1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Kền kền chờ đợi ?" 1993
    ( cảm nhận khi xem hình con kên kên đang chờ thịt một em bé da đen sắp chết vì đói , đang nằm bẹp trong khu vườn trơ trọi ,khô cằn giữa nắng trưa gay gắt !)​
    CHỜ ĐỢI !
    Chờ đợi ?
    Chờ gì ?
    _Chờ được miếng ăn !
    Nhưng ...
    Kên kên đang hi vọng ,
    Còn Bé thì không !
    Khoảng đất trời nắng rát, khô cằn...bỗng quá mông lung !
    Mà Bé thì đang kiệt sức !
    Thân bé nhỏ, cọc còi..._ cuộc sống chừng đang cắn mức !
    Quỵ xuống đất ...
    gục đầu tựa trên hai bàn tay bất lực
    như thể cầu xin !
    Nắng giữa trưa gay gắt ...
    im lìm ...
    Con kên kên đứng im , vẫn đợi _ một cái đợi có mục tiêu .
    Còn Bé thì không ,
    Một số phận hẩm hiu !
    Đã bao giờ tự hỏi _ Bé từ đâu có mặt ?!
    Qui luật nào cho cái còn , cái mất ?!
    Đành thiếp đi thôi !
    Vì không thể trả lời !
    Xã hội chung quanh từ chối nhận Bé là người !
    Giây phút tới ...
    Bé là con mồi _vì kên kên giờ là kẻ mạnh !
    Cái xuôi tay đã dành riêng cho cảnh đời bất hạnh !
    Hoàng Thị​
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Thời Gian Cho Một Cuộc Đời
    Nếu tính thời gian bằng tuổi ,
    Thì thời gian quả thật qua mau !
    Nếu tính thời gian bằng niềm đau ,
    Thì thời gian ôi dài da diết !
    Nếu tính thời gian bằng mong ước ,
    Thì thời gian như cứ chạy lòng vòng !
    Nếu tính thời gian bằng hạnh phúc trong tầm ,
    Thì thời gian quả là ngắn ngủi !
    Cả cuộc đời luôn mong thay đổi ,
    Vì mấy ai thoả mãn với bây giờ !
    Mơ ước , hoài mong , hy vọng , đợi chờ ...
    Dằn vặt thời gian ...
    nên quĩ thời gian khánh kiệt !
    Ngày nào đó ...rồi thời gian sẽ hết ,
    Chẳng vừa lòng cũng phải bước ra đi !
    Bỏ lại cho đời những dang dở ta gây ,
    Tốt xấu , khen chê ...theo biển đời trôi dạt ,
    Bồng bềnh mãi rồi cũng trôi vào quên lãng ,
    Thế là xong !_chấm dứt một cuộc đời !
    Không thể định mức thời gian sống thật của một con người ,
    Vì thời gian dành cho một cuộc đời
    do chính bản thân mình vẽ chọn .
    Chỉnh sửa mãi ...nên không bao giờ cố định !
    Hoàng Thị
    (30-4-2010 )​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    PHƯỢNG TÍM

    Cái ngày Em bước sang ngang
    Phượng hồng bỗng tím !_ hai hàng tím rơi !
    Chiều nay bỗng thấy bùi ngùi
    Mấy hàng phượng tím lại rơi cánh hồng !
    Trời Đà Lạt buồn mênh mông !
    Cà phê nhỏ giọt , nỗi lòng lại dâng !
    Mấy hàng phượng tím đơm bông
    Tím phơn phớt tím mà trông đậm đà.
    Vô tình gió nhẹ thỏang qua.
    Cánh li ti tím rải nhòa lối đi !
    Giờ Em ?!_ thôi chẳng còn gì !
    Phượng hồng đã đổi màu... thì đành thôi !
    Xa xa thóang dáng một người...
    Cũng dần dà tím theo trời vào đêm !
    Hoa phượng tím _ tím miên mang.
    Một ngày lại vẫn dở dang... một ngày !
    Hòang Thị​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 07/05/2010
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐAU LÒNG !​
    (
    Viết về cháu Nguyễn Hào Anh , bị chủ hành hạ )​
    Em sanh ra
    từ một ngôi sao không may mắn !
    Mẹ sanh đôi
    Tên đặt Hào Anh , Hào Em .
    Hào là giàu !_ vì nhà đã quá nghèo !
    Cha theo vợ bé
    Mẹ tảo tần xa tận Cà Mau !
    Ba tuổi đầu
    Hai Em phải sống nhờ bên Ngoại bao năm !
    Học lớp bốn , nhưng Hào Anh giỏi vẽ ,
    Cái mơ ước tầm thường _ Em mơ từ bé :
    Một gia đình có Ba ,Mẹ, các Em .
    Gửi gấm lòng mình vào trọn một bức tranh
    Nhưng mơ ước , vẫn chỉ là mơ ước !
    Ông bịnh nặng , vuông tôm lại chết !
    Cả hai Em phải tự bước vào đời !
    Em bán bánh mì
    Anh vào Trại Giống
    Làm thuê , làm mướn
    ngỡ cuộc đời ổn định .
    Ai biết trước ,
    Chủ độc ác _ hành hạ Em đủ cách
    Đánh bằng cây,
    Treo ngược ,
    Dội nước sôi,
    Dí bàn là vào trước bụng, sau lưng
    Nung sắt đỏ ép vào bẹn háng...
    Chưa đủ độc !
    và chưa thừa ác !
    Chủ dùng kềm kẹp sứt nửa vành môi !
    Vết cũ chưa lành , vết thương mới chồng lên !
    Đến nỗi năm chiếc răng bị gọng kềm bẻ gãy !
    Sao gọi là TRA TẤN ?!
    Khai thác những gì trong tờ giấy trắng ?!
    khi Em vẫn còn là đứa bé thơ ngây ?!
    Em mang tội nghèo ?
    Tội làm nô lệ ,tôi đòi ?!
    Đạo đức suy đồi !,độc ác lên ngôi ?! ...
    Quên cả Tính Người !_ Dã thú rồi sao !
    _Đã có bao người uất ức !
    _ Đã có bao người rơi nước mắt ...
    đòi giết đi đôi Dã Thú đội lớp người !
    Thật đau lòng Em lắm ...
    Hào Anh ơi !!!
    10/5/2010
    Hoàng Thị ​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHÂN CHỨNG
    Người nói với tôi
    " Anh là tình yêu của Em "
    Tôi ngớ ngẩn nên tin là thật !
    Lời nói đó người đã ghi trên cát
    Nên đến bây giờ ...
    Mất mát
    _ chẳng còn chi !
    Phải như ngày đó tôi lấy giấy ra ghi
    thì đâu có mất !
    _ dù có phai đi màu mực
    Biển vẫn rì rào ...
    nhưng có bao giờ Biển chịu làm nhân chứng !!!
    13/5/2010
    Hoàng Thị​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 15/05/2010
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHÂN CHỨNG
    Người nói với tôi
    " Anh là tình yêu của Em "
    Tôi ngớ ngẩn nên tin là thật !
    Lời nói đó người đã ghi trên cát
    Nên đến bây giờ ...
    Mất mát
    _ chẳng còn chi !
    Phải như ngày đó tôi lấy giấy ra ghi
    thì đâu có mất !
    _ dù có phai đi màu mực
    Biển vẫn rì rào ...
    nhưng có bao giờ Biển chịu làm nhân chứng !!!
    13/5/2010
    Hoàng Thị​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 15/05/2010
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NẾU ...
    Nếu thiếu Cha
    Đời như con suối
    bị tảng đá to chắn dòng !
    Nếu thiếu Mẹ
    đời khác chi khu vườn hoang
    lâu ngày thiếu bàn tay chăm sóc !
    Nếu thiếu Anh Em Cô bác ...
    đời giống như bóng cây cô độc
    bão táp, nắng mưa ... trơ trọi chẳng ai che !
    Nếu thiếu bạn bè
    Khác chi Robinson, An Tiêm ... nơi hoang đảo !
    Nếu thiếu tình yêu
    đời luôn lạc lõng
    gia vị cuộc đời
    ngọt bùi, cay đắng ... cũng bằng không !
    Nếu thếu tâm hồn
    làm sao biết thiên nhiên hấp dẫn
    cái tình người nồng ấm có quanh ta !
    Nếu thiếu niềm tin
    đời như chiếc thuyền con
    tròng trành trong mặt biển bao la !
    Không !
    ta tự dối ta !
    chứ không bao giờ ta thiếu !
    Hãy mở lòng ra ...
    để không khí ùa vào _ đủ thở
    để xanh tươi chen chúc nẩy mầm
    Hạnh phúc đơn sơ chờ chực sẵn trong tầm
    Hãy chộp lấy !_ bỡi dòng đời vội vã !
    Gấp gáp lên !
    Gấp gáp lên _ TA ạ !
    03/6/2010
    Hoàng Thị
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20 tháng 6 là NGÀY CHA _FATHER''S DAY _Hoàng Thị xin post bài thơ về CHA​
    Lại Nghe Đau Thắt Một Ngày Nhớ Cha !
    Sáng nay con cái tặng quà.
    "Chúc mừng Ngày Bố " !_ thế mà chẳng vui !
    Lòng Con lại thấy bùi ngùi.
    Làm Con mà chẳng thể rồi _ thăm Cha !
    Muốn gần nhưng vẫn phải xa !
    Vài năm mới viếng mộ Cha một lần !
    Bay xa từ khác phương trời.
    Về thăm...lòng thấy bời bời trong Con !
    Tiêu điều một mảng trời buồn.
    Mộ Cha hiu hắt cỏ chờm dây leo !
    Tàn nhang một nhúm bèo nhèo ,
    Hiu hiu gió bỡn...bia nghèo cô đơn !
    Có ngày sẽ đến phần con.
    Vô tư với những sắc son cuộc đời !
    Nghĩa gì đâu !_ một kiếp người !
    Chen chân lấn lướt...tìm nơi vắng này ?!
    Nực cười..._ ngẫm thấm thía thay !
    Cái vòng lẩn quẩn vẫn quay quay đều !
    Father''s Day ! Fathre''s Day !
    Lại nghe đau thắt một ngày nhớ Cha !!!
    Hoàng Thị​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    MỘT MÌNH ...
    Một mình ngồi với một mình ...
    Thầm nghe sóng biển dỗ dành bờ quen
    Biển buồn hay sóng bon chen ?!
    Mà con thuyền mãi lênh đênh bao ngày !
    Cõi lòng cũng dấm men say
    Lơ mơ trong khoảng trời mây ngút ngàn !
    Ta quay lại quãng mơ màng
    Chỉ nghe nuối tiếc ngập tràn lối xưa !
    Làm sao cho mộng đủ vừa
    Thuyền con khó nỗi đong đưa giữa dòng !
    Lỡ mang vào kiếp long đong
    Bước trần lặn hụp trong vòng trần ai !
    Thiên nhiên cũng biết u hoài
    Trách gì ta có trong người chữ Tâm !
    Hoàng Thị ​

Chia sẻ trang này