1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn Vậy !
    Hôn nhân không phải là môi trường sống của tình yêu !
    Phải biết thế để tâm lòng yên ổn.
    Tình nghĩa sẽ lớn dần và lấn sân thay thế.
    Bỡi cuộc sống đời thường không phẳng lặng như mặt nước hồ thu.
    Đã bao lần ta thầm trách " nếu như " !
    Rồi cũng phải buông xuôi _ Vì cuộc đời vẫn vậy !
    Mỗi cuộc sống là trung tâm của trăm , ngàn...hướng trói ,
    Đan chéo vào nhau xiềng xích cái tự do ,
    Được mấy khi thỏa mãn thói trời cho !
    Những nhỏ bé đành phải coi đó là hạnh phúc !
    Trong cùng cực thường nẩy sinh hi vọng.
    Lại phải vượt qua và vui sống với đời.
    Ta có em _ và ngược lại _ đủ rồi.
    Phải chấp nhận _ vì cuộc đời vẫn vậy !!!

    Hòang Thị

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Trong Xôn Xao Nước Có Hương​
    Trong xôn xao nước có hương .
    Kể từ Cha dắt đàn con xuống đèo .
    Thoảng trong gió vỗ sóng reo ,
    Hương nồng của nước giạt theo tóc bồng !
    Nghe quen từ thuở lọt lòng ,
    Ù ơ lời Mẹ ..._ nước bồng bềnh trôi .
    Dấu chân xoá lớp cát bồi .
    Mà hương nước vẫn cứ nhoi nhoi về !
    Có gì như cái lê thê ,
    Toả giàn ra cả bốn bề nước non !
    Xoè ôm một khoảng mất còn .
    Làm ngây ngất cả những con sóng tàn !
    Ào ào đến ...để tan hoang !
    Xoáy lên tiếng khóc dã tràng thâu canh !
    Ai đem ngào trộn âm thanh ?
    Cho xa xôi cứ quần quanh kéo về !
    Mai này cách biệt bốn bề .
    Làm sao quên nỗi bước kề nước non !!!
    Hoàng Thị​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Sân Ga Vừa Tiển Con Tàu !
    Sân ga vừa tiển con tàu.
    Cánh tay vẫy lửng... khỏang sầu chia đôi !
    Hút xa..._ đường nhập lại rồi.
    Âm vang còi rúc..., khói bời bời tan.
    Quay lưng... khỏang trống bẽ bàng !
    Bước chân ngược hướng , rán vàng chiều buông...
    Người đi lòng có vấn vương ?
    Kẻ về bước nặng nỗi buồn cách xa !
    Cuộc đời mấy lúc mặn mà.
    Mấy lần ly biệt , mấy ga tàu dừng !
    Tầu mang theo cả nỗi lòng ?
    Nghe trong tiếng rúc còi chừng dở dang !
    Tiếng lòng hay tiếng chiều buông ?!
    Mà nghe văng vẳng từng cơn nghẹn lời !

    Hòang Thị​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Có Bà Con Cháu Có Quê Hương !
    Cháu ở bên kia mãi nhớ Bà.
    Mỗi lần giá lạnh tuyết đông qua ,
    Phải chi được có Bà bên cạnh ,
    Sưởi ấm lòng non lẫn tuổi già !

    Bao năm vất vả với chồng con ,
    Tiếp nối bao năm sống mỏi mòn ,
    Ngày tháng mong con thương nhớ cháu,
    Thời gian lãnh đạm cứ trôi suông !

    Bà đi bước yếu...dáng lom khom ,
    Mắt thiếu tinh anh , giọng nói khàn ,
    Ôi ! cháu ngắm Bà _ thương Bà quá ,
    Xa xôi khó nỗi tới lui thăm !

    Bây giờ Bà Cháu ở bên nhau ,
    Khúc khích đùa vui...rộn tiếng cười ,
    Gió có lần qua , trời có lạnh ,
    Cháu ,Bà vẫn ấm mãi mà thôi !

    Bà ơi ! Bà cố sống lâu hơn ,
    Có chỗ cháu con biết vẫn còn ,
    Bà đặt tương lai vào con cháu ,
    Có Bà con cháu có QuÊ Hương !

    Thăm Bà vài tháng nay phải về ,
    Chăm lo học tập kẻo thua người ,
    Xa xăm dẫu nhớ quên buồn nhé ,
    Đừng mong _ hè tới cháu về thôi !

    Hòang Thị
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Mặc Xác Thói Đời Quay !

    Như đã mất một cái gì rất quí.
    Ta lang thang tìm mãi !_ chẳng tìm ra.
    Người nắm giữ và người đang dấu kĩ.
    Đã bao lâu ta vẫn biết thế mà !
    Không hứa bậy , không làm mích lòng ai ,
    Chẳng tin bậy , chẳng ai mích lòng mình !
    Ta khờ khạo tin lời không đủ thật ,
    Lỡ ngậm bồ hòn phải chịu làm thinh !
    Hãy giữ lấy _ nếu đó là hạnh phúc !
    Ta biết ta không xứng để người cho.
    Nắng có thuở và mưa đều có lúc ,
    Đủ khát thèm chỉ nhữNg phút chưa no !
    Chưa trọn giấc mơ mà trời đã sáng ,
    Chưa nắm được gì đã tuột vòng tay !
    Tiếc nuối hay không?!_ dòng đời vẫn vậy ,
    Phải lơ đi _ mặc xác thói đời quay !!!
    Hòang Thị

  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Con Tan Trường Về
    Tung tăng trên đường làng ,
    Nắng lập loè dưới đất ,
    Gió đùa tre lất phất ,
    Vài áng mây trên cao...
    Sách vở nhốt sau lưng ,
    Cổng nhà nhô trước mắt ,
    Nghêu ngao dăm câu hát ,
    Nhà ai nhạc tưng bừng.
    Chờ qua đường cái quan ,
    Rộn ràng xe qua lại ,
    Những căn nhà thiếu mái ,
    Chen nhau đón ráng vàng...
    Cây dừa cao thân thương ,
    Vẫy đuôi _ con chó Mực ,
    Mẹ dang tay ôm đón ,
    "Ùm à "! _ một chiếc hôn !
    Bây giờ xa quê hương ,
    Mẹ cũng không còn nữa ,
    Mỗi lần về trước ngõ ,
    Ngắm dáng dừa... rưng rưng !
    Hòang Thị

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Của Một Thời !
    Em vẫn là Em , Tôi vẫn Tôi !
    Ai xuôi bọt nước gặp bèo trôi.
    Có nhau trong khỏang mơ hồ ấy.
    Ấm áp chưa quen đã lại rồi...!
    Những tưởng xuôi dòng chung lối chảy.
    Gắng công bám lấy hướng suông xuôi .
    Ai hay gợn sóng xua tan tát.
    Cướp mất thân thương của một thời !
    Chẳng có ngả ba mà phải rẽ.
    Giơ tay vói mãi...cũng đành thôi...!
    Càng mong càng thấy xa xôi mãi.
    Chả lẽ than thân , trách phận người !
    Em hãy bình tâm với tháng ngày.
    Bọt ,bèo chẳng khác vị chua ,cay.
    Cứ xem như gió vô tình thổi ,
    Một thóang hợp tan những áng mây !
    Có chợ nào đông , đông _ đông mãi !
    Có sông nào thẳng , thẳng _ khôn cùng?!
    Bắt nguồn từ khỏang không bằng phẳng ,
    Khập khễnh từ đầu...khó nỗi chung !!!
    Hòang Thị

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Buồn Này Cho Ai !
    Trong mây có nét phiêu bồng.
    Trong làn gió có nỗi lòng bâng khuâng !
    Gió đi hay lá phập phồng ?
    Mà nghe xao xuyến trải dần dần xa.
    Mây buồn chăng cứ lập là ,
    Hay mây ngần ngại vẫn là lênh đênh ?!
    Sanh ra trong cõi bồng bềnh ,
    Không dung lượng , chẳng dáng hình _ đành thôi !
    Có mây thêm đẹp khỏang trời ,
    Có làn gió để biết đời ngát hương.
    Quyện nhau trong cõi vô thường ,
    Ta nghe man mát nỗi buồn _ ô hay !
    Ví như trong cõi đời này ,
    Vắng mây , thiếu gió _ buồn này cho ai ?!
    Có những nỗi buồn vớ vẩn thay !!!

    Hòang Thị​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chỉ Như Những Áng MâY !

    Nắng gay gắt _ bầu trời xanh như mực.
    Những chòm mây lác đác cứ lửng lơ.
    Như đụn lên...chậm chạp biến dạng dần ,
    Chồng chất dáng hình _ hiện ra rồi tan biến !
    Mới vừa thấy dáng con nai xuất hiện ,
    Thọat đã nhận ra chú chó ngẩng đầu cao.
    Xoay,xoay... biến thành một dinh thự thuở nào.
    Ta thầm nghĩ _ ôi ! bức tranh Vân Cẩu !
    Đụn mây mỏng dần...tan ra rồi mất hút !
    Chẳng phải bay xa , mà tan biến vào màu xanh.
    Hiện tượng lạ kì !_ đang trắng đặc chuyển mong manh ,
    Rồi tự mất !_giống đời người...chả khác !
    Nếu như mâY có cả tâm hồn và thể xác ,
    Có lẽ rồi mây phải suy ngẫm về cuộc đời.
    Có nghĩa gì đâu !_ là giấc mộng mà thôi.
    Ta hiện hữa để rồi sau biến mất !
    Đời chỉ vậy !_ thế mà luôn hụt hẫng !

    Hòang Thị
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ĐỌC TiN BÃO SỐ 9/2009
    Nắng mưa là chuyện của trời.
    Tại sao lại phải lòng người đớn đau !
    Sáng nay đọc bản tin đầu.
    Nghẹn ngào _ chẳng biết làm sao tỏ tường !
    Thiên tai chồng với tai ươn !
    Nỗi lo chưa dứt,nỗi buồn lại tăng !
    Miền Trung _ giải đất khô cằn.
    Cái ăn chưa đủ , cái nằm không yên !
    Bão rồi bão..._ cứ triền miên.
    Cơn này chưa dứt , lũ liền tiếp tay !
    Khốn nghèo thường bỡi lòng ngay.
    Tội tình chi phải đêm ngày âu lo?!
    Oan tình này đáng thét to.
    " Trời ơi !"_ để trách "ông " là bất công !
    Bao lần phải gọi tên ông.
    Cớ sao ông lại trơ lòng _đành sao?!
    Còn chăng chút nghĩa đồng bào.
    Xẻ chia thân phận cho nhau lúc này.

    Đọc tin mà mắt thấy cay !
    Như ôm bất hạnh nén, vày ...trong tâm !!!

    Hòang Thị

Chia sẻ trang này