1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chỗ chú Hoàng Thị sống có cả nai sóc nhỉ
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    oh ! Chào tang_long_ngoa_ho !
    Tang_long_ngoa_ho nói đúng . Hoàng Thi đang ở Đông Nam Hoa Kỳ .Trong môt thành hố nhỏ , nơi đất rông người thưa .Ngoai trư` khu trung tâm thành phố, các đường phố và các khu dân cư hầu hết như đươc rừng bao quanh .Đẩt rông nên nhà nào cũng có vườn bao quanh trống cỏ và cỏ đươc cắt xén mỗi hai tuần,cho nên cỏ non la thức ăn của thú ăn cỏ và gâm nhấm ,Sáng ra là thỏ, chồn, so''c, chim chóc...từ chang vang tối tới trước khi măt trfời moc là nai....nai đi từng môt vài con hay cả đàn vào khu dân cư....chúng không ngai mấy khi thấy người..... Cuối mùa Thu khi các cánh đồng ngũ cốc đã thu hoach chim đàn cũng thường bay về...
    Cảm ơn tang_long_ngoa_ho đã ghé topic. Chúc sức khoẻ và niềm vui .

  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    LÁ THU
    Nhặt chiếc Lá Vàng vừa rơi xuống đất,
    Ta vân vê... nghe man mác trong lòng !
    Nhớ hôm nao..Lá vừa nhú mầm xanh .
    Trông mơn mởn màu non đầy nhựa sống .
    Lá trải lòng ra gom vào mình ánh sáng .
    Vắt chuyển màu xanh thành nhựa sống cho cây .
    Hoa trái sum suê... nhưng thân Lá hao gầy !
    Cho đến một hôm Lá không còn sức lực !
    Bám víu thân cây..Lá cũng không đủ sức !
    Thân xác rã rời ..vàng vọt nước da...
    Cơn gió mùa thu vô tình lại thổi lướt qua ...
    Lá bất lực ....đành buông tay rơi xuống đất !
    Đang giữa đêm đen..nghe xì xào ...ngỡ lời gió khóc !
    Giờ mới nghĩ ra là lời Lá trần tình !
    Gió chỉ âm thầm lướt nhẹ hay nhanh .
    Làm xáo động nên Lá giật mình xao xác !
    Có những lúc gió làm cây cành bất mãn .
    Cây lá xôn xao ...gào thét vi vu !
    Lá nghiêng mình chào đón hương sắc mùa Thu .
    Rồi chết lịm trong mịt mù sương sớm !
    Ta mến Lá _ xin được mang về làm kỷ niệm .
    Ghi tháng, năm ...như nhật ký không tên .
    Mỗi đợt Lá Vàng ...cho ta một quãng đời riêng .
    Cảm ơn Lá _ người bạn thơ thân thiết !!!
    Hoàng Thị

  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG SỢI TÓc RỤNG !
    Cuối tuần, em lại gội đầu ,
    Em hong mái tóc ra ngòai góc hiên.
    Gió bay bay mái tóc tiên...
    Trông em...thấy dáng dịu hiền mà thương.
    Tóc em nửa chớm màu sương !
    Lược thưa em chải những đường mây giăng.
    Tự dưng lòng thấy bâng khuâng !
    Phải chăng thể chất em không bình thường?
    Cái tóc là gốc con người !
    Anh vừa trông thấy tóc rơi xuống thềm !
    Bấy lâu em tự dấu em ?!
    Ép mình... em cứ làm thêm, làm nhiều !
    Đêm về giấc ngủ không yên !
    Suốt đêm trằn trọc !_ Ngỡ phiền muộn chi !
    Bây giờ mới biết em thì....
    Sức tàn , lực yếu ! vẫn đi, đi về !
    Em lo cuộc sống cả nhà.
    Con con , cháu cháu _ em là Bà Tie^n !
    Em ơi ! sống được bao nhiêu?!
    Làm sao lo mãi ! mà đeo bám vào !
    Bây giờ tuổi đã khá cao !
    Trông em phờ phạc mà đau đớn lòng !
    Những mong cho mắt em trong.
    Cho thân em khoẻ cho lòng em vui.
    Đang đêm lòng thấy bùi ngùi !
    Nhìn em dáng vẻ " hư người " mà lo !
    Muốn ôm hôn..._lại thập thò...
    Sợ dừng giấc ngủ , em chờ lại lâu !
    Thương em ! Thương quá em ơi !!!

    Hòang Thị ​
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thương bài thơ này của chú quá!
    SỢI TÓC.
    Sợi tóc là sợi tóc mai
    Thanh mảnh, thon dài, trói mãi đời nhau
    Sợi tóc là sợi tóc sâu
    Dẫu phai nhạt màu tình vẫn cứ xanh
    Sợi tóc dành tặng cho anh
    Tháng ngày trắng xóa dỗ dành nỗi riêng
    Một mai tóc có lên tiên
    Tình yêu với tóc hóa miền Bồng Lai.
    ( 19/10/08 _ lehuongnhu )

    Tặng cho sợi tóc tiên trong thơ của chú. Chúc sợi tóc tiên ấy cứ đẹp mãi như những chuyện tình đẹp, có hậu, thời hiện đại _ để cái bọn hậu sinh như Hnhu còn tin rằng, tình yêu là có thật.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 19/10/2008
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huongnhu
    Bai thơ luc bat huongnhu để lai hay lắm .
    ...............................//.................//.............//......................................

    XIN ĐƯỢC LÀM CHIM​
    Đôi chim đang hót trên cành.
    Líu lo , bay nhảy, đuổi quanh lại dừng...
    Vui đùa như gặp người quen ,
    Thế mà đã mấy mùa sanh qua rồi !
    Cuối hè...xây tổ lưu nòi.
    Chỉ qua hai tháng cuộc đời lại son.
    Đâu cần giàu , chẳng cần sang.
    Cái mầm hạnh phúc lớn tràn trề thôi !
    Thẹn cho ta cái phận người ,
    Bon chen bao thuở để rồi trắng tay !
    Ngẫm mình...thua cánh chim bay !
    Bày mưu, lập kế...cho ray rứt lòng !
    Cuối cùng...cũng chỉ số không !
    Phút giây thanh thản...những mong _ khó tìm !

    Nếu như có kiếp sau thêm ,
    Ta mong được hóa thành chim...hưởng nhàn.

    Hòang Thị ​
  7. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thơ của chú Hoàng Thi đậm chất truyền thống, bình lặng và không ồn ào. Chú Hoàng Thi à, chú ở Hoa Kỳ, chú có liên lạc với nhà thơ Khế Iêm không vậy. Trào lưu thơ Mỹ phát triển mạnh như vậy mà sao không thấy một ảnh hưởng nào trong thơ chú?
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào huyhung421
    Hoang thị không biết nhà thơ đó .
    Cảm ơn huyhung421 đã ghé topic .
    Chúc vui và sức khoẻ .
    ...........................................//.................//....................................................
    PHẬN LÁ !​
    Có ai hiểu được lá vàng ?
    Ngỡ chừng Thu chết !...lại đang Thu về !
    Trên cây buồn nét ủ ê !
    Rưng rưng...mấy giọt sương kề cận rơi ...!
    Đêm ... mơ hồ ... vắng tiếng cười...!
    Sáng ra ... gió khẽ cũng rơi lá vàng !
    Nếu mà đừng gió Thu sang...
    Sáng nay đâu phải lá vàng ...lại rơi !
    Giờ em xa tít viễn nơi !
    Nghe chăng man mác những lời lá than ?!
    Tiếc cho một thuở vội vàng .
    Tuổi xuân chưa kịp thắm... sang xứ người !
    Lá buồn hay lá mỉm cười ?
    Mà em thì vẫn những lời thán thân !
    Cuối nhìn sắc lá úa bầm .
    Anh nghe đau nhói phận tầm nhả tơ !
    Đêm Buồn ! buồn đến bao giờ !
    Đành thôi ! phận lá phải chờ gió Thu !!!
    Hoàng Thị​
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Góp với chú Hoàng Thị 1 bài.

    Nhịp Xuân
    Suối trong như ngọc
    lặng lẽ trôi mau
    Suối trong êm đềm
    Ngày vàng rực rỡ
    Nhìn ra sân sau
    Lá khô rơi đầy
    Bước xuân êm đềm
    Lặng lẽ qua mau
    Gió xuân bay đầy
    Nắng xuân phai dần
    Cả trời thương nhớ
    Lòng nhớ thương ai
    Nắng xuân phai dần!
    Huy Hùng
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huyhung421
    Bài tho* hay .
    ............................................//..................//................................................
    MỘT THÓANG HẠNH PHÚC ​

    Ta đi dạo phố chiều nay.
    Gió Thu lành lạnh...lá bay bay vàng !
    Bên em...song bước,vai chòang.
    Dù chưa đủ ấm vẫn còn hơn... xa.
    Thản nhiên..thoăn thoắt xe qua...
    Đời trôi như cánh hoa sa giữa dòng !
    Thóang nhìn dáng thiếu thong dong !
    Ôi ! thương em quá ! _ đời không được nhàn !
    Bận tâm mãi với thế gian.
    Bên nhau giây phút vẫn còn ưu tư !
    Chúng mình ngào tóc muối tiêu !
    Hướng đi ngắn mãi !_ bao nhiêu mà chờ !
    Ví mà cứ việc làm ngơ.
    Gió lay lắc thổi...bến bờ mặc nhiên.
    Em khum vào sát vai anh.
    Để nghe hơi ấm mình dành cho nhau!
    Dáng chiều hấp hối trên cạo...
    Thóang nghe hạnh phúc dạt dào trong ta...!

    Hòang thị​

Chia sẻ trang này