIÊU KHÊ LỐI MỘNG !
    Đường đời ngang dọc nhiêu khê quá !
    Dài ngắn, ngay cong...khó gặp nhau !
    Hướng đi vô định nan tiên liệu !
    May rủi, giồng suông...biết trước đâu !
    Ví cho là đúng tên người ấy .
    Cũng chỉ là mơ của một thời !
    Đường đi ...tàu chạy không trùng chuyến !
    Có đến cùng ga cũng thế thôi !
    Ép mình khóat áo anh câu cá !
    Giật sẩy hẳn là chú cá to !
    Bao năm ủ mãi u tình ấy !
    Mộng sẽ tan khi hết đợi chờ !
    Cổng đời đã khóa con đường đến !
    Hãy giữ phần xưa_khoảng có nhau !
    Dẫu cho một góc phương trời mộng !
    Đủ trú hồn đơn phút chạnh lòng !!
    ..............Hoàng Thị .......................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 13/12/2006
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÁM CƯỚI NGƯỜI DƯNG !
    Chiều nay đám cưới người dưng !
    Nhạc vui...xé cả buồn tim em rồi !
    Bên kia...rộn rã tiếng cười !
    Ra vô khách...để em ngồi ngẩn ngơ !
    Bao năm dù chẳng hẹn hò !
    Em ươm riêng mộng...nên giờ dở dang !
    Ví như anh vẫn trai làng .
    Em cô thôn nữ...thì đường chẳng xa ?!
    Ngày xưa chả lẽ chỉ là ...!
    ................
    Tên anh ***g với người ta mất rồi !
    Bảng Tân Hôn...ngạo nghễ cười !
    Chợt nghe bọn trẻ hò vui đón mừng...
    "_Họ nhà Gái !_Cô Dâu xinh ! "
    Nén lòng mà lệ rưng rưng riêng mình !
    Chiều nay đám cưới người dưng !
    Vui ai ?!,dồn cả vào em nỗi buồn !!!
    ................Hoàng Thị .................

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THOẢNG NGHE MÙI NƯỚNG CÁ RÔ
    Thoảng nghe mùi nướng cá rô .
    Bỗng dưng nhớ quá miệt quê hương mình !
    Khói chiều ôm quyện mái tranh .
    Bếp reo tiếng lửa _nồi canh bữa chiều .
    Cá rô xâu chiếc ghim tre .
    Than hồng tươm mỡ..réo nghe xì xèo !
    Mắm ngò pha tý ớt hồng .
    Rau lang luộc,chấm !_ ngậm vào quên ngon !
    Canh tạp tàn,cơm gạo thơm .
    Cao lương, mỹ vị..vẫn còn kém xa....!
    Ớt cay, thoả dạ hít hà .
    Nước vò...gáo múc_nén hơi mà uống no !
    Gió chiều chui lũy tre già .
    Đu đưa võng gốc cây...phà thuốc rê.
    Bóng đêm dẫn ánh trăng về .
    Lùi xa mãi những vẩn vơ cuộc đời .
    Cá rô nướng..thoảng đâu đây !
    Quê hương bỗng dậy chiều nay trong lòng !
    ..................Hoàng Thị ........................​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG QUÊ HƯƠNG
    Ra sân mà ngắm trăng vàng .
    Đêm nay điện cúp,chị Hằng ghé thăm .
    Tàng cây không đủ che trăng .
    Bóng loang lỗ những trắng đen hữu tình .
    Lá chen những khoảng trời xanh .
    Thẹn thùa trăng núp trên cành cây cao .
    Gió đùa, trăng cũng xuyến xao .
    Thập thò như chửa lần nào ghé đây !
    Trời cao vắng những tầng mây .
    Nhấp nhô điểm sáng, sao gầy hoa đăng .
    Một vùng trăng sáng thanh bình .
    Không gian chứa cả tâm tình quê hương !
    ...................Hoàng Thị .......................
    .​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI NGƯỜI
    Người đi khuất nẻo giang hà .
    Người về tóc đã điểm pha trắng màu !
    Đổi thay,thay đổi chồng nhau !
    Thêm năm, thêm những mái đầu lìa xa .
    Đời như gió thoảng, mây qua !
    Thời gian lơ đãng !_ sáng ra lại chiều .
    Quỹ đời bao thuở chắt chiu !
    Có đâu phung phí mà sao cạn mòn !
    Dở dang tay vói mãi còn !
    Lẽ đâu cũng chỉ giữa đường buông tay !
    Bây giờ...giờ biết hôm nay !
    Ngày mai rồi cũng trắng tay trở về !
    Xin cho thanh thản mọi bề !
    .......
    ............Hoàng Thị .............​

Chia sẻ trang này