1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SỐNG ĐỂ LÀM GÌ ?!
    Sống để làm gì ?!_ Cứ sáng,chiều lại tối .
    Tới buổi lại ăn,tối ngủ, sáng đi làm .
    Như kim đồng hồ !_ quay mãi cũng nhàm !
    Có tư tưởng sao lại trôi dòng thế nhĩ ?!
    Người thích lợi danh cứ lấn chen, đạp bước .
    Kẻ tham tiền...mánh khoé, ép chà nhau .
    Lòng dạ hẹp hòi, gạt phỉnh, đảo lừa thôi .
    Ai phớt tỉnh _ dẫu thiệt thòi, nhưng thoả dạ .
    Sống khó nhỉ !_ làm sao thoả lòng nhân thế !
    Cũng đành thôi !_ mặc xác những khen chê !
    Có nên danh Ông Táo cũng hơn gi` .
    Phải bợ đỡ!_ đội niêu đầy, nồi mẻ !
    Thà cục đất nơi vườn rau, đồng cỏ .
    Bụi cát khi khô, mưa lũ phù sa.
    Thêm sức cỏ cây, góp dựng cửa nhà .
    Chẳng danh phận nhưng lại là thanh thản .
    Sống để làm gì ?!
    Khó !
    Vì chỉ là quan niệm !
    ................Hoàng Thị ................

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐUA BẤT ĐẮC DĨ !
    Đường đời vừa ngắn lại vừa cong !
    Đồi, dốc, sông, hồ...bám cách ngăn !
    Những cỗ xe đời..ôi! ọp ẹp !
    Còng lưng chen lấn...quản chi công !
    Chẳng phải cuộc đua, vẫn phải đua !
    Tự mình mù tịt mức ăn thua !
    Chênh nhau phương tiện, thì xuất phát !
    Chạy, lếch, bò, đi...cũng phải bừa !
    Ngẫm đời, thiên hạ vô duyên nhĩ !
    Trần trụi vô đời,trần trụi ra !
    Lấn chen cho lắm rồi cũng chỉ...!
    Cô độc thiên thu một "cỗ nhà" !
    Để thắng cuộc đua đời đã khó !
    Thắng chính mình,càng khó khăn hơn !
    Bao nhiêu rễ má, dây mơ bám !
    Một cõi riêng tư chẳng thuộc mình !
    .........Hoàng Thị ..............

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 12/04/2007
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐẤT
    Máy cày tiểu nổ rân rang.
    Đất tơi từng mảng, bùn non tươm đều .
    Giống chờ gieo, đợi tay người .
    Giải bên lúa mới,sáng ngời châm kim .
    .........................
    Bắt đầu sự sống trong đêm .
    Nhú từ lòng đất, lặng im vào đời .
    Đất nuôi lớn lũy tre làng ,
    Hàng cây bóng mát, giải rừng gió reo,
    Đáy hồ, lòng biển cá bơi ,
    Chim muông, dã thú có nơi vẫy vùng ,
    Xóm làng , phố thị , giao thông ,
    Đất cho ta giải quê hương tuyệt vời .
    Đêm nghe tiếng vọng ru hời .
    Như từ lòng đất nhắc lời cổ nhân .
    Mai sau ta sẽ có phần ,
    Chính ta là đất, đất nằm trong ta.
    Lấn chen, rồi cũng chỉ là...!
    .................Hoàng Thị .....................​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG THỜI GIAN QUA...
    Trời vào tiết âm u .
    Những mảng trời thấp đục .
    Cây lá im thin thít .
    Lạc lõng tiếng chim gù .
    Lúa ngoài đồng vàng rượm .
    Đây đó chòm nón chao .
    Văng vẳng xa máy tuốt .
    Những đường rơm vút cao .
    Tiếng xe qua vội vã .
    Tiếng xe lại vội vàng .
    Tiếng còi nghe giục giã .
    Như có luồng không gian .
    Lại tiếng chim ríu rít .
    Tiếng ve báo xuân tàn .
    Tiếng gà rời ổ "tục" .
    Chó xóm dưới sủa vang ...
    Máy nhà bên phát nhạc,
    Tiếng xào nấu xì xèo,
    Tàu dừa khô bỗng rụng ,
    Âm thanh nghe khô khan .
    Dường như có tiếng trống ,
    Cả tiếng kèn thoảng xa,
    Một người vừa tạ thế !
    Hay tiếng thời gian qua ?!!!
    ........Hoàng Thị ..............​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HƯƠNG THỜI GIAN
    Dẫu cho cùng một tuyến đường .
    Có đâu dễ có một lần gặp nhau.
    Dây cung từ thoát cò rồi .
    Đường tên buộc hướng, tuyến đời tách xa.
    Chuyến tàu đâu phải riêng ta.
    Mà người cầm lái lại là người dưng .
    Nếu như có khoảng đi cùng .
    Chắc gì có ghế ngồi chung mà hòng !
    Gió không luồn cánh chấn song .
    Mà sao hương cũ vẫn mong lọt vào .
    Đêm thâu vằng vặc trăng sao .
    Gió im kẽ lá mà xao xuyến lòng .
    Chừng như trong quãng hư không .
    Vẫn còn thao thức hương nồng thuở xưa !
    .....................Hoàng Thị .................​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC THỜI GIAN
    Cây cỏ thoát ra từ lòng đất .
    Hít thở bầu trời,uống nắng mai .
    Giọt sương, giòng nước luôn trang trải .
    Sống chết, thiên nhiên đã đặt cài .
    Mượt mà lá và mơn mởn hoa .
    Lúa thì con gái mặn mà đua .
    Nghe trong thanh sắc chừng hớn hở .
    Cây cỏ hồn nhiên toát lộ ra .
    Nắng lên óng ánh giọt sương mai .
    Én vẽ đường mây, **** điểm màu .
    Ríu rít chim vui, cu thúc sáng .
    Rộn ràng ve dạo khúc xuân tàn .
    Cảnh sắc, âm thanh chừng ẩn chứa .
    Đâu đây in đậm bước thời gian .
    Ta nghe trong cõi vô hình ấy .
    Có cả tâm tư kiếp dã tràng !
    ............Hoàng Thị ..................​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    DÙ CHỈ LÀ HẠT CÁT .
    Nhìn bức trường thành,
    Ta nứt lòng vì nét hùng vĩ .
    Ngắm một kiến trúc,
    Ta hả dạ bỡi tráng lệ nguy nga.
    Ta thán phục ý tưởng người nghĩ ra.
    Có bao giờ ta nghĩ đến những hạt cát ?!
    Một hạt cát không tạo nên sa mạc !
    Một hạt cát không tạo nên trường thành !
    Một hạt cát không tạo nên một kiến trúc ...!
    Nhưng thiếu hạt cát sẽ không có trường thành !
    Thiếu hạt cát cũng không thành kiến trúc !
    Ta nhìn xóm làng an khang, sạch đẹp ,
    Nhìn phố xá thịnh vượng, thanh bình ,
    Ta thầm phục những đóng góp hữa danh ,
    Mà quên đi những công lao thầm lặng !
    Có những đóng góp khó lòng nhận thấy !
    Có những hy sinh không nghĩ đến ghi công !
    Ta thảnh thơi hít thở cảnh an bình ,
    Lại quên bẵng những hy sinh ngỡ chừng như hạt cát !
    Chẳng có thứ gì tự dưng có mặt !!!
    .....................Hoàng Thị .......................​
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MIỀN CÔ ĐƠN !
    Quên không nỡ , nhớ không đành !
    Ai xuôi con kiến bò vành ly khô !
    Ví như đêm gió đừng vô .
    Trăng không thấp thỏm như chờ cuối hiên ,
    Có đâu thao thức từng đêm !
    Có đâu trống vắng vây kèm xác thân !
    Chưa ngày chiều đã qua sân .
    Chưa đi đời đã hoàng hôn mất rồi !
    Nửa đêm nghe dế thán lời .
    Nhìn sao rụng vỡ,ngẵm đời vô duyên !
    Đan tâm múc bể ưu phiền .
    Đổ dồn về phía riêng em thế này !
    Thiếu thứ gi` ?!_ em chẳng hay !
    Mong thứ gì ?!_Cứ ngây ngây, bồng bềnh !
    Lắm khi như có sóng dồn .
    Lắm khi như lốc xoáy nhầm bên trong !
    Em co rúm cái tâm hồn !
    Mặc trôi hun hút vao vòng vô biên !
    Mai đây rời cõi ưu phiền ,
    May ra thoát khỏi vùng miền cô đơn !
    ...................Hoàng Thị ..................​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG LÀ TUỔI ẤU THƠ
    Khái niệm quê hương mỗi người mỗi khác .
    Bỡi nó ghi sâu hình ảnh tuổi ấu thơ .
    Quê hương là mảnh vườn, hàng giậu, bờ đê,
    Là luỹ tre làng , chòm cau, mái lá,
    Là bác nông dân, con trâu, ao cá,
    Là mái trường, góc phố, gánh hàng rong ...
    Trong cuộc mưu sinh , luôn vật lộn với khó khăn ,
    Tất bật,tất bật...nên quên đi những gì đã có !
    Cho đến một hôm, từ nơi xa xăm nào đó,
    Bỗng rộn lên hình ảnh quê hương .
    Và chợt nhận ra những thay đổi mất, còn.
    Lại nuối tiếc những thân thương ngày cũ !
    Chỉ nhận thiếu lúc không còn thấy đủ !
    Chỉ khát thèm khi thừa mứa qua đi !
    Người ta yêu quê hưong bỡi chừng đang tuột tầm tay ,
    Những hình ảnh khắc ghi thời niên thiếu !
    Người lớn tuổi hay nghĩ nhiều về quá khứ ,
    Bỡi đã một thời họ có cả một quê hương !
    Nếu một ai không có tuổi hoa niên
    Thì chẳng có quê hương để nhớ .
    Với con người , tuổi ấu thơ mang nhiều ý nghĩa !
    ....................Hoàng Thị ........................​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT SUY TƯ (1)
    Như con sóng, mãi giãi dầu .
    Bao lâu mà đã mái đầu bạc phơ !
    Gió đưa đẩy hướng xua bờ .
    Có đâu chọn lựa mà chờ đổi thay !
    Có, không...như tối lại ngày .
    Như ngày lại tối..., vòng quay mịt mờ !
    Con diều giấy vướng dây tơ,
    Lên cao, xuống thấp...phải chờ gió sang !
    Có đâu tự sức xênh xang ,
    Huênh hoang, tự kỷ...rõ không hiểu đời !
    Thời gian lãnh đạm ...vẫn trôi ,
    Đứng cao, ngồi thấp...con người như nhau !
    Cuối đường, kẻ trước, người sau,
    Trắng tay chẳng khác phút đầu cuộc chơi !
    ...............HoangThị ..............​

Chia sẻ trang này