1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIỂN MỘT NGƯỜI
    Chiều nay đi tiển một người .
    Sân bay rộn những tiếng cười, lời vui .
    Người ta từng nhóm quay phim,
    Chụp hình để được gần thêm lúc gần .
    Anh ngồi quấn quýt người thân .
    Cũng cười, cũng nói... nên gần hóa xa !
    Em chen vào chỗ người ta.
    Nhìn anh...mong được nhìn qua bên này !
    Vô tình hay chẳng có hay ?!
    Mà anh như thể bên này bỏ quên !
    Anh đưa hành lý vào trong.
    Vẫy tay với nét cười thầm thật duyên !
    Bất thình lình...anh gọi tên !
    _"Tiển ai mà đến một mình thế kia ?!"
    Điều Anh hỏi thật bất ngờ !
    Tiển ai ?!_Biết nói sao giờ !_ Tiển ai !
    Tiển người chừng ngỡ chưa quen !
    Tiển mình đến gánh cô đơn vào mình !
    Anh đi !_ em gửi nỗi lòng !
    vẫy tay...tiển một mối tình đơn phương !!!
    ...............Hoàng Thị ...................​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TỪ CÕI VÔ CÙNG ...
    Nửa đêm nghe tiếng gió luồn .
    Nghe cô đơn cứ kéo dồn cô đơn .
    Có gì trong tiếng mưa rơi .
    Mà nghe hiu hắt buồn ơi là buồn !
    Gió vô tình hay cố len ?
    Mà đem giá lạnh vào chen cõi lòng !
    Đến chi cái chẳng chờ mong !
    Cho chi cái chẳng lúc cần mà cho !
    Trách mình trăm mối âu lo .
    Thừa hơi gom những đắn đo sự đời !
    Vô tư cũng một kiếp người .
    Còng lưng nặng gánh.để rồi trắng tay !
    Cuộc đời là tỉnh trong say .
    Có say mới biết đời này đáng yêu .
    Ngây ngây mới thấy tơ chiều .
    Lâng lâng mới cảm tình yêu cỡ nào .
    Tiếng tơ lòng lại khuyết âm .
    Muốn nghe phải có biên tầng kẻ say .
    Mơ màng trong tối đêm nay .
    Không men mà cũng ngất ngây lắm rồi .
    Ngoài kia rả rích mưa rơi .
    Trong ta man mác dáng, lời mông lung !
    Hút xa từ cõi vô cùng !...
    .......Hoàng Thị ...........​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VÔ TÌNH EM ĐẾM LÁ VÀNG RƠI !
    Trời đã sang Thu, lá cũng Thu .
    Sáng ra mờ mịt những sương mù .
    Vàng tô lốm đốm trên ngàn lá .
    Lạnh cứ hây hây đủ rúm người !
    Em đã bao lần Thu kéo đến .
    Cớ sao vẫn thấy cứ dường như ...
    Trong Thu chừng có mơ hồ chứa .
    Những nét thơ xưa của đất trời !
    Những giọt sương rơi vỡ trên cành .
    Lấy dần sắc lục của màu xanh !
    Buồn dâng lên nét u hoài lá .
    Gió cũng rê rê chẳng dám nhanh !
    Chừng trong vàng lá có hồn Thu ?
    Có nét giơ tay kẻ tử tù !
    Ai bảo " lá vàng rơi về cọi " ?!
    Mặc cho ý gió muốn đưa đâu !
    Ngắm cảnh trời Thu lại chạnh lòng .
    Nghiêng mình thờ thẩn nép bên song .
    Vô tình em đếm rơi vàng lá .
    Có phải tình em cũng thế không ?!!!
    ...............Hoàng Thị ...............​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIỂN EM RA XE
    Sáng nay tiển em ra xe.
    Trời mưa, cái lạnh cứ lê rê hoài .
    Trông em co rúm dáng ngồi .
    Thương em quá !_ cứ mãi hoài thương em !
    Bên nhau ngót bốn mươi năm .
    Bao nhiêu vất vả em giành riêng em .
    Ví bầu Phụ Nữ Đảm Đang .
    Anh giơ tay để chọn em hàng đầu .
    Mỗi người có một niềm vui .
    Em lo công việc mà quên nhọc nhằn .
    Sanh ra thời buổi khó khăn .
    Chui lòn, chen lấn...mong bằng người ta .
    Mưa đông với cả nắng hè .
    Không làm chùn bước chiều về sáng đi !
    Mùa này mưa cứ rù rì .
    Lạnh căm căm lạnh...lấy gì ấm thân !
    Anh chuyền sang hướng bên em .
    Niềm thương mong chút ấm lòng em yêu !
    ...........Hoàng Thị ...............​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GIÂY PHÚT HẠNH PHÚC
    Có mấy lần vui trong một đêm ?!
    Bao nhiêu hạnh phúc lớn dần lên .
    Ban ngày vò võ bao công việc .
    Tối đến dành riêng chuyện chúng mình .
    Hãy xích gần thêm làn hơi ấm .
    Gần thêm tý nữa mắt mơ say .
    Gần thêm cho giáp làn môi mọng .
    Tan biến vào nhau suốt đêm nay !
    Ta nghe bừng cháy những thịt da.
    Những đợt tưng tưng nẩy thoát ra .
    Từ một độ sâu lên chót vót .
    Dồn hơi, tận sức vẫn như là...!
    Không đắng,không cay mà chết lặng .
    Dường như sắp vỡ những tràn đầy .
    Em ghì nén giữ cho tăng lớn .
    Ta cố tăng hơi...muốn vỡ ngay !
    Tay anh em gối đầu lên nhé .
    Chân gát vào chân giữ lấy nhau .
    Đừng cho hạnh phúc chuồn qua cửa .
    Dẫu phải ngày mai có thế nào !!!
    ............Hoàng Thị ...............​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HAI CUỘC TIỂN ĐƯA
    Chiếc xe tang tiển người ra khỏi xóm .
    Chiếc xe hoa lại đưa khách về làng .
    Hai chiếc xe gặp nhau...
    trong một giây như khựng lại...
    _Có lẽ lòng xe cũng quá ngỡ ngàng !
    Sau mỗi chiếc xe đều có người đưa tiển .
    Hai cuộc tiển đưa..._tâm trạng ngược chiều ngang !
    Một người bắt đầu ?!
    Một người bước tiếp cuộc dở dang ?!
    Sao ăn mặc, áo quần đều phải mới ?
    Trong sương sớm nắng reo hò nhảy nhót .
    Như cũng tiển đưa hai hướng cuộc đời !
    Nhạc trống kèn vẳng mãi đến tắt hơi .
    Bóng chiếc xe hoa cũng khuất dần...và mất hút !
    Cuộc sống bình yên lấp dần vào khoảng cách...
    giữa hai cuộc tiển đưa ...
    Chẳng có phút nào là phút bắt đầu và cuối cúng đâu !
    Chỉ có những cuộc tiển đưa ngược chiều nhau là có thật !
    Sáng hôm nay có một lần như thế !!!
    .................Hoàng Thị .....................​
  7. vitinh87

    vitinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    BÂNG KHUÂNG
    Mấy ngày rồi mãi mưa tuông .
    Em buồn chẳng biết cội nguồn từ đâu !
    Kể từ hai đứa quen nhau.
    Không vui mà lại buồn sao !_ mãi buồn !
    Anh về bên ấy...bước suông ?!
    Bên này em mất cả đường quen đi .!
    Ban ngày công việc luôn tay
    Ban đêm ai kéo mãi dài thêm ra !
    Giấc đơn lười bước vô nhà .
    Bâng quơ thương nhớ vậy mà nhớ thương !
    Bao năm chừng cuối con đường .
    Ai hay anh đã khơi nguồn nước dâng !
    Đến nay đã ngập tâm lòng .
    Làm sao em với chờ mong cho đành ?!
    Cũng không thể mắc đền anh !
    Mặc em !_ em với một mình !_ mặc em !!!
    ......Viết thay vitinh87_ht
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHƯ CÓ HỒN THU TRONG SẮC LÁ !
    Ai xuôi sắc lục chứa màu vàng .
    Cho gió thu về lá chịu tang !
    Từng đợt rơi rơi...vàng thu lá .
    Trong thu chừng có nét thu tàn !
    Trong sắc thu như có nét buồn .
    Có mang tâm sự của hoàng hôn .
    Hay hồn muôn kiếp bao vàng lá .
    Trải nặng âm u lúc thu sang ?!
    Đã phải là thu...xin cứ thu .
    Tránh sao cho khỏi lá vàng rơi !
    Có sanh,có tử là thân phận .
    Cây cỏ nào đâu khác kiếp người !
    Chả biết nàng thu đến thế nào ?
    Chỉ nghe ngàn lá cứ xôn xao .
    Nghe trong âm sắc không gian dịu .
    Nghe tiếng thời gian cũng ngọt ngào !
    Ta mang tâm sự lá vàng rơi .
    Của cả nàng thu thuở đất trời .
    Sẵn có hồn thu trong sắc lá .
    Hòa nhau ta ngẫm đắng cay đời !
    ..........Hoàng Thị ................​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ LÀ QUÊ HƯƠNG
    Nếu phải hỏi "đâu là NHÀ ".
    Thì xin được nói _ĐÓ LÀ QUÊ HƯƠNG !" .
    Cũng nơi ở, cũng phố phường ,
    Cũng đường sá với đất vườn tốt tươi .
    Ra vào cũng gặp bao người.
    Chào chào, hỏi hỏi...Nhưng rồi lại không !
    NHÀ tôi xa tít Viễn Đông .
    Mới đây lụt đã vào thăm mấy ngày !
    Mùa hè nắng hạn gắt gay .
    Tháng mười mưa cứ quên ngày nhớ đêm !
    Dân quê tôi mãi sống nghèo .
    Quanh năm cằn mót...đành theo ý Trời !
    Cho được mùa, biết được mùa .
    Không cho cũng phải nằm chờ năm sau !
    Xóm giềng khắn khít vào nhau .
    Thiên tai quen đến nên đâu dám lờ !
    Từ khi mới học i tờ .
    Đường làng với mấy buội bờ hoá quen .
    Cánh đồng sóng lúa lượn quanh .
    Nắng chiều chia nửa núi xanh...thẫm màu .
    Quen nhìn đủng đỉnh bò trâu .
    Nửa khuya ơi ới...gọi nhau ra đồng .
    Cơm chiều ngồi chiếu giữa sân .
    Đu đưa tiếng võng...trưa nằm gốc cây .
    NHÀ TÔI : một mái gian Tây .
    Ba gian chính Bắc,vườn cây một lều .
    Bao năm sanh sống quê người .
    Thâm tâm canh cánh về nơi sanh thành !
    Có xa mới thấy quê mình .
    Có mong mới biết THÂM TÌNH QUÊ HƯƠNG !
    ...........Hoàng Thị .............
    .​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THƯ VỀ NHÀ SAU LŨ LỤT
    ( Cơn lũ lụt cuối tháng 10 đầu tháng 11/07)
    *Thư gửi con gái Đỗ Thị Hy Vọng và các cháu
    Thục Nữ, Trúc Ly, Bảo Trâm và beby Thục Đoan .
    Mấy ngày mưa lũ tràn về .
    Mênh mông nước..._ cảnh ê chề Miền Trung !
    Nước lên từ mấp mí vườn .
    Vô sân rồi cố vươn luôn vào nhà .
    Thoạt đầu xâm xấp chân qua .
    Trồi lên mắt cá rồi là bắp chân .
    Nước đã lên tới thắt lưng !....
    Láng giềng bao thuở đang gần hoá xa !
    Bóng đêm bỗng ập vô nhà .
    Điện không còn sáng...thế mà nước dâng !
    Hai căn nhà với mình Con .
    Thêm ba cháu nhỏ lại còn béby !
    Tủ bàn...đồ đạc nặng nề .
    Tivi, tủ lạnh...khó bề lên cao !
    Lũ gà gục đói trên cây ?!
    Mấy con chó biết rúc đâu bây giờ !
    Nước dâng...chồng chẳng kịp về .
    Chị em xa, bố mẹ thời viễn phương !
    "_Mẹ ơi ! sao biển quá nhiều ? "
    Lời thơ ngây hẳn làm Con nao lòng !
    Nhận phone Ba c ũng bất ngờ .
    Bốn Dì cháu đã phờ ra mấy ngày .
    Bước cùng !...Phù Đổng tiếp tay ?
    Bao nhiêu thứ phải đổi thay chỗ nằm !
    Trong nhà,ngoài ngõ mênh mông .
    Bão số sáu lại ở trong đường vào !
    Mấy đêm biết ngủ làm sao ?!
    Nỗi lo, nỗi sợ...nỗi nào cũng căng !
    Cuộc đời lắm lúc khó khăn .
    Vượt qua mới biết mình không tầm thường .
    Trông Con ốm yếu mà thương !
    Ngờ đâu ý chí dẫn đường vượt qua .
    Mấy đứa cháu giỏi bất ngớ .
    Giúp Con vượt khó..._Khi về thưởng công .
    Thư Con Ba viết mấy giòng .
    ............Hoàng Thị .................​

Chia sẻ trang này