1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TỰ TRÀO (2)
    Gát tay nằm ngẫm cái thằng tôi .
    Bỗng rốn rung rinh...rúc rích cười .
    Cơm bữa ba lần Con cấp đủ .
    Tiền tiêu mỗi tháng Vợ cung đầy .
    Phớt lờ nhân thế sai cùng đúng .
    Mặc xác thói đời dở với hay .
    Nặng nợ tương tư thơ với phú.
    Báo đời Con, Vợ đã bao ngày !
    ...........Hoàng Thị .................​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    XUÂN,XUÂN,XUÂN !...
    Sáng hôm nay...
    Ôi ! cả không gian đều thay áo mới .
    Rực rỡ ánh hồng !_ bình minh mới đưa sang .
    Trên cành Mai...mủm mỉm những nụ vàng .
    Cúc đại đóa, Lan, Hồng...đua khoe sắc .
    Nhà cửa sáng lên bỡi vừa sơn phết.
    Nhạc mừng xuân rộn rã khắp nơi nơi.
    Lớn bé xênh xang: giày, áo mới...vui cười.
    Cảnh sắc và cả lòng người như đều hớn hở .
    Xuân, Xuân, Xuân...
    Tình Xuân chan chứa,
    Sắc Xuân trong .
    Hoa Xuân rực rỡ,
    Má Xuân hồng .
    Lòng Xuân phơi phới,
    Xuân nằm nơi nơi .
    Xuân len vào nét môi cười .
    Xuân ươm hy vọng cho đời mãi Xuân .
    Xuân , Xuân , Xuân !...
    ............Hoàng Thị ...........​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 14/02/2008
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUA CẦU NHỚ DÁNG CON ĐÒ THUỞ XƯA !
    Đi trên cầu mới qua sông cũ .
    Chạnh nhớ con đò với bến xưa.
    Kẻ chờ, người vội giơ tay vẫy .
    Đò nối hai bờ, níu cách xa ...!
    Nhớ xưa tàn lớn che cây nhỏ .
    Đường đất cong queo đến bến đò .
    Ngày nay san sát bao nhà cửa.
    Vắng bóng đò đưa, vắng khách chờ !
    Bao thuở con đò đưa đón khách .
    Sang hèn tấp nập Sĩ, Nông...qua .
    Xé tung làn nước, đè mây trắng .
    Chở ắp đầy trăng...lúc nắng tà ...
    Thời gian lãnh đạm xuôi giòng chảy .
    Bỏ dáng con đò mãi tít xa...
    Từ trong bề bộn bao dư ảnh .
    Chợt bóng con đò bỗng lướt qua...!
    ..............Hoàng Thị ..............​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘNG BAN ĐẦU .
    Em đứng thửng thờ bên khóm hoa .
    Chợt đâu Mẹ thấy bảo_"Con à !"
    "Tương tư ai thế ?_Trông thờ thửng ! "
    Em thẹn hồng lên đôi má ngà !
    Tại Anh !_ Ai bảo Anh liều lĩnh .
    Dám chận đường trao lá thơ tình !
    Em run...chân bước chông chênh mãi...
    Rồi ướm riêng mình Giấc Mộng Con !
    Anh đến trao Em Lễ Viếng Nhà .
    Nép sau rèm gió cố nhìn ra .
    Chừng như Anh đến mang thuyền mộng .
    Một khoảng bình minh thoáng hiện qua ...
    Nhổ neo , hai đứa tách ra khơi .
    Một chiếc thuyền con giữa biển đời !
    Nhiều thác, lắm ghềnh ngăn lối chảy .
    Chồng bơi Vợ lái khắp cùng nơi !
    Bốn mươi năm !_ Ta cũng bắt ngờ .
    Thời gian lãnh đạm cứ thờ ơ !
    Con con, cháu cháu...sanh sôi mãi .
    Chồng vợ bên nhau bấy đến giờ !
    Anh ạ !_ tháng ngày trôi nhanh quá !
    Nhìn lui đành phục chính mình chăng !
    Anh khum đưa má...!_ Ơ...không nói !
    Thuở trước, ngàn sau _Nghĩa vợ chồng !
    ( Viết thay lời Bà Xã,Kỷ niệm 40 năm ngày cưới 1968_2008 )
    ............................Hoàng Thị .....................​
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    MM_Ngoc không thể tin nổi chuyện đã xảy ra cho con anh HT , vừa đọc vừa khóc ...Mỗi gia đình và mỗi con người đều có những vui buồn mất mát , nhưng không ngờ gia đình anh lại khổ đến vậy
    Thôi thì ...
    Nghiệp chưa có số đã hết rồi
    Trả lại nhân gian mảnh trời còn đó
    Nơi mộ phần cội nguồn xanh lá cỏ
    Mơ Thiên Thần đôi cánh tí hon
    Có lẽ bé đang bay bỗng vui đùa đâu đó anh chị chớ buồn nữa nhé để bé yên lòng rong chơi với cỏ hoa
    Được mm_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 28/02/2008
  6. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng với anh.
    Em nửa đời phiêu bạt luôn tự vỗ ngực mình là cuộc đời này chưa còn gì là chưa tùng nếm trải. Vậy mà hôm nay đọc những vần thơ này thực sự là xúc động. Có lẽ không còn nỗi mất mát nào lớn hơn.
    Thân ái. Ngọc Anh
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào MM_Ngọc và Ngọc Anh
    Cảm ơn hai bạn đã ghé topic mình .
    Căm ơn về những cảm thông .
    Chúc hai bạn súc khoẻ và nhiều niềm vui
    .............Hoàng Thị .......................
    ...................................................................................................................
    MAI ĐÂY......
    Chia tay đêm giữa mùa đông .
    Phố khuya hiu hắt...đèn không tỏ đường !
    Im lời...nghe mặn môi hôn .
    Mai đây cách biệt...còn không nỗi chờ ?!
    ...............Hoàng Thị .................​
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    KHUNG TRỜI TRƯỚC MẮT
    Như giữa chiều thu lá chịu tang .
    Đường...cây thin thít sắp hai hàng .
    Bên kia chiếc ống ...dài hun hút.
    Một khoảng trời xanh...treo vắt ngang...
    Tìm mãi phương trời sặc sỡ hoa .
    Chất chồng, bề bộn mảnh đời qua.
    Phải chăng thấp thoáng phương trời ấy ...?
    Liệu đủ thời gian kịp nắng tà...!
    .................Hoàng Thị ..................

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    ĐÀNH !
    Ý thơ muốn viết phải đành thôi !
    Được mất...đong đo _ thẩn cả người !
    Tình nghĩa bao năm không thể mất .
    Chén đầy vô lẽ tuột tay rơi !
    ..........................................................
    ...........Hoàng Thị ...............​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHẮN !​
    Có ai về với sân trường cũ ?!
    Cho nhắn lời thăm gốc phượng già.
    Bao năm xa cách tình chưa đủ !
    Nét khắc hai tên khắn khít mà !

    Cảm ơn nhé !_ nơi giữ ta kỉ niệm.
    Cứ ngỡ chừng muôn lối chẳng lìa xa.
    Nào ai biết đường đời luôn rẽ lối.
    Dẫu khỏang chung vẫn đó !_trước ngả ba !

    ..............................................

    ...........Hòang Thị................​

Chia sẻ trang này