1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐIỂM DUY NHẤT CÓ CHUNG !
    Đường đời ?!
    Thoạt đầu duy chỉ một con đường .
    Với nhiều điểm khởi đầu và một điểm cuối .
    Do thiên nhiên vạch sẵn cho kiếp người .
    Từ khi riêng tư xuất hiện .
    Lòng vị kỷ lớn phình ra...
    Trật tự bao lâu bị xáo nhồi, biến dạng .
    Mỗi cá nhân tự vạch cho mình lối khác .
    Nhưng không tránh khỏi điểm cuối cùng .
    Vì đó là điểm duy nhất có chung !
    .............Hoàng Thị .....................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 22/11/2007
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA MÙA LÁ RỤNG ...
    Ngày xưa mùa lá rụng.
    Em thường nhặt lá vàng .
    Ép vào trang nhật ký .
    Mà nghe lòng xốn xang...
    Ngày xưa mùa lá rụng .
    Xếp bút nghiêng theo chồng .
    Lá vàng rơi đầy ngõ .
    Nghe nỗi buồn miên man !
    Ngày xưa mùa lá rụng .
    Anh mãi hành quân xa.
    Em nhặt rơi vàng lá .
    Nhẫm đếm thời gian qua !
    Ngày xưa mùa lá rụng .
    Em bồng con trước hè .
    Bảo vàng rơi nhiều quá .
    Ba con sắp được về !
    Ngày xưa mùa lá rụng .
    Chiều óng ánh ráng pha .
    Em ngóng ra đồng nội .
    Chờ đón anh về nhà .
    Ngày xưa mùa lá rụng .
    Sống nghèo mà thiết tha .
    Em gom rơi vàng lá .
    Mong cái nghèo chóng qua !
    Ngày xưa mùa lá rụng .
    Tặng anh chiếc lá vàng .
    Anh mỉm cười nói khẻ...
    _ Mai này xuân sẽ sang !
    Ngày xưa mùa lá rụng .
    Có nhau lá bớt vàng .
    Em như làn gió nhẹ .
    Anh _ mùa thu lướt sang !
    Ngày xưa mùa lá rụng .
    Em tựa đầu vai anh .
    Ngắm vàng rơi lả tả .
    Nghe thời gian qua nhanh ...!
    .....Hoàng Thị ........​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TA NỢ EM !.,..
    Nợ em từ thuở mới quen .
    Bao đêm không ngủ mà đêm lại dài !
    Thức đêm biếng cả học bài .
    Tâm tư dõi hướng chàng trai phong trần !
    Nợ em từ thuở kết hôn .
    Mẹ già đành bỏ,theo chồng phương xa !
    Bót, đồn tạm gọi là nhà .
    Sống gần mà phải đành xa mỗi ngày !
    Súng nổ giòn, pháo liền tai...
    Âu lo chẳng biết xác ai lại về !
    Nợ em từ nước vỡ bờ .
    Như mênh mông..._ biết anh giờ ở đâu !
    Đàn con mọn với trắng tay .
    Tảo tần em phải ngày ngày bán buôn !
    Nợ em từ thuở về vườn .
    Ra đồng cuốc, cấy...con đường lại xa !
    Đôi vai nhỏ cô học trò .
    Xệ nghiêng...tay đỡ gánh..._mà vẫn đau !
    Bao năm lây lất cùng nhau .
    Nghĩa chồng, tình vợ...trước sau vẹn toàn !
    Bây giờ cuộc sống khá hơn .
    Lại nợ em cái mỏi mòn xác thân !
    Em miệt mài lo chồng con .
    Chưa một ngày thấy dành riêng cho mình !
    Nghiêng nhìn dáng ngủ hiền lành .
    Nao nao thấy trán em hằn nếp nhăn !
    Tóc em điểm bạc mấy phần .
    Nợ em không thể trả dần...lại tăng !
    Nợ em_ nợ trả khó khăn .
    Bỡi anh chỉ có tấm lòng mà thôi !
    Thương em !_ thương quá em ơi !!!
    .............Hoàng Thị .............​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU...
    Bóng trải dài ngược hướng .
    Nắng mỏng dần trước sân .
    Gió hiu hiu ...hờ hững .
    Chiều thập thò...bâng khuâng ...!
    Nắng lên cao, lên mãi ...
    Le lói giải lụa vàng .
    Bóng tan dần trong tối .
    Thờ thửng...đêm bước sang !...
    .........Hoàng Thị .........​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG CÔ ĐƠN !
    Vung xanh ai úp trên cao .
    Lao xao sa số nàng sao cựa mình .
    Nửa vầng trăng đứng lặng thinh .
    Như cô đơn với chính mình !_ Cô đơn !
    Không gian phăng phắc vô tình .
    Bóng nghiêng ngã, cây quấn vành khăn tang !
    Chừng như phảng phất trăng tàn...
    Có tâm tư kẻ đầu hàng !_ giơ tay !
    Trăng là trăng của xưa nay .
    Bao nhiêu lời thệ đong đầy hay chưa ?
    Bao nhiêu lời chỉ hứa bừa ?
    Để trăng gánh nợ lại vừa trách oan !
    Chẳng ai thấu nỗi cô đơn .
    Nên trăng khuya cứ mỏi mòn..._ trăng khuya !
    Đêm tàn trăng cũng tàn theo .
    Đêm mai lại phải chịu bao nhiêu lời !
    TRĂNG CÔ ĐƠN !_ Đúng thế rồi !
    ..........Hoàng Thị ...............​
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Dọc bài của Hoang thi -Lá Thu lại có cảm xúc để viết ..cho phép Lathu reply nhé !
    Thu đến thu tàn thu lại thu
    Ngẩm hay quy luật thế nhân cười
    Trót mang phận Lá cùng tuế nguyệt
    Liệu nét trang đài cũng úa phai ?
    Cứ mỗi mùa thu lá rụng rơi
    Là ta trăn trở với cuộc đời
    Vô duyên kiếp lá còn vàng vọt
    Một chút bão lòng cuốn lá trôi
    Ai hay Lá ấy rớt bên sông
    Nặng chút phù sa để đắp bồi
    Xác vàng chôn xuống dòng sông xiết
    Hòa với đôi bờ ..xe mối duyên
    Ta cười trước những xạc xạo ơi
    Cũng một dương gian một kiếp người
    Trời làm ra Lá mang chồi biếc
    Xanh ngắt hòa mình chung ước mơ
    Rồi phải xa nhau ngàn dặm đưa
    Lá xanh chuyển sắc ánh sang vàng
    Như con én nhỏ đang chờ đợi
    Dệt tấm lụa tình ta khẽ chao ...


  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào huongnhu4 và lathu777.
    Cảm ơn hai bạn đã nghé topic HT.
    _ Cảm ơn huongnhu4 đã góp y'''' .
    _ Cảm ơn LaThu777 Đã để lại bài thơ thật hay.
    ..................Hoàng Thị..................
    ......................................//............//............................................
    TRĂM NĂM CÒN LẠI NHỮNG GÌ ?!
    Nợ xác thân chả sá gì .
    Nợ đời phải trả thị phi bao đời !
    Đi cho cuối đất, cùng trời .
    Bôn ba cũng chỉ một đời bôn ba !
    Mai này về với Mẹ Cha .
    Mang theo cũng xác thân ta ngày nào !
    Nợ đời vay mượn bấy lâu .
    Trả bằng tăm tiếng tán vào, bàn ra !
    Dở hay chồng chất trong ta.
    Ghét thương nhìn tốt xấu mà khen chê !
    Thương ai...lấy tốt mà suy .
    Ghét ai...lấy xấu mà phê phán người !
    Chỉ vậy thôi !_ cái sự đời .
    Trăm năm lưu lại chỉ lời thị phi !
    .............Hoàng Thị ................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 14/12/2007

Chia sẻ trang này