1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ÂM A !​
    ...a,á, ạ,à ...
    Chỉ đơn giản thế...lại mà thâm sâu !
    Ra đời "a", "á"...khá lâu.
    Bỡi ngạc nhiên lắm nên đâu biết gì .
    Sau quen..."à", ạ" với đời .
    Bốn âm đầu đủ biết về sau thế nào !
    Bất ngờ lắm ?!_ thì "a !" lên !
    Sự đời lắm cái đau ?_thời "á!" thôi !
    Ngạc nhiên ư ?!_vậy cứ "à !"
    Muốn yên thân ráng chịu mà " ạ !" đi !
    Cuộc đời lúc thịnh, lúc suy .
    Cứ như trước thuở biết đi là huề !
    Thuộc lòng bốn chữ "a" thôi .
    Thản nhiên với cái sự đời là hơn !
    ..........Hoàng Thị .................​
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thả lén một vài bước chân
    Vườn ai cửa rào hờ khép
    Ngẩn ngơ từng khóm hoa đẹp
    Như mùa hè quý giọt mưa
    Thử nhé... lay nhẹ câu thơ
    Chạm lên nỗi buôn vui nhé
    Có ai đâu mà phải khẽ
    Mình ta lập tức hét vang
    XIN CHÀO !
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 27/04/2008
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc...ô ! hai khổ thơ hay quá !
    Cảm ơn ,cảm ơn !_ chuc vui nha
    ..........................................//............//........................................................
    MƯA DALAT.​
    Mưa DaLat !_Ôi ! buồn man mác !
    Anh khách đường xa chợt bước dừng .
    Caphê Phố Gió ...chiều hoang vắng ...
    Lạc lõng trông theo bước người dưng ...!
    Trời mãi giăng giăng những giọt buồn...
    Cho hồ Than Thở chứa hoàng hôn !
    Bên kia...mấy dãy nhà cao thấp...
    Chồng mãi lên nhau...tận đỉnh non !
    Cái lạnh sương sương...đủ ướm người.
    Gợi thèm chút ấm của đôi môi .
    Hai tay thừa..._ mãi cho vào túi.
    Nhẩm đếm thời gian lạc lõng trôi...
    ..................Hoàng Thị ..................​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NIỀM ĐAU ​
    Niềm vui ngắn, miềm đau dài !
    Góp vui mà phải chia ai nỗi buồn !
    Niềm vui không có chân tình .
    Đến rồi đi !_Bỏ lại mình chân không !
    Niềm đau ẩn mãi trong lòng .
    Đắng cay, chua chát, não nùng, tái tê..
    Tự lành..tỳ vết vẫn kia !
    Sẹo nào chả nhắc ta khi nhớ về !
    Lỡ mang một vết ủ ê .
    Lắm khi thao thức nằm nghe nỗi mình !
    Niềm đau là bệnh thuỷ chung .
    Đắng cay nhưng lại vô cùng khó quên !
    Ai không chứa chút đoạn trường .
    Giống như con suối chảy suông về đồng !
    Không tiếng reo, chẳng thác ghềnh .
    Bình yên mà thiếu vị đời...vui chi ?!
    Xin cảm ơn những niềm đau .
    Đã cho ta những phút giây nhớ đời !
    .............Hoàng Thị ..........​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MONG !
    Chẳng gì dài bằng đợi .!
    Chẳng gì lâu bằng chờ .!
    Chiều nay em về muộn .
    Bếp núc cũng thờ ơ !
    Thời gian như ngừng lại .
    Tiếng tích tắc hững hờ !
    Càng mong càng thấy nhớ .
    Căn phòng thêm bơ vơ !
    Anh ra ngoài ngóng mãi .
    Chừng thêm ngắn đường về !
    Đèn đêm vàng chi lạ !
    Hun hút...buồn lê thê !
    Sáng giờ đâu thấy nhớ .
    Bỡi biết em đang làm .
    Giờ bỗng dưng mong thế !
    Lũ nhớ kéo tràng sang !
    Có những điều cứ ngỡ .
    Đâu biết vẫn tràn đầy !
    Nó ẩn vào tình nghĩa .
    Bỗng trồi ra chiều nay ...!
    ...Hoàng Thị ...

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LẪN !​
    Đời người có hai điểm hông .
    Bắt đầu và phút cuối cùng..như nhau !
    Ra đời có biết gì đâu !
    Vô tư ,trần trụi..về sau mới tường .
    Ganh đua, lấn ép,thiệt hơn .
    Đè nhau, nhoi chiếm phần trên về mình !
    Cũng bắt đầu bằng số không .
    Kẻ hoang phí, người chỉ mong đủ dùng !
    Để đòi lại chút công bằng .
    Trời cho BỆNH LẪN để không còn gì !
    Phải quên cả những sân si .
    Trở về như lúc mình đi vào đời !
    Phù du !...một kiếp con người !
    ...........Hoàng Thị ...................​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    QUA LỐI CŨ​
    Bỗng dưng sao lại ngỡ ngàng ,
    Lối mòn đi cũ...bàng hoàng như chưa !
    Lạ xa những nét dư thừa ,
    Bao năm giờ cứ như vừa đến đây !
    Cũng Cô,Cô với Thầy, Thầy...
    Cũng trò đùa nghịch...bóng cây che tàn...!
    Không, không...! chẳng phải trường làng ,
    Năm gian lá lợp giờ thành dãy xây !
    Lèo tèo...phượng mấy hàng cây ,
    Đâu rồi !_ giờ cổ thụ bày bóng râm !
    Ngày nao hớn hở bước chân ,
    Giờ sao lại cứ bâng khuâng, ngại ngần !
    Chừng như trong cõi vô thường ,
    Thời gian đi...xóa con đường đã qua !
    Trẻ thơ chợt bỗng hoá già ,
    Bỏ thời cắp sách, nay Bà với Ông !
    Phải chăng đường mãi thay vòng !
    .................Hoàng Thị ........................​
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TUỔI XUÂN KHÔNG MUỘN ! *
    Đâu hễ sang Hè là hết Xuân ?
    Cuối Thu hoa vẫn nở !_ vô chừng !
    Đông phong ươm nụ mai hàm tiếu .
    Xuân mãi còn Xuân ở trong lòng !
    Xuân của đất trời vòng quay mãi .
    Trong ta Xuân vẫn cứ còn Xuân .
    Tuổi đời mặc kệ thời gian vẽ .
    Ai biết bao nhiêu tuổi tâm hồn ?!
    Còn thấy mây bay trách gió đùa .
    Nghe trăng lạnh lẽo giữa đêm khuya .
    Biết buồn mang mác khi chiều xuông...
    Tự hỏi tình xuân có muộn chưa ?!
    Hãy nhấp men đời cho lúy túy .
    Bao nhiêu mà bảo đã Xuân vừa ?!
    Bước cùng ai biết nơI đâu nhĩ ?!
    Chưa thoả lòng mong ?_chớ ngại thừa !
    ..........Hoàng Thị .............

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TA CHÍNH LÀ NGƯỜI !
    Từ trên đỉnh cao, thấy mình nhỏ bé !
    Trời đất mênh mông...
    Ta có nghĩa gì đâu !
    Mây áp sát, đất tận vực sâu ...!
    Nghe lạc lõng...!
    Cuộc đời mong manh quá !
    Xóm làng, sông hồ...như chừng xa lạ !
    Nhà cữa,những vạch đường....lúc nhúc chen nhau .
    Xe cộ, con ngươi..._ những điểm thâm đen,
    Đang cố sức...quẩn trong vùng trời đất !
    Có ai biết cái sẽ còn hay sắp mất !
    Cứ phải chen chân, cố sức...bước mung lung !
    Điểm phải đến
    Điểm dừng chân
    ...ngỡ ở tận vô cùng !
    Ôi ! những con dã tràng suốt đời xe cát !
    Những con thiêu thân...vừa khai sanh đã vội lao vào điểm sáng .
    Ta nào có khác chi !_vì cũng chỉ một cuộc đời !
    ...sao phải vỗ ngực xưng tên..._ Ta chính là người ?!...
    ...................Hoàng Thị ...............

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHỮNG NỖI BUỒN...
    Giăng mây...ai khéo che trăng nhĩ ?!
    Cho khách tha phương mãi mịt mờ .
    Có những nỗi buồn xuyên thế kỷ !
    Suốt đời ôm trọn kiếp bơ vơ !...
    ..............Hoàng thị ....................

Chia sẻ trang này