1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hì,lâu rồi không ghé đây.Chủ nhà vẫn khỏe chứ?
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cũng như Hylap -Lá ghé thăm những bài thơ của Hoàng Thị để rồi ngấm cái xa xưa của con chữ vào lòng , dột biến, đột nghĩ , đột nhớ....Cảm xúc dong đưa và viết ra lời thơ vô duyên không tròn ý .
    Có người bảo Lá Thu làm thơ bị ảnh hưởng bởi sự hoài cổ - lại mĩm cười vì mới hay cũ chẳng là gì chỉ có 1 điều duy nhất - có hay không tồn tại 1 cảm xúc ....
    Trăm năm nợ một câu cười
    Một câu hứa cho vừa người ơi
    Đã đành nước chảy hoa trôi
    Đã đành dòng nước cuộn xuôi đôi bờ ...
    Ngày xưa ta ước trong mơ
    Có câu cổ tích chuyện thơ trao lời
    Có con thuyền nhỏ ra khơi
    Biết đâu bão tố một dòng trường giang ?
    Để rồi từ đấy ..sang ngang
    Câu thơ em nén ...mà tan cõi lòng
    Thôi em ..phận gái má hồng
    Không tròn câu hứa ấm nồng trong nhau
    Là đồng hay lại là thau
    Trăm năm nợ một niềm đau ..hỡi Người !!!
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    *** Cảm ơn Lyhap đã ghé thăm .
    HoangThì vẫn khoẻ, Lyhap cũng khoe nhỉ !
    *** Chào Lathu777. Mừng bạn lại ghé qua mình .
    Lathu777 để lại bài thơ hay quá..co chiều sâu.
    ******** Nhân đây cho phép Hoàng Thị chúc hai bạn và gia đình một mùa Noel vui vẻ và một năm mới nhiều may mắn, an khang và hạnh phúc ...
    .........................Hoàng Thị ..........................
    ...................................//..............//...........................................
    TA ĐẾN CÕI MƠ...
    ( Cảm đề tuyển tập thơ CÕI MƠ )

    Chẳng có gì đâu !_ lũ gió vào.
    Khiến cho ngàn lá cứ xôn xao !
    Nghiêng nghiêng...trăng rải vô cùng bạc.
    Đánh thức nàng Thơ vẫy vẫy chào !

    Róc rách đâu đây tiếng suối mơ.
    Từ trong sâu thẳm cõi mơ hồ .
    Nghe như xao xuyến tâm hồn thức...
    Văng vẳng tơ lòng nhẩm ý thơ !

    Bước khẽ...âm thanh quên bừng dậy.
    Thuyền con một lá thẩn thơ chờ !
    Ta lên tận đỉnh phương trời lạ.
    Thấp thỏm chừng đang đến CÕI MƠ...!

    .............Hòang Thị...............​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THỜI GIAN VỚI CUỘC ĐỜI ...

    Bao năm đủ một cuộc đời !
    Bao năm đủ một kiếp người trần ai ?!
    Thời gian chẳng ngắn, không dài .
    Mà thời gian lại có hoài thời gian .
    Khác chi một kiếp dã tràng .
    Có hay không có...chẳng hơn nhau gì !
    V í như phải đạp mà đi .
    Thì nhân tính có khác chi thú cầm !
    Cuối cùng cũng tới điểm chung .
    Gặp nhau biết có ngại ngùng hay không ?!
    ..............Hoàng Thị .................​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NẾU LÀ CHIM...
    Nhiều khi ta muốn thành chim .
    Để bay cho khắp mọi miền quê hương .
    Thăm thành thị,thăm phố phường .
    Đèn đêm với những con đường ngập xe .
    Người chen quà bán vỉa hè .
    Xôn xao chợ búa, bộn bề bến đưa !
    Dừng chân thăm những làng quê.
    Rừng cây che khuất mái trưa im lìm .
    Khói lam nổi lửa bếp chiều .
    Trâu bò lửng thửng...ráng điều về thôn ! *
    Thăm đồng ruộng lúa đơm bông
    Cò chen điểm trắng...gió ***g sóng xao ! **
    Thoảng thơm hương lúa ngạt ngào.
    Nghe mùi no ấm dạt dào đâu đây !
    Thăm vùng cao ...núi bủa vây .
    Đường leo, suối lách, ruộng xây quanh đồi ! ***
    Chữ gùi tới được tận nơi .
    Văn minh vẫn cứ phải lùi ra xa !
    Thăm vùng biển mặn gió to .
    Quanh năm nghe tiếng reo hò sóng xô !
    Liền tay bão ập vô bờ .
    Chưa yên cuộc sống đã chờ thiên tai !
    Thăm nghĩa địa _ có mọi nơi .
    Để nghe chua chát một thời đã qua !
    Thiên nhiên cộng với sức người .
    Dở hay cũng vẫn là nơi sanh thành !
    .................Hoàng Thị ....................​
    * "ráng điều về thôn" : ráng chiều nhắc nhở, thúc giục về...
    ** " gió ***g sóng xao " : sóng lúa .
    *** " ruộng XÂY quanh đồi " :Ruộng bậc thang phải chất đá để giữ đất khỏi sạt lở .
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    BỖNG DƯNG TA NGỠ !.....
    Dáng ai thấp thoáng bên đường .
    Gió nghiêng nghiêng thổi...làm vương gót ngà .
    Chiều tàn...hun hút đường xa....
    Bỗng dưng...ta ngỡ ta là Thi Nhân ...!
    .............Hoàng Thị ..............​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CON ÚT
    * Thương nhớ con ....
    * Riêng tặng Bà Xã _ Người đau khổ nhất khi biết con mất .
    " Phần Mộ ĐỖ BẢO QUỐC "
    " Sanh một chín tám ba "
    " Vội vã ... sớm lìa xa "
    " Hưởng dương mười tám tháng ! "
    Xa không gian , xa thời gian ...
    Sáng nay Ba lại về thăm Mộ Phần .
    Mộ bia Ba đọc bao lần .
    Bao lần vẫn cứ bần thần, nao nao !
    Bâng khuâng từ bấy đến giờ .
    Cái khôn, cái khó...xây bờ cản nhau ?!
    Thuở nhà có chín miệng ăn .
    Ngày công Hợp Tác một cân thóc ròng !
    Mỗi mùa biết được mấy công !
    Dẫu hai lao động...vẫn không ra gì !
    Chén , nồi thèm bát cơm chay.
    Gạo chen bám lũ sắn khoai_ lệ thường !
    Con bé nhất _ anh chị nhường .
    Chắt bòn từ những hạt cơm..._ chia phần .
    Chắt chiu vẫn hụt cái ăn !
    Con hai tháng tuổi, Mẹ đành đi xa !
    Nay Châu Đốc,mai Biên Hoà ...
    Những mong con cái bữa no, bữa đầy !
    Chị trông em suốt đêm ngày .
    Khuya đi,về tối...việc dày_ Ba lo .
    Bỗng dưng...bệnh ập vô nhà .
    Con nằm thim thíp liền ba bốn ngày !
    Đường xa...bác sĩ khó đi .
    Túi khô,tiền vắng...lấy gì thuốc men !
    Y tá vườn cho thuốc đen .
    Kèm theo nắm lá mọc ven vệ rào !
    Sáng ra còn thấy Con cười .
    Chiều nghe Con mất ! rã rời chân tay !
    Bỏ ruộng lúa, chạy như bay...
    Dằn Con.. Ba lắc...chừng say ngủ vùi .
    Ôm Con Ba mãi "à ơi !..."
    Dường đang năn nỉ Đất, Trời...buông Con !
    Dằn co mãi với mất, còn .
    Mà Trời với Đất vẫn còn xa xăm !
    Mẹ Con tần tảo phương nam .
    Báo tin.._ đành báo Con nằm bịnh thôi !
    Đường xa ...thơ khó đến nơi .
    Xe không thường chuyến, nên lâu mới về !
    Nửa đêm...mưa mãi sụt sùi...
    Vào nhà Mẹ đã hỏi dồn _ "Con đâu ?"
    Cả nhà như chuối mới trồng
    Vô giường , Mẹ tốc gối mền...tìm Con !
    Hồi lâu...khi biết chẳng còn .
    Kêu Trời...Mẹ uất nghẹn rồi xỉu ngang...!
    Tỉnh ra...ràng rụa hai hàng .
    Moi từ hành lý_ " Đồ dành riêng Con"
    Áo quần, giày dép...tý hon ...
    Chắt chiu Mẹ sắm cho Con Út mình .
    Bao nhiêu dự cảm vui mừng
    Bây giờ một tiếng "MẸ"...đành cũng không !...
    Thăm Con chỉ thấy Mộ Phần .
    Hắt hiu... mấy ngọn cỏ bầm lắc lư ...!!!
    .............Hoàng Thị ..................​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 06/01/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thật cảm thương thay!Huongnhu nữa đêm đọc bài thơ này bỗng dưng rơi nước mắt.Anh ấy lớn hơn Huongnhu ba tuổi !Cũng xem là có duyên biết chuyện trong giờ khắc giao thoa của ngày và đêm!Xin cho Huongnhu được thắp nén huong trước mộ phần anh.
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    THỜI GIAN_TÔI VÀ MẤY GÀ CON .
    Nhà tôi có mấy chú Gà.
    Mới sanh nên giống như là cục len .
    Suốt ngày chạy nhảy tung tăng .
    Cánh trông tí xíu cũng hăng...vẫy hoài !
    Tranh nhau giành giật miếng mồi .
    Khuỳnh chân , du đít ,cánh bơi, mỏ quằm...
    Đứt mồi...hai đứa ngã lăn!
    Tôi yêu Gà lắm !_ ẵm bồng luôn tay .
    Xa nhau có bấy nhiêu ngày .
    Bây giờ Gà lớn, Gà bay ra vườn !
    Tôi về...Gà chỉ ngó suông .
    Chừng như xa lạ !_ Tôi buồn ngóng theo !
    Ví mà không phải xa nhau.
    Vẫy thôi...Gà cũng chạy mau vào lòng !
    Thứ gì làm khoảng cách ngăn ?!
    Thời gian...hay chính khu vườn đổi thay ?!
    Gió hiu hiu khẽ rung cây .
    Lưng trời...trôi mấy chòm mây lững lờ...
    Bóng nghiêng chao xéo bên hè.
    Nắng chiều toan kéo đêm về ...rồi chăng ?!!!
    .............Hoàng Thị ............
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này