1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VỌNG XA ...
    Hai bờ mi mắt người xa lạ .
    Ẩn náu âm u _ thoáng dáng chiều !
    Hướng xa côi cút chim đo cánh .
    Thấp thoáng đầu non ... mây cô liêu !
    Chiều tiến lại gần trong mắt ai ...
    Mỏi mòn chùng xuống nét u hoài !
    Những làn nắng yếu đang chờ tắt .
    Vệt tối mừng đêm thấp thỏm vai ...
    Đêm đến rồi kia ... lấp ló trăng .
    Mấy nàng sao sớm hiện nguyên hình .
    Mà trong đôi mắt còn vời vợi ...
    Vọng mãi phương trời thoi thóp xanh !
    Ẩn lặng trong đêm ... khép mắt hờ !
    Phải chăng người ấy trốn vào mơ ?
    Ta nghe có nỗi buồn man mác
    Tất cả bây giờ đã hóa thơ !
    16/7/2010
    Hoàng Thị​
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 16/07/2010
    Được HoangThi_as sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 17/07/2010
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGẮM TRĂNG
    Trăng đêm nay bối rối
    Hay lòng ta bời bời
    Những điều không thể nói
    Canh cánh mang cả đời !
    Ta giờ xa vời vợi
    Trăng vẫn gần _ trăng ơi !
    Trắng đêm thao thức đợi
    Ngắm mòn trăng _ hai nơi !
    Liễu đêm u sầu rũ ...
    Tóc xỏa bên thềm ngồi
    Trăng sơn đời loang lỗ
    Tình bạc thếch như vôi !
    Ví mà không ngần ngại
    ví mà chẳng ngập ngừng
    Bây giờ trăng cười nụ
    Đâu còn trăng rưng rưng !
    Từ hai đầu nỗi nhớ
    Cùng ngắm một điểm chung
    Trăng ơi !_ trăng có thấu ?
    Có một nỗi vô cùng ?!
    02/8/2010
    Hoàng Thị ​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NẾU ANH LÀ THI SĨ
    Nếu Anh là Thi Sĩ
    Anh mãi miết làm thơ
    Bỡi trăng, hoa, mây, nước ...
    Cũng có hồn kia mà !
    Sương mai ôm đầu cỏ
    Ráng chiều bịn đỉnh non
    Nắng thập thò trước ngõ
    Trưa... cây đứng mỏi mòn !
    Sao níu được hoàng hôn ?!
    Khó ngăn Thu vàng lá !
    Lòng lại thấy bồn chồn
    Tơ trời mong manh quá !
    Kìa đôi mắt vọng xa...
    Ai chườm mây lên tóc
    Rưng rưng trời muốn khóc
    Cho xao xuyến lòng ta !
    Cái tâm hồn ủy mị
    Tất cả sẽ hóa thơ !
    Phải Anh là Thi Sĩ...?
    Sao khắc khoải từng giờ !!!
    10/8/2010
    Hoàng Thị ​
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    VU LAN NHỚ MẸ
    Lại nữa ..._ một lần Lễ Vu Lan .
    Bâng khuâng bao nỗi lá thu vàng .
    Ngót ba mươi bận xa lòng Mẹ .
    Hơn chục năm dư vắng bóng Con !
    Phần mộ cỏ chờm khôn cắt tỉa .
    Tàn nhang bụi bám khó chăm nom !
    Chiều nay gắn áo bông hồng trắng .
    Lòng hướng về quê.. thấp thỏm buồn !
    24/8/2010
    Hoàng Thị ​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    AN NHIÊN

    Xin...ta được làm chim
    Bay thăm vùng đỉnh núi
    Nơi văn minh từ chối
    Sự sống là mồ hôi !

    Bàn tay vạch núi đồi
    Buộc núi trồi lương thực
    Nhốt thiên nhiên vào ngực
    Chưa từng biết bon chen !

    Mặt trời hóa thân quen
    Núi rừng là bằng hữu
    Chê khen không màng tới
    Còn gì hạnh phúc hơn !

    10/9/2010
    Hoàng Thị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]





    MƯA THU



    Ta yêu giọt mưa thu
    Rơi trên sông chiều vắng
    Giọt mưa buồn ẳng lặng
    Buồn như giọt mưa Ngâu !

    Lòng thu giang đáy sâu
    Chứa ngàn mây lãng đãng
    Giọt mưa chừng quên lãng
    Sao giăng buồn cho nhau !

    Ta mơ hàng mi khép
    Đừng bắt đôi mi sầu
    Chỉ mơ màng _ khép nép
    Vọng về một phương nào .

    Nhè nhẹ thôi !_mưa nhé
    kẻo lòng thu giang đau !
    Những giọt buồn rơi khẽ
    Như rơi từ mi sầu !

    Mưa rơi...rơi... chiều vắng
    Ai giăng mành trên cao ?!
    Mảng trời thu-giang-vũ
    Ta nghe lòng nao nao !

    03/9/2010
    Hoàng Thị
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    @ Chú Hoangthi: chú vẫn phẻ a? HNhu thăm nhà chú. HNhu chúc chú dzui nhiều.

    [​IMG]
    MÙA THU TRONG MẮT TRONG.

    Một mùa thu cũ"

    GỬI MÙA THU CHO AI ?!
    Sì-Gòn, hổng có mùa thu.
    Có chăng, chút mây mù.
    Có chăng se sẽ lạnh.
    Có chăng chiều...như ru.

    Mùa thu Sài Gòn_ Em.
    Vẫn còn ngọt vị kem.
    Vẫn còn hè nắng lắm.
    Vẫn còn mưa từng đêm.

    Thu Sì-Gòn cho ai.
    Là một cơn giận dai.
    Là tràng cười chòng ghẹo.
    Là những lần...cưa chai.

    Mùa thu mùa thu ơi.
    Dù không lá vàng rơi.
    Dù chẳng thềm vàng nắng.
    Dù không hoa Sữa trắng.

    Dù chẳng thấy thu đâu.
    Dù không nghe vương sầu.
    Dù mùa không về đến.
    Vẫn nghe thu ngang đầu.

    Mùa thu ở trên cao.
    Mùa thu như ngàn sao.
    Mùa thu như vàng nắng.
    Mùa thu như chiêm bao.

    Mùa thu trong lòng em.
    Mùa thu trong lòng anh.
    Mùa thu trong lòng phố.
    Mùa thu trong mùa nhớ.

    Gửi mùa thu cho ai.
    Dẫu thiếu lá vàng bay.
    Dẫu thiếu vàng hoa cúc.
    Nhưng thu _ Em_...tháng...ngày!
    (HNhu 12/9/08)

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Men chao HuongNhu
    Cam on Chau dda dden tham Chu . Chau the nao ?_ Chu khoe
    Chuc C hau vui+ khoe
    HoangThi



    TA LẠC HỒN THƠ !

    Ai xuôi đáy nước chứa trời xanh
    Cho lá vàng thu sớm thoát cành !
    Thơ cũng miên man sầu lá rụng
    Thả hồn theo mãi nước Thu Giang !

    Thơ thẩn ven sông một buổi chiều
    Gió buồn ?_sao mãi cứ hiu hiu !
    Sông thu gờn gợn lawng tăng nước
    Kéo mãi hồn thơ xuống đáy yêu !

    Ta lạc hồn thơ vào nước gợn
    xuôi dòng theo phiến lá thu_ vèo !
    Chừng như mặt nước Thu Giang gọi
    Chẳng biết về đâu !_ cũng phải theo .

    Hồn thơ em giữ bên sông vắng
    Choáng ngộp ta rồi _ sũng ướt thơ !
    Nắng lên... lãng đãng mây ngời sóng
    Sóng sánh, lao đao...nhấp nhố bờ !

    Ta kẻ tội đồ từ dạo ấy .
    Em người cai ngục chẳng xưng danh !
    Chẳng lần tòa phán bao năm tháng .
    Ta vội giơ tay nhận !_ phải đành !

    31/8/2010
    Hoàng Thị
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    U TỊCH

    Ngọn nến lung linh giữa mênh mông
    Cành hoa chừng cũng chạnh tâm lòng !
    Sương đêm lãnh đạm rơi nên hạt
    Bóng tối vô tình rớt hóa băng !
    Bao nỗi cô đơn trời ập tới
    Lắm niềm tư lự dạ tràn dâng !
    Đâu đây vẳng tiếng tơ lòng gọi
    Hay tiếng thời gian lạc lõng ngân ?!

    15/9/201
    HoangThi
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    OAN ỨC !!!

    Ngẩng lên trời chưởi cao xanh ngốc
    Cắc cớ tạo nên đám cẩu người !
    Tranh giành, chia chác bao quyền lực
    Cắn xé nhau mà chẳng hổ ngươi !

    Ngẩng lên trời chưởi cao xanh ngốc
    Trao trí thông minh để hại đời !
    Đạn bom ,thủ đoạn ...đè đồng loại
    Phá hỏng môi sinh _ tận thế thôi !

    Ngẩng lên trời chưởi cao xanh ngốc
    Ghét bọn gian manh ?_ ghét muôn loài ?!
    Sóng thần, lốc, lũ,rồi động đất ...
    Bỏ đám hiền lương sống nổi trôi ?!

    21/9/2010
    Hoàng Thị

Chia sẻ trang này