1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THỞ RA !
    Cũng là thở mà không là hơi thở .
    Không giúp cho cơ thể điều hoà !
    Như đang đi sụp vực thẳm bắt ngờ .
    Như bị cáo chợt nghe toà tuyên tử tội !
    THỞ RA !_ không có chiều sâu mà nghe tê tái !
    Nó mang theo cùng cực thấp của tinh thần !
    Sự buông tay bất lực của sức tàn .!
    Nên hơi thở mới là HƠI THỞ RA ! rồi tắt thở !
    Có những oan ức không thể nào chống đỡ .!
    Có những nguy cơ mà không thể tự giữ mình !
    Chỉ biết THỞ RA !_ là phản ứng cuối cùng .
    Nên hơi thở nghe miên man, bất lưc !
    Sau cái thở ra là khoảng trống không ập đến . .
    Vì sự buông xuôi trước đó đã thành hình .
    Ôi !THỞ RA là loại hơi thở đáng kinh .
    Xin hãy nằm xa, xin đừng vội đến !
    Bỡi ta đang lạc quan ,Và đang yêu cuộc sống !
    ................Hoàng Thị ............................​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ...
    Giá như...
    Trái đất đừng quay .
    Thời gian bất động.
    Đó đây vẫn còn .
    Nhưng mà ...
    Lộn đảo hết trơn !
    Ngày đêm không có,
    Đâu còn GIÁ NHƯ !
    Giá như..
    Ừ, nếu giá như.
    Đường đi hẳn đã...
    Không như thế này !
    Nhưng mà...
    Như thế lại hay .
    Có nơi để tiếc .
    Có ngày để mong .
    Ai xuôi
    Gạo đã thành cơm .
    Cây non thành gỗ,
    Nên còn GIÁ NHƯ .
    ......Hoàng Thị .........​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TỦI THÂN
    Cũng thì con gái như người.
    Cũng mơ một mái gia đình ấm êm .
    Mơ tấm chồng với đàn con .
    Có đâu dám với gì hơn đời thường !
    Thế nhưng đời lắm thác ghềnh .
    Lại trao em đúng con thuyền lao đao !
    Dở dang dám trách vì đâu .
    Một mình, mình với mình thôi!_ phải đành !
    Ra vào nhà cửa vắng tênh .
    Đêm nằm tay gát trán mình..._ tủi thân !
    Bữa ăn đũa chén cô đơn .
    Ra đường chiếc bóng càng thêm chạnh lòng !
    Cố tâm mình sống với mình .
    Cớ sao lại phải khóc thầm !_ cớ sao ?!
    Sáng nay lỡ đọc thơ người .
    Uất lòng em khóc cuộc đời bất công !
    Thấy người chồng vợ nhớ thương .
    Tình yêu, tình nghĩa vo tròn mà đau !
    Người ta đi phố có đôi .
    Mình em, em bước..._ trời ơi !_đường dài !..
    .................Hoàng Thị ........................​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THÈM TỦI THÂN !
    Quyết rồi !_ Chẳng phải " TỦI THÂN " !
    Em là tuổi NGỌ nên không cần buồn .
    Nằm đêm nghĩ cũng nực cưòi .
    Mười hai con giáp đều đòi "TỦI THÂN " !
    Trên cao ÔNG "bé cái nhầm " ?
    Ngây ngô phết cái đường cong quẹo đời !
    Quyết rồi _ em cố gượng cười .
    Cười cho vơi bớt quãng đời TỦI THÂN !
    Chưởi cha hai chữ phong trần .
    Bao nhiêu người lại rơi nhầm vào em ?!
    Chưởi cha cô tịch màn đêm .
    Thiếu gì chỗ núp , quanh em bao vùng ?!
    Chươi cha cái lũ cô đơn .
    Ghét gì em,cứ chờn vờn trong tâm ?!
    Chưởi cha tiếng vạc kêu đêm .
    Chưa đầy sao lại rải thêm não nề ?!
    Chưởi cha...!_Em mệt lắm rồi !
    Guc đầu em khóc...! lại vơi phần nào ...
    Thi ra khóc có độ sâu .
    Nó chôn đủ những nỗi đau cuộc đời !
    Từ nay em có bạn rồi .
    KHÓC và EM _ Cặp bạn đời TRI ÂM !
    Mặc cho Ông "bé cái nhầm " !
    .............Hoàng THị ..................​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VỊNH CON CÓC
    Cha mẹ sanh ra chẳng giống ai .
    Co đầu rút cổ hóc quen ngồi !
    Chực khi sấm chớp gầm đầu nghiến .
    Thừa lúc âm u thét thị oai !
    Thuật sống bà con chê chẳng nói .
    Thói đời thiên hạ ghét không cười !
    Tài ngang trời đất loè con nít .
    Cóc vẫn muôn đòi cóc thế thôi !
    ...........Hoàng Thị .........................​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THAO THỨC !
    Anh ơi ! em cố mà không thể .
    Giấc ngủ rời xa những chiếu màn .
    Tắt đèn, khoá cửa càng thao thức .
    Anh lấy đi rồi những thói quen !
    Đêm nằm nghe trống vắng bao quanh .
    Thừa cả hai tay chẳng chỗ ôm .
    Thiếu nơi chân gát làm sao ngủ ?
    Vắng cả tay anh vẫn gối nằm !
    Vắng anh, vắng cả lần hôn tối .
    Anh vẫn hôn và chúc goodnight .
    Nụ hôn, lời chúc giờ xa vắng .
    Giấc ngủ cô đơn khó tới rồi !
    Một bữa, một ngày đã quá lâu .
    Nay anh lại vắng mấy tuần trăng .
    Ra đường vò cõ mình em bước .
    Thiên hạ song đôi đủ cặp nhau !
    Ông trời tinh nghịch chơi lắc léo .
    Suốt mấy mươi năm vẫn bình thường .
    Vắng nhau mấy bữa thương vô kể .
    Như đã hoà tan nước với đường !
    Chả biết tình yêu cái quái gì ?
    Mơ hồ mà mãnh lực đáng ghê .
    Nó vày tan nát lòng mong nhớ .
    Nó dựng trồi lên núi đợi chờ !
    Đêm nay lại nữa đêm không ngủ .
    Thao thức vì anh !_ anh biết không ?
    Có nhau giờ thiếu nên không đủ .
    Đã biết mà sao vẫn cứ mong !!
    ............Hoàng Thị .....................​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    DƯỚI GIÀN HOA THIÊN LÝ
    Nhà nàng có cái giậu thưa.
    Có giàn thiên lý đong đưa hoa vàng .
    Kể từ bên ấy có nàng .
    Lá xanh,thiên lý hoa vàng thêm sai.
    Mỗi lần nàng đứng tưới hoa.
    Nghiêng nghiêng mái tóc như là suối mây .
    Thoáng nghe thoang thoảng hương bay.
    Hương hoa hay chính tóc mây hương nàng ?!
    Vô tình tôi mãi ngóng sang .
    Vô tình nàng cũng nhìn sang bên này !
    Hương hoa thiên lý _ Ô hay !...
    Cũng vô tình cứ bên này thoảng qua !!!!
    Bẵng đi mấy độ thu già .
    Tôi về mong ngắm giàn hoa với nàng .
    Ô hay !_ trơ trọi cốt giàn .
    Vắng hoa,vắng cả !_ Dáng nàng cũng không !
    Cớ sao hoa chẳng còn bông ?!
    Lá không còn lá, hương nồng chẳng sang ?!
    Thì ra nàng đã sang ngang .
    Tóc mây với cả hương nàng cũng theo !...
    Trên giàn vắng bóng hoa leo .
    Thản nhiên gió vẫn cố trèo sang đây !
    Thiếu hương hoa,vắng tóc mây .
    Trời buông mấy sợi tơ gầy...giăng giăng !!!
    Cớ gì một dáng người dưng .
    Với giàn thiên lý mà bâng khuâng lòng !!
    Giàn hoa với dáng một người .
    Theo tôi suốt cả quãng đời thanh xuân...!
    ..............Hoàng Thj ...................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 23/09/2007
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    GIỖ MẸ
    Bà con phía Mẹ về đông đủ .
    Dòng họ bên Cha tới rõ nhiều.
    Đàn con,lũ cháu vào ra cữa.
    GIỖ MẸ năm nay tấp nập vui .
    Trên nhà con cháu rân ran nói .
    Dưới bếp mỡ dầu lách tách reo.
    Bao nhiêu chuyện cũ thời còn Mẹ .
    Kể lại nhau nghe hớn hở cười .
    Chắp tay nghiêng bái bàn thờ Mẹ ..
    Sáu mái đầu Con tóc bạc màu .
    Liếc trông di ảnh lòng như thể .
    Dáng Mẹ ra vào vẫn đâu đây !
    Góc vườn cây khế sum suê trái.
    Ngoài cổng bóng dừa chót vót cao.
    Bao nhiêu cây trái thời còn Mẹ .
    Vẫn cứ vươn lên tựa thuở nào !
    Nhớ thuở hàn vi "thời chiến quốc" !
    Tay bồng,tay giắt lo chạy giặc .
    Thức khuya, dậy sớm chân tần tảo .
    Cực khổ Mẹ ôm chẳng trách ai !
    Bao năm nuôi nấng đàn con mọn .
    Đời Mẹ bao giờ được phút vui .
    Kịp khi con cháu thừa chân bước .
    Kiệt sức Mẹ xa..._ bỏ cõi đời !
    Chưa được một ngày công đền,ơn báo đáp .
    Đau xót lòng Con lắm Mẹ ơi !
    Chắp tay cuối gục lòng như thể ...
    Con chiếc thuyền con,Mẹ biển khơi !
    Hôm nay GIỖ MẸ người vui vẻ .
    Riêng tấc lòng Con..._ sợi tơ chùng !
    Ví như Mẹ vẫn nơi trần thế.
    Chắc hẳn lòng Con ấm áp hơn !
    (Kỷ niệm ngày Giỗ Mẹ 13/8 ÂL nhằm ngay 23/9/07)
    ..................Hoàng Thị .....................​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NỖI BUỒN TIỂN ĐƯA
    Chiều nay trời bỗng sụt sùi.
    Không gian ảm đạm...buồn ơi là buồn !
    Phi trường kẻ đón người đưa .
    Chờ Em !_lòng ngỡ vẫn chưa có người .
    Chuyến bay đã sắp tới giờ .
    Bao nhiêu xe đến thế mà vẫn không !
    Em quên hay ngại chạnh lòng ?!
    Sợ khi giã biệt,hay không thì giờ ?
    Ngoài đường vội vã tiếng xe.
    Thời gian đâu biết tim chờ nôn nao !
    Tiếng loa giục khách bay_ vào .
    Thửng thờ chân bước...lòng đau dat dào !
    Ngoài kia tấp nập mà sao...
    Bỗng dưng trống vắng ập vào quanh đây !
    Ô kìa ! Em chạy như bay !
    Hai tay kịp vẫy niềm đau lỡ làng !
    Chiếc thang trượt...khép thời gian .
    Đành đưa tay vẫy nỗi buồn tiển đưa .!
    Chiều nay ai xúi trời mưa ?!!!
    ............Hoàng Thị .................​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    KHU VƯỜN TUỔI THƠ
    Vẫn là chỉ một khu vườn .
    Hàng tre bao nửa ,con đường cong queo .
    Mít, xoài lủng lẳng...tựa treo.
    Sắp hàng thẳng tắp...dừa theo mé rào.
    Rêu phong ngói phủ thời gian .
    Ngôi nhà ẩn dưới mấy hàng cây xanh .
    Trước sân bông giấy tô hồng.
    Bên hiên sứ điểm mấy chùm trắng phau .
    Khu nhà mát dưới bóng cây .
    Sáng, chiều...nồm, bấc tranh nhau thổi về .
    Xôn xao ve rộn nắng hè .
    Líu lo chim sáng, gà chờ gáy trưa .
    Nhịp nhàng...kẽo kẹt võng đưa...
    Hây hây gió thoảng đủ vừa lá xao.
    Nắng lên, trời cũng lên cao.
    Chói chan những mảng nắng chao khắp vườn .
    Từ khi tôi mới chào đời.
    Khu vườn đã có trước rồi...bao năm .
    Bao ngày đuổi ****, hái hoa.
    Bao trưa trốn ngủ...rình xua chuồng chuồng...
    Ngày nay dù phải tha phương.
    Trong tôi vẫn có khu vườn tuổi thơ !...
    .............Hoàng Thị ....................​

Chia sẻ trang này