1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không thấy topic thơ của chú Hoàng Thị mà khiến người ta cảm thấy thiếu vắng một bóng cả. Nay gặp lại thật quý hoá lắm thay. Phải nói là Huy Hùng cháu rất phục tài thơ lục bát của chú Hoàng Thị. Bài thơ lục bát Hương Quê là một bài rất hay đậm đà phong vị quê nhà Việt Nam, bây giờ rất ít thấy các nhà thơ viết một cách cổ điển thuần phác dân dã như vậy. Lục bát là thể thơ làm khó mà lại làm hay còn khó hơn, Huy Hùng cũng chưa dám chinh phục. Tuy nhiên, sao cháu ít thấy chú Hoàng Thị làm thơ ngắn, nhất là thơ Tứ tuyệt? Chú Hoàng Thị nên đi sâu vào thể thơ Tứ tuyệt, thể thơ này rất phù hợp với chú, một thể thơ ít lời mà hàm súc, cổ kính,... Cháu có bài Tứ tuyệt góp lửa cùng topic của chú Hoàng Thị:
    Núi vạn trùng - cõi mông lung
    Quay gót. Quê hương. Núi vạn trùng
    Rừng già sâu thẳm cõi mông lung
    Gió động lá khô, lời chim chóc
    Chân trời vẫn xa, tiếng vô cùng.
    Huy Hùng
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NIỀM ĐAU MONG ĐỢI

    Núi Nhạn ngàn năm khói lam vương đỉnh tháp.
    Sông Đà muôn kiếp nước biếc quyện chân cầu.
    Chóp Đá Bia _ bia đá _ngóng mãi đến ngàn sau...
    Tình ngỡ mất mà trăm năm không mất.
    Có những thứ tưởng chừng không có thật.
    Vẫn luân lưu, ầm ĩ tận đáy lòng !
    Có đi xa, vắng khuất...mới biết chờ mong.
    Là hạnh phúc đau thương (?) khi có nơi để nhớ !
    Cảm ơn thời gian đã cho ta niềm đau mong đợi !

    Hòang Thị

    N...........Mến chào HuyHung.
    Cảm ơn HuyHung đã ghé thăm topic , có nhận xét và đề nghị .HoangThi sẽ viết vài bài Tứ Tuyệt như ý của HuyHung.
    Nhân dịp năm mới Hoàng Thị mến chúc HuyHung và gia đình một năm nhiều sức khoẻ và niềm vui /Hoàng Thị
  3. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Huy Hùng cháu cảm ơn những lời chúc của chú Hoàng Thị! Cháu hạnh phúc hơn khi có một người bạn thơ lớn như chú Hoàng Thị! Bước sang năm mới Kỷ Sửu, cháu kính chúc chú và gia đình dồi dào sức khoẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    Chúc chú Hoàng Thị sáng tác nên nhiều bài thơ hay.
  4. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tìm về
    Khói sương tan, cánh đồng chợt nở hoa
    Tìm được mình trong một buổi chiều lạ
    Cúi đầu, ta bước vào ngôi đền cổ
    Nghe thiêng liêng những tiếng vọng sâu xa.
  5. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chúc Anh một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc .
    em đã đọc thơ của anh rất nhiều lần , hay lắm .
    Cản ơn anh những dòng thơ nồng nàn sâu lắng .
    đừng buồn và suy nghĩ về những chuyện đã qua , em vẫn chống chọi với cuộc đời , em không sao .
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGHÈO​
    Một ngày nữa sắp trôi qua .
    Tuổi xuân ngoảnh mặt, tuổi già bám đeo !
    Quỹ thời gian đã hoá nghèo !
    Công danh, sự nghiệp...bọt bèo _trắng tay !
    Ngoảnh nhìn....ngẫm thế mà hay .
    Nhẹ tênh khoản nợ tháng ngày bận tâm .
    Ví mà cố bám , cầm nhầm .
    Lấy đâu thanh thản, cười thầm_sướng thân .
    Tiếc đời một đoá bâng khuâng .
    Trăm năm chưa gặp! ngàn năm phải đành !!!
    Hoàng Thị ​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 03/02/2009
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 03/02/2009
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HOA BÂNG KHUÂNG​
    Hắt hiu nửa mảnh trăng buồn.
    Trên cao ngỡ có cội nguồn ưu tư !
    Suốt đời sao cứ dường như...!
    Hoa bâng khuâng mãi còn tương tư hoài !
    Hoàng Thị​
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Huy Hùng cháu cũng đã được đọc thơ Tứ tuyệt của chú Hoàng Thị. Tu vị cao như chú Hoàng Thị phải làm thêm thơ Tứ tuyệt thì mới xứng tầm. Bài thơ Hoa bâng khuâng này của chú Hoàng Thị chất lượng đó chú ạ. Bài thơ có viết về trăng, về hoa là một trong những cái thú, cái đẹp mà người nghệ sĩ luôn say đắm, thích thưởng ngoạn. Người thi sĩ nhìn trăng buồn mà lòng thêm buồn, cũng bởi lòng buồn mà trăng cũng buồn đó thôi. Nhìn trăng buồn mà cúi đầu nhớ về cội nguồn dân tộc, một nỗi niềm ưu tư về quê hương, về văn hoá dân tộc truyền thống. Người thi sĩ suốt cuộc đời đi tìm cái đẹp có những lúc phải nếm trải nhiều đắng cay trong cuộc đời: "Suốt đời sao cứ dường như ...!" là vì vậy. Và khi trông bông hoa đẹp, nhớ về người con gái, lòng lại bâng khuâng, bâng khuâng về cuộc tình đã mất, đã qua mà đến bây giờ vẫn còn ngậm ngùi, tương tư. Bài thơ thật buồn mà đẹp, súc tích và có chiều sâu. Bài thơ hay quá chú Hoàng Thị ơi! Chú đã tìm được sức mạnh của thơ chú khi đến với Tứ tuyệt rồi đó!
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐỒI THƠM[/center
    ](Ngồi uống caphê tại khu du lịch Đồi Thơm_ Tuy Hoà ,PhuYên)​
    Trời riêng một cõi hiền hòa .
    Nắng ngào gió biển mây là là trôi .
    Biển xa thấp thoáng thuyền khơi .
    Đất cao trời thấp_đất trời quyện nhau .
    Thuốc tàn...khói toả lên cao...
    Ngụm caphê đắng..._nghe sao ngọt bùi !
    Một lần dạo bước đến đây .
    Mới hay đời vẫn còn nơi an bình !
    Hoàng Thị

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 09/02/2009​

Chia sẻ trang này