1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT SUY TƯ (1)
    Như con sóng, mãi giãi dầu .
    Bao lâu mà đã mái đầu bạc phơ !
    Gió đưa đẩy hướng xua bờ .
    Có đâu chọn lựa mà chờ đổi thay !
    Có, không...như tối lại ngày .
    Như ngày lại tối..., vòng quay mịt mờ !
    Con diều giấy vướng dây tơ,
    Lên cao, xuống thấp...phải chờ gió sang !
    Có đâu tự sức xênh xang ,
    Huênh hoang, tự kỷ...rõ không hiểu đời !
    Thời gian lãnh đạm ...vẫn trôi ,
    Đứng cao, ngồi thấp...con người như nhau !
    Cuối đường, kẻ trước, người sau,
    Trắng tay chẳng khác phút đầu cuộc chơi !
    ...............HoangThị ..............​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VẪN YÊU ĐỜI
    Những người cao tuổi vẫn yêu .
    Vẫn mong mỏi sống đời như ý mình .
    Trong sâu thẳm ánh mắt nhìn .
    Vẫn nghe ấm áp nỗi niềm riêng tư .
    Bộn bề vết nét già nua .
    Nhận ra dáng vẻ thẹn thùa duyên xưa .
    Tình yêu như đất khan mưa .
    Như hè thiếu gió,vẫn chưa thoả lòng .
    Bể tình bờ đáy mênh mông .
    Nên lai láng mãi mà không đủ đầy !
    Đời cho ta cái tâm hồn.
    Để nghe xao xuyến lúc còn tình yêu .
    Khác chi vệt nắng cuối chiều .
    Lao xao nuối tiếc, bịn đeo lá cành !
    Làm người nặng tính hiếu sanh .
    Bỡi chưa đủ thoả tình riêng bao giờ !
    ....................Hoang Thị ...................​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VẪN YÊU ĐỜI
    Những người cao tuổi vẫn yêu .
    Vẫn mong mỏi sống đời như ý mình .
    Trong sâu thẳm ánh mắt nhìn .
    Vẫn nghe ấm áp nỗi niềm riêng tư .
    Bộn bề vết nét già nua .
    Nhận ra dáng vẻ thẹn thùa duyên xưa .
    Tình yêu như đất khan mưa .
    Như hè thiếu gió,vẫn chưa thoả lòng .
    Bể tình bờ đáy mênh mông .
    Nên lai láng mãi mà không đủ đầy !
    Đời cho ta cái tâm hồn.
    Để nghe xao xuyến lúc còn tình yêu .
    Khác chi vệt nắng cuối chiều .
    Lao xao nuối tiếc, bịn đeo lá cành !
    Làm người nặng tính hiếu sanh .
    Bỡi chưa đủ thoả tình riêng bao giờ !
    ....................Hoang Thị ...................​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CỔ THỤ TRƯỜNG XƯA
    Từng ấy năm, cây đã thành cổ thụ .
    Sừng sững bên trường , toả mát một vùng sân .
    Bành rễ trồi cao,bám ghì vào lòng đất .
    Để tán cây vươn nhánh vói che trời ...
    Chạy nhảy, nô đùa hồn nhiên bao thế hệ .
    Từ bóng râm che chở ấy...xuất thân những lớp người .
    Có kẻ ngẩng cao, có người ngã gục .
    Và có bao nhiêu bó gối, cuối đầu ...
    Bẵng bao lâu, về lại mái trường xưa,
    Chợt nhận thấy chỉ có ta là vô dụng !
    Cây đứng thẳng , vươn cao nên đã thành cổ thụ .
    Cũng bằng ấy năm ta vẫn chỉ trắng tay !
    Dẫu bây giờ bước ra từ bóng mắt chở che,
    Cũng đành chịu !_ thời gian còn mà mất !
    Những lần ngoảnh lại cho ta cái nhìn về ta chính xác nhất !
    ........................Hoang Thị ...............................​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CỔ THỤ TRƯỜNG XƯA
    Từng ấy năm, cây đã thành cổ thụ .
    Sừng sững bên trường , toả mát một vùng sân .
    Bành rễ trồi cao,bám ghì vào lòng đất .
    Để tán cây vươn nhánh vói che trời ...
    Chạy nhảy, nô đùa hồn nhiên bao thế hệ .
    Từ bóng râm che chở ấy...xuất thân những lớp người .
    Có kẻ ngẩng cao, có người ngã gục .
    Và có bao nhiêu bó gối, cuối đầu ...
    Bẵng bao lâu, về lại mái trường xưa,
    Chợt nhận thấy chỉ có ta là vô dụng !
    Cây đứng thẳng , vươn cao nên đã thành cổ thụ .
    Cũng bằng ấy năm ta vẫn chỉ trắng tay !
    Dẫu bây giờ bước ra từ bóng mắt chở che,
    Cũng đành chịu !_ thời gian còn mà mất !
    Những lần ngoảnh lại cho ta cái nhìn về ta chính xác nhất !
    ........................Hoang Thị ...............................​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    SAO KHÔNG THỂ ?!
    Đường bay hụt hẩng,rã rời !
    Con chim mỏi cánh ngại rồi cành cong !
    Biết đâu còn chút thật lòng ?!
    Đời mênh mông quá, dừng chân lối nào !
    Cũng thì trang lứa mà sao ,
    Kẻ êm ấm đủ, người lao đao thừa !
    Lẽ ra thương phận đơn côi ,
    Đời đi cạnh khóe người chưa đủ đầy !
    Ví dù gang tấc cầm tay ,
    Thiếu thừa, lên xuống, vơi đầy...cũng cam .
    Cố vươn ra khỏi chăn trùm ,
    Em đòi ra cái công bằng riêng em !
    .....................Hoàng Thị ....................​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    RỒI SẼ MỘT NGÀY ...
    Rồi sẽ một ngày chúng mình rời nhân thế .
    Có thể anh, em hay ngược lại cũng đành .
    Ai biết trước những gì ngoài tầm thấy ,
    Kể cả hôm qua và cả với hôm nay !
    Rồi sẽ một ngày chúng mình rời nhân thế .
    Nếu chỉ một người sẽ phải ra sao !
    Trống vắng không quen hẳn cấu cào tâm thể ,
    Dáng vóc ra vô quen thuộc tự năm nào !
    Rồi sẽ một ngày chúng mình rời nhân thế .
    Bao thuở vẫn cùng, mà khó nỗi cùng đi .
    Đừng mơ ước những điều không có thể !
    Hãy bình tâm xem được mất những gì .
    Rồi có một ngày chúng mình rời nhân thế.
    Bỏ lại đàng sau con cháu với không gian .
    Rồi dòng chảy sẽ xua dần theo năm tháng .
    _Những cái hôm nay _vào quên lãng thời gian .
    Rồi sẽ một ngày chúng mình rời nhân thế .
    Chẳng có rủi may nên đừng quá đau buồn .
    Mặc xác đời phẩm bình hay với dở ,
    Kẻ trước người sau...không phân biệt kém hơn .
    Rồi có một ngày chúng mình rời nhân thế
    Bận bịu làm chi những chuyện của thế gian.
    Được mất, hơn thua, vơi đầy...rồi cũng chỉ ...
    Tan biến dần theo luật " có nở, có tàn " !
    Rồi có một ngày chúng mình rời nhân thế .
    Có thể xa mà cũng có thể rất gần ...
    Hãy cho nhau cả những gì có thể .
    Vì sẽ một ngày ...ân hận !_Cũng bằng không !!
    ..........................Hoàng Thị ............................

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 13/06/2007
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    PHẬN NGƯỜI
    Đời vui bỡi lắm khôi hài .
    Đời buồn bỡi lắm chông gai chực chờ .
    Héo như lúa hạn đồng khô.
    Tươi như hoa sớm đẫm mờ sương mai .
    Lắm khi cười lệ ứa dài.
    Lắm khi khóc ngất mừng ngày vinh danh .
    Ly đầy chờ bước vấp chân .
    Bất ngờ tượng đất bỗng thành vàng thau .
    Ông, thằng lẫn lộn ...tráo nhau .
    Trắng đen chẳng có biên nào để phân .
    Mịt mù dò dẫm bước chân .
    Đường đi lại chẳng do mình chọn suy .
    Hiệu còi !_ bóng vọt bay đi .
    Tới đâu, thua thắng...Đời ghi phận mình !!!
    .................Hoàng Thị ...............​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    RỒI MAI ĐÂY ...
    Rồi mai đây...khi anh về với cát bụi .
    Trên mộ bia em ghi chữ " cuối đường !".
    Em sẽ nhận ra là anh vẫn còn nuối tiếc .
    Trải bao năm tình nghĩa vẫn chưa tròn !
    Rồi mai đây... khi anh về với cát bụi.
    Trên mộ bia em ghi chữ " cuối đường !''''.
    Để con cháu biết anh không hề từ chối.
    Mà cuộc đời không còn lối rẽ ngang !
    Rồi mai đây...khi anh về với cát bụi .
    Trên mộ bia em ghi chữ "cuối đường !"
    Để thiên hạ biết cuộc đời còn hấp dẫn.
    Nhưng thời gian không cho phép bước thêm !
    Rồi mai đây...khi anh về với cát bụi.
    Trên mộ bia em ghi chữ " cuối đường !".
    Để hậu thế biết của ai dều có phần giới hạn .
    Chỉ hưởng phần mình, đời sống thoải mái hơn .
    Rồi mai đây khi anh về với cát bụi.
    Trên mộ bia em ghi chữ "cuối đường!"
    Đường đã cuối thì chẳng còn chi nữa.
    Dù đã ngẩng cao hay quỳ gối cúi luồn !
    Rồi mai đây...khi anh về với cát bụi.
    Trên mộ bia em ghi chữ " CUỐI ĐƯỜNG ! "
    Con đường ấy đã mấy ai thoả mãn ?
    Nên theo sau em nhớ đặt CHẤM THAN !
    ..................Hoàng Thị ..................

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU QUÊ
    Mặt trời sụp núi hướng tây .
    Đồng quê chập choạng, chiều quây quẩn về .
    Đó đây như suối hướng hồ.
    Trâu bò,xe cộ, cả người...về thôn .
    Đường quê uốn lượn, quanh co.
    Đàn trâu với chiếc cộ bò chen chân .
    Người đi bộ, kẻ honda.
    Nặng vai thúng gióng, nhẹ rơm cộ đầy.
    Thảnh thơi bò bước nhịp đều.
    Đường quê vẽ nét chân trời nhấp nhô.
    Núi tô mấy lượt đen mờ .
    Vội vàng nhịp cánh.. chim vồ vập bay .
    Hoàng hôn chờ chực thay ngày .
    Rộn ràng xe vút nhanh ngoài lộ xa.
    Nhịp đời nhanh , chậm lướt qua.
    Đường quê vẫn thản nhiên...là chiều nay !
    ..............Hoàng Thị ....................

Chia sẻ trang này