1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Khuya Rồi Em Hãy Ngủ !

    Khuya rồi !_ hãy ngủ đi Em
    Chiếu gường chờ ấm hơi quen đêm dài !
    Sáng mai còn phải miệt mài
    Bon chen tranh sống giằng dai với đời !
    Trắng đen là phận con người
    Cái vòng lẩn quẩn , sẵn rồi !_ phải mang !
    Lo buồn ...mây vẫn lang thang
    Nước dù thác chắn cố tràn chảy xuôi !
    Hơi đâu lo kiếp sông ngòi
    Nước ròng, nước lớn...suốt đời bám đeo
    Đã mang thân phận bọt bèo
    Con đường duy nhất , thác đèo phải qua !
    Đời ta, ta gắng lo ta
    Ai thương,ai ghét, ai mà..._ mặc ai
    Hãy vui cho ngắn đêm dài
    Còng lưng gánh mãi u hoài _ được chi ?!

    22/9/2010
    Hoàng Thị
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THU ĐẾN


    Thu đến rồi chăng ?_ khắp nẻo đường .
    Sáng ra đặc quánh những mù sương
    Đèn xe thấp thoáng trong hư ảo
    Cái lạnh se se đến bất thường !

    Kìa mặt trời lên..._loé đớm vàng .
    Lấn chen , giành sáng ... đẩy sương tan .
    Vàng ươm ẩn nét trên cành lá
    Ríu rít..._ chim muông cũng rộn ràng !

    Điểm giữa khung trời trong vắt xanh
    Một bầy vịt nước sắp hàng ngang .
    Những đôi cánh vỗ nhịp nhàng quá !
    Chốc chốc...buông lơi tiếng gọi đàn .

    Gió lại về ..._ chỉ đủ hắc hiu .
    Chừng e...ngại lá chửa thu đều ?!
    Nghe trong quyến luyến bao màu lục
    Giây phút giao mùa vẫn bám đeo !

    24/9/2010
    Hoàng Thị
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]


    LÁ THU

    Thu của đất trời _ chẳng riêng ta .
    Sắc Thu thoang thoáng nét hương hoa ,
    Hồn Thu chứa cả niềm u uẩn ,
    Ta cảm mà không tỏ được ra !

    Ta ngắm Vàng Thu _ lá xôn xao .
    Nghe trong hương sắc ..._ dạ nao nao !
    Chừng trông vàng lá ..._ Hồn Thu gọi .
    Ẩn chứa tâm tư _ chút nghẹn ngào !

    Ngọn gió " thu phong " rụng lá vàng !
    Lá Thu trải thảm đón đông sang .
    Vàng chen đỏ, tía ...khoe nhan sắc .
    Chuyển lạnh căm căm..._ rít gió ngàn !

    Nỡ thổi Vàng Thu _ cuộn ven đường !
    Từng cơn ... chẳng xót áng thơ vương !
    Gió ơi ! nhẹ nhé _ xin nhè nhẹ
    Kẻo Lá Thu đau _ đẫm nét buồn !

    28/9/2010
    Hoàng Thị
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘNG VÀ THỰC

    Con đường sống thực ,lắm chông gai
    Trước mắt, sau lưng...ngỡ nợ đòi !
    Ta có vay đâu mà phải trả .
    Còng lưng chưa thoát _vẫn trần ai !

    Nếu biết đời thường không giống mộng ,
    Ta thà chọn mộng có hơn không .
    Bao năm vất vả xoay rồi trở ,
    Cứ phải bâng khuâng phút chạnh lòng !

    Ví mà đời chẳng !_ không còn mộng ,
    Đâu khác trời đêm thiếu ánh sao .
    Bao lần tự nhủ _thôi đành chẳng ...
    Lòng lại băn khuăn _ chả lẽ nào !

    27/9/2010
    Hoàng Thị
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    NGHẸN NGÀO

    Hai cánh tay trổ mái nhà .
    Nước lên ngập mái ...mẹ cha chưa về !
    Ba ngày ...cái chết cận kề .
    Lạnh căm, đói, khát ..._ nước rề dưới chân !
    Nước dần lên..._ chết tới gần ...!
    Bé Linh _8 tuổi _ khóc ầm bên anh !
    Là anh ...Khánh cũng thất thần !
    Nén lòng ...phải cố dỗ dành _ biết mô !
    Bỗng nghe thoáng tiếng ca-nô
    Hai em trổ mái , ngoắt ...giơ tay _ gào ...!
    Cánh tay GÀO nghĩa đồng bào .
    Chợt nhìn đã thấy nghẹn ngào dâng lên !!!

    09/10/2010
    Hoàng Thị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    VÒNG ĐỜI !

    Đã từng là VỢ hiền
    Đã từng là MẸ tốt
    Bao năm _không nhớ hết !
    Là BÀ của cháu ngoan .


    Thời gian như dòng nước .
    Lãnh đạm ...mãi chảy suông .
    Sức khoẻ BÀ hao mòn
    Cháu Con dần khôn lớn !


    Dòng sửa hiền BÀ mớm
    Đàn chim non tung bay .
    Bao la ngoài tầm tay
    Đẩy lùi BÀ vào tối !


    Ôm gối ngồi vọng nhớ
    Thiên chức _ một thời qua .
    Thời gian kéo mỏng ra ...
    Nên tình đời quên lãng !


    Tất cả là quá vãng
    Cho trọn một vòng đời
    Rồi tới phiên Con Cháu
    Cuộc đời ..._ chỉ thế thôi !


    18/10/2010
    Hoàng Thị

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    KẺ BẤT NHƠN

    Diễu võ gương oai với vợ con .
    Đúng phường vô lại phá làng thôn !
    Rượu vào , trí mụ quên nhân nghĩa ,
    Tửu nhập, lời ngu mất trí khôn !
    Ngữ ấy làm mồi câu cá sấu ,
    Nỗi này đóng cũi nhử hùm non !
    Phép làng, luật nước đâu rồi nhi ?
    Gông cổ ngay vào _ kẻ bất nhơn !


    21/10/2010
    Hoàng Thị
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIỄN EM LÊN ĐỒI HOANG ...

    Tiển Em lên đồi hoang ...
    Chiều ... mây chùng xuống thấp .
    Cánh chim lạc đầu non .
    Bơ vơ trời một góc !


    Tiển Em lên đồi hoang ...
    Cuộc diễu hành thất thểu !
    Đưa Em vào hư ảo .
    Khoảnh khắc giữa mất còn !


    Tiển Em lên đồi hoang ...
    Chôn thời gian vào tối !
    Gục đầu vào sám hối .
    Nghe nuối tiếc dâng lên !


    Tiển Em lên đồi hoang ...
    Ngẫm cuộc đời vô nghĩa !
    Em an phận cô đơn .
    Bên chập chùng gió vỗ !


    Tiển Em lên đồi hoang ...
    Quay lưng ...đêm oà vỡ !
    Hay tiển mình vào nhớ ?!
    Mà nghe lòng bơ vơ !


    24/10/2010
    Hoàng Thị
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ĐAU THẮT MIỀN TRUNG !

    Lại lũ lụt , lại cơ hàn ...
    Màn trời, chiếu nước _ tan hoang một vùng !
    Ganh ghét chi Đất Miền Trung ?
    Mà chà xát mãi !_ tận cùng trắng tay !
    Còn gì để mất nữa đây ?!
    Cả dòng nước mắt cũng đầy ứ luôn !
    Sanh ra cũng chỉ trần truồng .
    Chắt chiu, bòn nhặt...đá hòn, sỏi viên !
    Tội nghèo hay tội thấp hèn ?
    Trời ganh hay tại bon chen tính người ?!
    Bão , lụt ...là bịnh ông trời .
    Ào ào nước lũ _ bao đời có đâu !
    Ngược đời !_ ngập úng vùng cao .
    Ông trời biết chữ hẳn gào kiện thưa !
    Rừng già trả lại như xưa .
    Dòng xuôi nước chảy xin chừa lối thông .
    Cân bằng sinh thái ngàn năm .
    Đan tâm phá vỡ , trời căm _ lũ tràn !
    Bao giờ hết cảnh tan hoang ?
    Bao giờ hết cảnh cơ hàn ..._ Miền Trung ?!

    26/10/2010
    Hoàng Thị
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    BẾN XƯA

    Gát mái chèo lơi...đò ngóng trông .
    Sông Thu chớm nét vắng Chiều Đông .
    Lặng thinh in bóng soi dòng nước .
    Cây lá trơ xương đứng chạnh lòng !

    Lữ khách xa nhà chùng chân bước .
    Nghe trong tâm sự chút bâng khuâng .
    Đò xưa, bến cũ chừ hoang vắng .
    Tức cảnh đề thơ ..._ý nghẹn lòng !

    Cảnh cũ, người xưa ...trăm mối rối .
    Bao năm ai có nhớ ai không ?!

    28/10/2010
    Hoàng Thị

Chia sẻ trang này