1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chủ quan nhé.Cậu mần lục bát trơn tru lắm.
    Bài này cũng hay chỉ không thích mỗi chữ "vói"(ông nào trong Thi ca cũng xài qua nó rồi)

  2. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Năm Mới Chúc Anh Nhiều Ý Thơ Hay
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn HoaKhanhHa. Chúc vui khoe /HT
    ................................................//..............//..................................................
    TIỂN BIỆT
    Chiều nay tiển biệt một người .
    Từng ba tiếng trống điểm lơi...não nùng !
    Tiếng phèn đọng giữa mông lung !
    Vẫn đồi núi với ruộng đồng...mà sao !
    "Ngả ba nghĩa địa " gió xao...
    Cuộc đời như ngắn dần theo bước buồn !
    Mộ bia chen đón người quen !
    Một "căn hố" cách ngăn gần với xa !
    Tay buông nắm đất lệ nhoà !
    Bao năm tần tảo, đây là điểm " chung " ?!
    Nỗi đau dâng đến tận cùng !
    Chắp tay !...bái biệt, lạnh lùng bước ...._xa !
    Cuộc đời rồi cũng chỉ là...
    ......Hoàng Thị ..........​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUÀ CHO BÀ XÃ NHÂN NGÀY 8/3
    Sáng nay mồng tám tháng ba .
    Có hoa gửi tặng riêng Bà _Tui không !
    Cuộc đời ngẫm lắm bất công !
    "Công Cha,Nghĩa Mẹ " vẫn không ngang bằng !
    Làm trai thủ chữ Tang Bồng .
    Anh Hùng Việt Nữ là công mấy Bà !
    Đùa thôi !_Vui cữa, mát nhà .
    Vinh danh một bữa !, gọi là _Có bao .
    Thiếu Bà con cái ra sao !
    Vắng Bà,nhà cữa, hầu bao ...chẳng thành !
    Công lao vun giữ bao năm .
    Bà vui Tui cũng thấy lòng hân hoan .
    Suy cho cùng, Tui may hơn .
    Bà là Thượng Đế riêng Tui tặng quà .
    Sáng ra thấy Bà mỉn cười !
    Là như thấy cả mặt trời lộ ra .
    Thêm năm, thêm tuổi, thêm già .
    Thêm tình nghĩa, thêm mặn mà..._ bên nhau .
    .......
    Tặng người, mồng tám tháng ba.
    Riêng Bà Tui sẽ tặng quà quanh năm .
    _Bà bghiêng đôi má ửng hồng .
    Để Tui kịp tặng quà mừng sáng nay !...
    .........Hoàng Thị .........​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 09/03/2007
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Sanh, Bịnh, Lão, Tử
    Sanh ,bịnh,lão, tử.
    Có gì đâu mà rộn cả nhà lên !
    Nào đã ai sống mãi với cháu con .
    Mới chợt sáng bỗng chiều rồi ngã tối !
    Đời có khác chi cuộc diễn tuồng múa rối !
    Kết thúc từng vai,sớm muộn chẳng do mình .
    Bi kịch trường đời lắm kẻ trọng , người khinh .
    Mặc xác họ,miễn lòng mình thơ thới .
    Sáu mươi tuổi hay chín mươi cũng thế .
    Sống chẳng nên người, chỉ làm khổ cháu con .
    Bịnh hoạn do thiên nhiên điều tiết cân bằng hơn .
    Bỡi tác động con người làm lệch lạc .
    Chống lại thiên nhiên là gây tội ác !
    Gây thiên tai, tự sát, giết mòn nhau !
    Cứ để thiên nhiên lèo lái trước cùng sau .
    Chẳng ai thoát được cái vòng Bịnh ,lão, Tử...
    Từ vạn thuở chẳng có người bất tử !
    Muốn sống được lâu chỉ Tích Đức mà thôi .
    Thanh thản với những gì là Thiên Chức con người .
    Dẫu mắc bịnh cũng chỉ là Sanh, Lão, Tử !
    ..................Hoàng Thị .....................
    .

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 10/03/2007
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NẮNG GIỮA TRƯA
    Giữa trưa vắng lặng đường hun hút .
    Hai phía hàng cây đứng thẳng đơ !
    Bóng chui vây núp vòng quanh gốc .
    Cái nắng như nung cũng thẩn thờ !
    Trên cây chim rúc đầu vô cánh .
    Dưới ruộng trâu ngoi ...ngấp ngỏm nằm .
    Chừng như tất cả ngừng hơi thở .
    Sự sống bỗng lùi phía xa xăm .
    Bên đường nghĩa địa im thin thít .
    Trơ những mộ bia ngủ lạnh lùng !
    Nắng như bốc khói từ âm phủ !
    Ngột ngạt xua vào cõi mông lung ...!
    ................Hoàng Thị ...............

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN SĨ VÔ DANH
    Cuộc chiến nào không có đóng gáp của "Chiến Sĩ Vô Danh" ?!
    Chiến thắng nào không có công của những "Anh Hùng Thầm Lặng" ?!
    Các anh làm nên lịch sử ,
    Nhưng bị lịch sử lãng quên !
    Có con đường nào được đặt tên...(?)
    Khi vẫn biết tên các anh là..Chiến Sĩ Vô Danh,
    Là Anh Hùng Thầm Lặng !
    _Những con tốt lãnh phần đầu tên, mũi đạn !_
    Người mở đường ít khi về mức đến !
    Bỡi chẳng chông gai, chẳng có thành công !
    Dù biết hay không !, các anh cũng đã trọn nợ núi sông .
    Ôi ! Chiến Sĩ Vô Danh !
    Các anh là những Anh Hùng Thầm Lặng !
    ...................Hoàng Thị .........................​
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG TÀN
    Dường như nửa mảnh trăng...buồn !
    Nhìn nghe hiu hắt ngỡ chừng đèn khuya !
    Làn mây mỏng thẫn thờ qua.
    Lắc lư ngọn trúc, trời xa thoáng mờ .
    Góc trời sao đứng bơ vơ !
    Có đong đưa lá (và) hững hờ áng mây ...
    Cớ sao ngờ ngợ nỗi gì ?!
    Cứ như hoang vắng phủ dày không gian !
    Chừng như những giải sáng vàng.
    Lạnh lùng trong cảnh trăng tàn đêm thâu ...!
    ...............Hoàng Thị .................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 24/03/2007
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GIÂY PHÚT RỐI LÒNG .
    Như trong con sóng có cuồng phong .
    Ai biết tâm tư phút rối lòng .
    Cuồn cuộn sóng trào như thác đổ .
    Khó lòng giữ vẹn phút dây căng .
    Một giọt nước thêm cốc sẽ tràn .
    Chắt chiu từng ấy hoá tan hoang .
    Bao nhiêu lần đứng bên bờ thẳm .
    Nhỡ thiếu dằn tâm ,ắt phũ phàng !
    Tôi cảm ơn tôi, lẫn cả em .
    Biết dừng chân bước trước đêm đen .
    Biết thu tự ái vào tâm nén .
    Biết giữ li vun khỏi nước tràn .
    Những cái có,lắm khi mình chẳng thấy .
    Lắm cái đầy,đôi lúc lại cầu thêm .
    Cầu tình nghĩa ngỡ chừng đang lỏng lẻo .
    Sau cơn giông mới biết vững vàng hơn .
    Xin đừng trách thác ghềnh giòng chảy .
    Có khó khăn mới biết vững bền .
    Hạnh phúc không chỉ là mật ngọt .
    Muối mặn, gừng cay...ý vị thêm ...!
    .............Hoàng Thị ...............

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TÌNH NGHĨA GIA ĐÌNH
    Nước nguy biến trông vào tinh thần dân tộc .
    Họ hưng vong do tình nghiã họ hàng .
    Cuộc sống yên bình bỡi ứng xử xóm làng .
    Khi hữu sự mới biết anh em gắn bó .
    Con một đứa sáng nay gặp nguy khó .
    Mấy đứa kia vội vã đến dồn thăm .
    Máu trong người trích chuyền tới chị em .
    Thế mới biết "chị em như thủ túc " .
    Đứa nghèo khó, đứa kia trích tiền cho mượn .
    Tạo vốn làn ăn, nuôi nấng cháu con .
    Cháu học không chăm, dì , cậu ..la mắng,khuyên lơn .
    Cháu ngoan giỏi,chú, bác có quà khen thưởng .
    Nhớ thuở trước nhà đông con , thời khó .
    Kiếm đủ ăn ...đã khó, có đâu giàu .
    Con, đứa nghỉ ngang, đứa học_ khó lo đều .
    Nay khập khễnh,giàu nghèo là bỡi thế .
    Nhờ phúc đức cha ông từ bao thế hệ .
    Nên cháu con lớn bé nên người .
    Dìu dắt nhau đùm bọc sống với đời .
    Chả giàu có nhưng thảnh thơi tấc dạ .
    Tích đức ngày xưa, ngày nay con cháu hưởng .
    Xin nhớ ơn gầy dựng của cha ông .
    Cuốc đất trồng cây, ai nghĩ đến ghi công .
    Nay xẻ gỗ ,đâu lẽ nào không nhớ .
    Thiếu đức cha ông,khó sum vầy con cháu !
    ...................Hoàng Thị ........................

Chia sẻ trang này