1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu thu đã Rỗng không rồi, chà
    Thu nhè nhẹ chiếm hồn em
    Nhè nhẹ thôi, mùa hạ chưa ra khỏi cửa
    Đến và đi, cả hai đều lần lữa
    Đợi với chờ, để trống rỗng trong em
    Một mình với nhỡ nhàng, em thao thức cùng đêm
    Dở níu kéo dở như chừng mong ngóng
    Sao chẳng có chiếc lá nào rơi để hồn em xao động
    (Khoảnh khắc này sao không gửi cho anh)
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    GIẬN HỜN !​
    Sorry em,sorry em !...
    Thế mà cũng đã mấy đêm..lạnh lùng !
    Cố tâm giận để mà mong...
    Vậy mà em cũng cứng lòng làm ngơ !
    Chung gường...lưng đối lưng_chờ !
    Chạm nhau lại thẹn...giả vờ cách xa .
    Nghe hơi quen thuộc thoảng qua ,
    Bên nhau lại nhớ...chừng xa xôi nhiều .
    Suốt đêm...thao thức buồn hiu .
    Em nằm thin thít...buồn nhiều hơn anh ?!
    Chiến tranh lạnh...phủ trùm quanh !
    Vo ve...muỗi lượn trực thăng ..bao vùng !
    Tiếng thời gian gõ trên tường ...
    Có gì thôi thúc !...Phải nhường em thôi !
    Lén tay...rón rén chạm người...
    Mỉm cuời (?), em cố im lời...ngủ say ?!
    Choàng ôm...ngúng ngoảy ...trách ngay !
    "_Giận sao có kiểu thế này !_ lại ôm ? "
    Sorry em ! sorry em !
    Lại thân hình thân thương quen,
    Lại hơi hám của bao năm vợ chồng ,
    Ghè môi chuyền những mặn nồng .
    Tràn trề hạnh phúc sau lần giận nhau...
    Hoàng Thị​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TRƯA
    Gió phe phẩy..nhẹ ru cành lá ...lắc ,
    Mây lang thang...thơ thẩn một đôi chòm .
    Mấy trại lều...lác đác dáng lom khom ,
    Bò vài chú mằm nhơi bên bóng mát ,
    Nắng gay gắt phủ cánh đồng xanh ngắt,
    Trưa đồng quê im vắng cứ như tờ !...
    Sinh hoạt tạm ngưng vì tất cả nghỉ trưa ?
    Chừng cả thời gian cũng đang dừng lại !
    Những tất bật ở đây không có lối .
    Tư tưởng cũng quên tính toán luận suy .
    Tất cả dường như trống rỗng ... chẳng có gì .
    Giây phút vô tư bên lề hạnh phúc !
    Ôi ! _Lâu lắm ....hôm nay ta có được !!!
    Hoàng Thị

  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THỜI GIAN GÕ NHIP...!​
    Thời gian gõ nhịp trên tường ,
    Kéo lê, kéo lết ...chẳng nhường một ai !
    Bước đời ...dù ngắn hay dài ,
    Quay lưng chẳng níu được thời đã qua !
    Bám trì ..rồi cũng chỉ là ...
    Trắng tay như thuở mới ra chào đời !
    Dầm mưa, giãi nắng ...để rồi ...
    Hơn thua, thắng thiệt ...tiếng đời thị phi .
    Thảnh thơi ...bước cuối cùng thì ...
    Trăm năm xin chọn lối đi thẳng đường .
    Thời gian gõ nhịp trên tường ...!
    Hoàng Thị​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THU BÊN ẤY !​
    Giờ Thu đã về bên ấy ?
    Hẳn trăng thu đã thấy ngọt ngào ?
    Chiều thu cành lá xôn xao ?
    Đêm thu trong vắt, ngàn sao lững lờ ?
    Sương thu rải ngọc ven bờ ?
    Gió thu thờ thửng như chờ đợi ai ? !
    Dạo này Thu chửa sang đây !
    Lá xanh còn mãi ...miệt mài lá xanh .
    Chừng nào vàng rực cây cành .
    Sương chiều giăng mịt ...Thu đành phải sang .
    Cũng mong Thu chớ vội vàng .
    Hãy chần chừ _ kẻo Thu sang lại buồn !
    Lá rơi đông nghẹt nẻo đường ...
    Cành trơ xương đứng ...chim muông lạc loài !
    Bên này chẳng tiếng à ơi !
    Trưa nghe lá khóc lời rơi ...thêm buồn !
    Nhớ Thu như nhớ cội nguồn .
    Mà Thu có đến ...chẳng còn dáng thu !!!
    Hoàng Thị​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 17/09/2008
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG KHÓC DÃ TRÀNG​
    Lầu đài trên cát lỡ xây .
    Bao năm vẳng tiếng đắng cay Datrang !
    Xì xào như biển khóc than .
    Vi vu tựa tiếng gió ngàn thông reo .
    Lắm khi ào ạt tuôn trào .
    Lại khi ầm ĩ chừng đâu xa vời !
    Tiếng lòng !_ Ta biết lâu rồi !
    Biết khi thấy dáng đào, moi dập dồn .
    Hang sâu vừa đủ khuất mình ,
    Chợt đâu sóng đến ...vô tình trắng tay !
    Lại cần mẫn , vội vàng ngay ,
    Lại vào đợt sóng ... trắng tay lại rồi !
    Nhẩm xem trong suốt cuộc đời ,
    Bao lần hang có để rồi lại không ?!
    Vẫn nghe sóng dội ì ầm !
    Tiếng thông vi vút , tiếng gầm sấm vang ...
    Không đâu !_ Là tiếng DaTrang .
    Uất lòng...dội đến gió ngàn , trời cao !
    Ngẫm đời hệt giống chiêm bao .
    Không cùng với có ...ra vào ...điểm không !!!
    Hoàng Thị​
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lâu lắm mới gặp chú online cùng lúc với HNhu. Chú khỏe ạ?
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Lâu lắm mới gặp chú online cùng lúc với HNhu. Chú khỏe ạ?
    [/quote]
    Cảm ơn huongnhu4 chú vẫn khoẻ .
    ...........................................//..................//...................................................
    CÂU CÁ​
    Ta ngồi buông mãi cần câu .
    Gió xao...chao mấy bèo dâu ..dât dờ .
    Cá trừng đớp bóng ven bờ .
    Nhấp nhô phao lượn ...ta chờ cá ăn ...
    Bóng dần ngắn...ngược thời gian...
    Lai rai ...mấy chiếc lá vàng lai rơi ...
    Bỗng dưng ...cá chợt đớp mồi .
    Rút phao ...ta giât ! ...cá bơi ...vẫy vùng .
    Trễ rồi ! phải chịu số chung !!
    Tham ăn ...đành phải vào vòng lao lưu .
    Cá là cá ...đâu phải người !
    Sanh ra là để nuôi đời thế nhân !
    Cùng chung môt cõi phong trần .
    Còn vinh hơn kẻ cố nhầm tham ăn .
    Lần sau... nếu đươc hóa thân .
    Hãy làm cây cỏ để không bị lừa !
    Nợ ngươi môt nhắm xương thừa .
    Mai này chết xuống ...ta đưa trả người .
    Cái vòng lẩn quẩn đó thôi !
    Trả vay , vay trả..._ hãy cười...yên tâm ...!
    Hoàng thị ...​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    DÁNG THU​
    Giờ đây trong cảnh mơ màng ...
    Lá xanh còn đợi lá vàng điểm thu .
    Chừng trong khí tiết âm u ,
    Đâu đây đã có dáng thu hiện về .
    Trong sương nhú cỏ ủ ê ...
    Nai vàng mấy chú còn ngơ ngác nhìn !
    Căm căm...lạnh toả khắp miền .
    Dáng thu thoáng hiện mơ màng sáng nay ...
    Hoàng Thị​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LẠI MỘT NGÀY
    Sáng ra...trời lành lạnh,
    Đây đó ngập sương mù,
    Nghe không gian hiu quạnh ,
    Đúng rồi ...dáng dấp thu ...
    Chín giờ ...trời ráo hoảnh ,
    Chim chóc hót trên cành ,
    Con sóc nâu lục lọi ...
    Những chòm lá rung rinh ...
    Góc vườn cỏ đẫm sương ,
    Chú nai vàng nhấm nháp,
    Ngoảnh cổ nhìn ngơ ngác ...
    Có tiếng xe qua đường .
    Mặt trời lên đỉnh nóc ...
    Gay gắt nắng hong sương ,
    Lá vàng rơi lả tả ,
    Gió rông nhẹ tứ phương .
    Bóng ngã dài ...dài mãi ...
    Chiều lấp ló ven đường ,
    Chim đàn kêu ríu rít ...
    Bay ,lượn, đậu ...bất thường .
    Chẳng bao lâu nữa nhĩ !
    Cây cành đứng trơ xương .
    Tuyết rơi giăng thảm trắng ...
    Rút ngắn cuộc đời thường ...
    Hoàng Thị

Chia sẻ trang này