1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VỚ VẨN _CHIỀU ! ​
    Thế rồi ngày cũng qua đi .
    Dửng dưng như cái xuân thì đã qua !
    Mới hoa giờ đã trái già ,
    Ngày xuân ngấp nghé nay là hạ sang ,
    Luồng xe ... đường chảy vội vàng ,
    Dòng .... sông nước lớn rồi sang nước ròng ,
    Nửa vành trăng khuyết trên không .
    Nhởn nhơ mặc lũ mây chồng rồi tan .
    Cánh hoa dại nép bên đường ,
    Bỗng dưng rực rỡ ..làm vương gót chiều !
    Giật mình !_ trong cõi cô liêu ,
    Cái tầm thường nhất bỗng nhiều mến thương !
    Dáng ai thấp thoáng cuối đường ...!
    Hoàng Thị​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Len Lén Ngắmm Trăng !​
    Nửa đêm trăng muốn vô nhà.
    Ta yêu trăng lắm nhưng mà đành thôi !
    Nhà ta thiếu chỗ trăng ngồi !
    Lỡ trăng nhỏng nhẻo... biết rồi làm sao !
    Vói tay đóng cửa sổ vào.
    Lại nghe trăng cứ ngọt ngào mé sân !
    Cầm lòng không đặng rồi chăng?!
    Đành len lén mở một phần... _ ngắm trăng !
    Hoàng Thị​
  3. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ngãu hứng đợi trăng-14/4/09
    Ta đợi cho trăng ló
    Sao chẳng thấy trăng lên
    Trăng ơi đi đâu đó
    Mong mõi đợi cả đêm
    Trăng cứ hờn cứ dỗi
    Ta biết nói gì thêm
    Chỉ thấy mình có lỗi
    Lại đợi trăng bên thềm
    Mây mù che bóng khuất
    Trăng chẳng đến trăng ơi
    Bóng mây sao chẳng mất
    Lòng sao thấy tả tơi
    Thôi thì trăng cứ giận
    Thôi thì ta cứ buồn
    Dù đêm dài vô tận
    Vẫn mãi đợi trăng luôn
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào Kennyha85.
    Thơ 5 chữ của Kennyha hay lắm . Cảm ơn nha .
    Chúc sức khoẻ và niềm vui .
    ..............................//...........//........//............................................................
    Bỗng Dưng Đôi Má Ửng Hồng !​
    Chiều lên tô nửa cánh đồng.
    Nắng chia vạt áo em bồng bềnh bay.
    Bước dồn.. vai nặng quằn vai.
    Bóng chao chao lượn.. ngã dài dài theo.
    Nón nghiêng che vệt nắng chiều.
    Đường quê quanh quất lúa reo sóng vàng.
    Được mùa bước cứ xênh xang.
    Ấm no em gánh về làng chiều nay !
    Bõ công bao giọt mồ hôi.
    Lòng em phơi phới như thời lúa non !
    Bỗng dưng đôi má ửng hồng.
    Ráng vàng hay chính nỗi lòng em tô?!
    Hoàng Thị ​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nghe Vẳng Tiếng Đàn Bầu...​
    Đêm nghe vẳng tiếng đàn bầu ,
    Nhớ sao nhớ quá một thời quê hương !
    Nhớ trăng tô nửa khoảng vườn ,
    Nhớ mùi dạ lý, nhớ hương hoa lài ,
    Nhớ sân rộn rã tiếng cười ,
    Nhảy dây , cút bắt... rộn lời trẻ thơ ,
    Nhớ lời Mẹ hát ù ơ...
    Nhớ con chó Mực nằm co trước nhà ,
    Nhớ khuya xao xát tiếng gà ,
    Tiếng xe ngựa chạy, tiếng xa... cộ bò ,
    Nhớ dòng nước chảy lững lờ....
    Khua dầm em gạt vô bờ sáng trăng !
    Đàn ơi !_Nghe tận xa xăm...
    Tiếng lòng thổn thức, tiếng chân rụt rè !
    Tiếng than vọng cõi mơ hồ ,
    Thinh không gõ nhịp _ tiếng giờ khắc rơi....
    Chợt nghe rơm rớm đôi mi !...
    Hoàng Thị​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Nắng Chiều Ơi !, Nắng Chiều ơi !​
    Giảm gay gắt, bớt chói chan...
    Lên cao..._ nắng của chiều tàn...._ mãi lên...
    Mỏng dần..._vệt sáng chông chênh ,
    Kéo theo vội vã cánh chim đo trời.
    Nhạt nhòa hướng có quê yêu.
    Bếp hồng tỏa khói lam chiều..._ tìm đâu !
    Mơ hồ... thoáng dáng chòm cau .
    Xa xa đủng đỉnh bò trâu về làng.
    Lúa " thì con gái" hoe vàng.
    Tiếng cười theo bước mấy nàng gái quê...
    Nắng chiều nay , nắng chiều xưa...
    Nắng trong kí ức ...nắng vừa dâng lên !
    Chừng như là nắng không tên.
    Nghe trong xa lắc nắng bồng bềnh trôi !
    Nắng chiều ơi ! nắng chiều ơi !....
    Nắng đem thương nhớ về nơi quê nhà.
    Gửi theo nhé _cõi lòng ta ,
    Bấy lâu canh cánh nỗi xa xôi...về !
    Hoàng Thị​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chao Đảo Chiếc Thuyền Con !
    Khi còn nhỏ cứ mơ làm thầy giáo.
    Lớn dần lên...mơ bác sỹ kỉ sư.
    Bước vào đời chỉ mong được làm người.
    Vẫn chập chững...bỡi làm người quá khó !
    Bạn bè cũ mỗi người đi một ngả.
    Bỡi đường đi nước bước khó cùng chung !
    Cả người thân cũng khó hiểu được lòng.
    Những riêng tư chỉ có mình mới biết !
    Xã hội mông lung nhưng lối đi chật hẹp !
    Chen chúc nhau ,tranh lấn để nên người.
    Cái tưởng không nên...lắm kẻ đón mời.
    Điều ngỡ chẳng...lại nhiều người ưa thích.
    Cây đứng thẳng bị thợ rừng chọn chặt.
    Suối quanh co, ghềnh thác bảo nên thơ.
    Học và hành ngược hướng mới dễ đến bờ.
    Ôi ! phức tạp !_ cả đời chưa hiểu thấu !
    Tìm mãi nghĩa " làm người " nhưng chẳng thấy !
    Vẫn phải lao đao, chao đảo chiếc thuyền con.
    Giữa bể đời sóng cả nước mênh mông....!
    Hoàng Thị

    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 06/06/2009
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lâu lắm mới lại tha thẩn thica, và, đọc thơ chú.
    Chời ơi, thuyền HNhu đang muốn khẳm, đọc bài thơ của chú, nó tròng trành quá chừng.
    BẤP BÊNH.
    Bốn bề là biển cả
    Em biết dạt về đâu?
    Chòng chành con thuyền nhỏ
    Giữa cơn sóng bạc đầu.
    Em đi về phía trước
    Đón ầm ầm sóng xô
    Những gầm gào gió ngược
    Đường đi ở nẻo mô?

    ...
    ( Mệt, hông muốn viết gì nữa. Bỏ ngang đây! )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 11/06/2009
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chào Hương Nhu
    Chỉ mấy câu mà đã thấy hay quá rồi còn gì !_ khoẻ chứ nhĩ ?
    Cảm ơn HN nhiều _ chúc vui+khoẻ .
    .........................................//...............//......................................................
    Nếu Người Hỏi....​
    Nếu người hỏi _bể nào sâu?
    _ Bể tâm hồn không đáy !
    Nếu người bảo _ Thời gian không biên giới.
    _ Đời chỉ khoảng trăm năm !
    Nếu người bảo _ Tình yêu như ánh trăng rằm.
    _ Trăng tròn rồi sẽ khuyết !
    Nếu người hỏi _ vậy cái gì bất diệt?
    _Duy chỉ có tiếng tăm !
    Cuộc đời chỉ trăm năm !
    Trăng tròn rồi lại khuyết !
    TÌnh yêu không bất diệt !
    Duy chỉ có tiếng tăm !!!
    Hoàng Thị ​
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, HNhu đã hết bất bình thường. Đã dzui chở lại. Cảm ơn chú đã hỏi thăm.
    HNhu đọc thơ chú nà. Chú mần thơ chậm chạp quá đấy ạ. Hông đủ để HNhu đọc.

Chia sẻ trang này