1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HƯƠNG XƯA

    Đường xưa , hương cũ theo ngàn gió.
    Thấp thóang, xa mờ sợi tóc mai.
    Bước chân phiêu bạt còn dang dở.
    Ấm chút tình đơn dáng dấp người !

    Cứ ngỡ cho nhau tuổi ngọc ngà.
    Muôn đời khắn khít _ chẳng lìa xa.
    Ai hay cố với càng xa cách.
    Thu thản nhiên về lãnh đạm qua !

    Mơ ?!_ chỉ là mơ !_ Phải thế thôi.
    Hướng đời ,ngược nước _ chẳng đường trôi.
    Có nhau!_chỉ có trong tiềm thức.
    Ngày chửa kịp qua , tối đến rồi !

    Hòang Thị​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Ôn Cố Tri Tân


    Sáng nay sinh nhật Anh.
    Đãi Em nồi bắp luộc.
    Để nhớ những năm trước.
    Khi cuộc sống khó khăn.

    Cả nhà tám miệng ăn.
    Khờ người không chạy nổi.
    Các con còn nhỏ tuổi.
    Chưa thấu nỗi nhọc nhằn !

    Bắp khoai em luộc sẵn.
    Chia đúng số khẩu phần.
    Đứa bé cho chọn trước.
    Cuối cùng là phần Em !

    Bắp khoai độn bao tử.
    Để gạt bụng đủ no.
    Vì gạo không chạy nổi.
    Biết làm sao bây giờ !

    Anh đạp xe buôn bắp.
    Em luộc nướng suốt ngày.
    Con gánh bưng rao bán.
    Bắp đèo , sún _ mình nhai !

    Cảm ơn những nồi bắp.
    Đã nuôi ta qua ngày.
    Bây giờ Con khôn lớn.
    Nhớ lại mắt rưng cay !

    Giàu có chẳng phụ bần.
    Ăn đi Em _ bắp luộc.
    Ôn cố để tri tân.
    Sáng nay sinh nhật Anh !


    Tennessee 12/12/2009
    Hòang Thị​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TÂM
    Tâm khảm, Nghĩa ?" Nhân mãi giữ thân
    Tâm tình, Hiếu - Lễ nguyện ân cần
    Tâm tư chân chính nên nặng gánh
    Tâm hạnh sắc son hãy nhẹ nâng
    Tâm thức sáng soi nam tử hán
    Tâm thành hướng tới bậc hiền nhân
    Tâm hồn thanh thản đời trôi khẽ
    Tâm trí rộng thông hiểu giả - chân.
    Phongtran
    NHÂN
    Nhân tâm tự nhủ cố nên thân .
    Nhân cách luôn ươm _ việc rất cần .
    Nhân đạo _ ngày xưa bày lối xử .
    Nhân từ _ hiện tại kiếm đường nâng .
    Nhân hòa _ trên dưới , cao cùng thấp .
    Nhân phẩm _ dọc ngang , ác với nhân .
    Nhân thế xưa nay trong gạn đục .
    Nhân thân khó biết giả hay chân !
    Hoàng Thị
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Xin Cho Một Chút....


    Xin cho một chút bóng đêm ,
    Để nghe thao thức mà thèm cô đơn !
    Xin cho một chút giận hờn ,
    Để khi tỉnh mộng vẫn còn lo âu !
    Xin cho một chút cách nhau ,
    Để nghe thương nhớ vò nhàu tâm can !
    Xin cho một chút phũ phàng ,
    Để còn giây phút nát tan cõi lòng !
    Tràn đầy úng ngập bao năm ,
    Thãi thừa chẳng biết thèm ham bao giờ !
    Quen hơi thêm lắm hững hờ ,
    Chùa nhà đâu có bao giờ linh thiêng !
    Qua bão táp , quí bình yên ,
    Thử cay một chút nghe Em _bạn đời ?!

    Hòang Thị​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Ngày mới ...


    Trời chưa sáng đã thoáng buồn .
    Con gà mớ ngủ vội chuồn ra sân .
    Giọt sương chưa hết bâng khuâng ...
    Đu đưa... mãi bám đọt non nhú mầm .
    Vội vàng ai bước tiếng chân ,
    Í a , í ới gọi công ra đồng ,
    Con gà trống lượn mấy vòng ,
    Đè lên con mái _ làm chồng vài giây !
    Ò ó o..._ thoả lòng đây ?
    Hay là thiên chức gọi ngày ?_ gáy vang !
    Rộn ràng tiếng bước ngoài đường ,
    Tiếng vai nặng gánh ,tiếng vang cộ bò ,
    Tiếng con chó sủa trước nhà ,
    Tiếng ông rít thuốc tiếng bà thổi cơm ,
    Xạc xào tiếng chổi quét sân ,
    Tiếng con chim hót mừng ông mặt trời .
    Nắng vàng xoi mói khắp nơi ,
    Lại một ngày nữa ...giống như mọi ngày !
    Thế mà đời mãi đổi thay !

    Hoàng Thị​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Bắt Đền !

    Bắt đền ai ?!_ Ai bắt đền !
    Chữ thương chưa trọn chữ buồn đã mang !
    Tủi lòng là phận đò ngang ,
    Vãng lai _ Em _bến vừa sang , quên đò !
    Nhớ nhung một thóang gọi là ?
    Đau lòng bến đợi hay là khách mong !
    Dẫu Em là một dòng sông ,
    Nước ròng, nước lớn nào mong ý đò !
    Chạnh lòng một phút nhớ về ,
    Nỡ nào lại trách bến chờ , đò quen .
    Bao ngày sóng nước chòng chềnh ,
    Mà con mắt nhớ cuối đường vẫn mong !
    Bắt đền ai để công bằng ?!
    Một lần thử hỏi lại mình xem sao .

    Chiều nay chợt có mưa rào,
    Bỗng dưng lòng thấy nghẹn ngào _ bỗng dưng !

    Hòang Thị​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    HAI MẢNH ĐỜI MỘT HÒAN CẢNH


    * Bán Vé Số

    _ Chị mua vé số _ Lắc đầu !
    _ Còn đây mấy tấm , Anh thầu? _"Cút ngay !"
    Trên tay tập vé vẫn dày !
    Bóng chiều xuống vội...kéo ngày qua nhanh !

    * Đứa Bé Ăn Xin

    Chìa tay nhỏ xíu... ngập ngừng...
    " Tội thân em..." _ Bé khom lưng , cuối đầu !
    Giật mình hai tiếng _ " Biến mau ! "
    Ngỡ ngàng trố mắt !, hẻm sâu ngút dài...!

    Hòang Thị ​
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    ĐÓN XUÂN
    Sáng nay 13 tháng 2 .
    Lịch Âm đã chuyển sang ngày cuối năm.
    Cả nhà vẫn phải đi làm ,
    Phần Con chưng dọn cỗ bàn _ Đón Xuân !
    Chợ Phiên Tết hẳn tưng bừng?
    Sắm mua cho cả một năm đợi chờ ,
    Hoa quả chưng rực bàn thờ ?
    Nhang đèn , bánh mứt... bây giờ sẵn chưa?
    Bên Con 11 giờ trưa ,
    Bên nhà đang đón Giao Thừa _ Mẹ ơi !
    Cháu con đang tủm tỉm cười ,
    Chắp tay cảm nhận huấn lời Gia Tiên?
    Quay sang mừng tuổi người trên ,
    Để chờ được nhận "túi hên "_ lì xì !
    Bàn thờ chẳng thiếu thứ gì ,
    Nhang thơm , bánh hộp , mứt bì , hoa tươi...
    Nhưng sao lòng thấy ngậm ngùi ,
    Cái Xuân không đến đây rồi _ Mẹ ơi !
    Thiếu hoa mai rực rỡ cười ,
    Thiếu hàng bông giấy , thiếu người ra vô !
    Thếu căn nhà mới phết tô ,
    Thiếu đàn con nít nhi nhô trước nhà !
    Tìm đâu ra bóng Mẹ già ,
    Để Con mừng tuổi _ Xuân mà _ tủi thân !
    Xuân này đã mấy lần Xuân ,
    Gục đầu thổn thức _ rưng rưng _ mấy lần !
    Hoàng Thị​
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    THẢN NHIÊN !
    Anh một mình giữa phố
    Thản nhiên những giai điệu ồn ào !
    Trăng thượng tuần lấp ló
    Đèn đêm thay thế những vì sao ...
    Dư thừa hai bàn tay trong túi áo
    Bước lang thang vô định
    Nhưng tiếng bước vẫn gào !
    Nặng nề thời gian chảy ...
    Vẫn thản nhiên ..._ đường phố cứ xôn xao !
    Anh đi ngang qua trong Anh ...
    cả một thời dĩ vãng !
    có cả Em _ có cả những dịu êm
    Nhưng Em đã dừng lại , quay lưng
    Bỡi lẽ thời gian không bao giờ ngược bước ?
    Ừ nhĩ !_ hãy thản nhiên !
    để giữ lại những gì ta từng có được .
    Những thay đổi cũng rất thản nhiên
    nào đã ai biết trước !
    Phải thản nhiên thôi !
    và ...
    Cuối trời một vì sao cũng vừa thản nhiên rơi ...!
    Hoàng Thị ​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0


    SAO BẮC ĐẨU
    Có một lần
    trăng sao vằng vặc ...
    Anh chỉ Em cách nhìn sao tìm hướng Bắc .
    Rồi từ đó Anh đi ...
    Những đêm trăng sao mãi vương vấn cuộc đời !
    bỡi phía Anh vẫn là hướng Bắc !
    Đêm nay...lại là một đêm trăng sao vằng vặc ,
    _ Sao Bánh Lái kia rồi !
    Chòm Đại Hùng Tinh giống như cái gáo , hướng về phía anh tôi !
    Em nhẩm kéo hai sao bìa để tìm sao Bắc Đẩu .
    Bỗng Em thấy lòng mình bối rối !
    Vì phương đó có Anh !
    Nhưng bầu trời mông lung
    Biết Anh có cùng nhìn thấy !
    Chợt Em giật mình !
    Anh ơi !_ không thể vậy !
    Bỡi bên đó ban ngày !
    Và nếu Anh muốn nhìn về phía bên này
    thì Anh phải tìm chòm sao Thánh Giá !
    Ôi ! cuộc đời sao mà kì lạ !
    Chẳng bao giờ mình có được hướng chung !
    Cái tâm tư mong rút mãi lại gần
    Mà khoảng cách xoay cùng chiều ..
    nên hai đầu kéo xa xa mãi !
    Chẳng bao giờ chúng mình cùng nhìn thấy .
    Dù đó là một vì sao !
    Đêm hôm nay...
    Em nhớ Anh_ nhớ đến nỗi nôn nao !
    Vì Em vừa tìm ra vì sao Bắc Đẩu !
    Hoàng Thị ​

Chia sẻ trang này