1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    CHẾCH CHOÁNG CÙNG TRĂNG

    Vói tay ta với khoảng không gian .
    Gom cả mông lung ánh trăng vàng .
    Nhốt tất vào ly ta uống cạn .
    Không say , không thỏa trí mơ hoang !

    Đầy ắp tâm tư , đầy ắp trăng .
    Nâng ly ta uống cạn Cung Hằng .
    Đêm nay ...cạn chén _ ta cạn chén !
    Chếch choáng men đời ,chếch choáng trăng ...

    Lạ nhĩ !_ uống trăng , trăng vẫn nguyên !
    Nâng ly ...ta chợt thấy trăng tan .
    Thì ra trăng cũng vô tư nhĩ .
    Chẳng giống như ta cứ bận lòng !

    Ta uống trăng , hay trăng uống ta ?!
    Mà nghe tất cả nhoẹt nhòe ra ...
    Giơ tay ...lại hụt bao lần với .
    Ta muốn ôm trăng ...ngủ giấc ngà !

    02/11/2010
    Hoàng Thị

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    MẸ NGỒI SUY TƯ

    Mẹ ngồi bên hiên
    Suy ngẫm cuộc đời
    Cọc còi đôi tay
    Bao thuở à ơi !

    Mẹ ngồi ru con
    Ru suốt cuộc đời
    Mộng đàn con ngoan
    Ôi !_ sóng biển khơi !

    Mẹ ngồi suy tư ...
    Trông dáng muộn phiền
    Buồn đàn con hư
    Mê muội triền miên !

    Mẹ ngồi suy tư...
    Nghe khắp mọi miền
    Tình người lâm nguy
    Đạo đức ngã nghiêng !

    Mẹ ngồi suy tư ...
    Nước mắt đầm đìa
    Từng giọt sương đêm
    Rơi xuống xẻ chia !

    11/11/2010
    Hoàng Thị


  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY

    Những chú chim non chập chững chân
    Ngập ngừng...sỏi,đá, trũng,gò ...giăng .
    Thầy Cô cần mẫn nâng dìu bước ,
    Mạnh dạn lên Chim _ chớ ngại ngần !


    Mỗi lời Thầy giảng là tâm huyết .
    Mỗi chữ Cô ghi ấy tận tình .
    Trải cả lòng ra truyền thụ tất .
    Ươm cho cây lớn _ trái hoa nhanh !


    Trò lớn dần lên theo tuổi lớp ,
    Thầy Cô mòn mõi sức từng năm !
    Mai này tung cánh vào muôn hướng ,
    Học thức ai trao (?) _ hẳn Em rành .


    Câu " không Thầy đố mày làm nên !"
    Ơn đức Thầy Cô chẳng thể quên ,
    Ta đang thụ hưởng _ đang ĂN QUẢ .
    Công KẺ TRỒNG CÂY" _ hẳn phải đền .


    15/11/2010
    Hoàng Thị
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    CHINH PHỤ

    Chàng đi chiến đấu xa..._ miền biên ải .
    Thiếp cô đơn ..._ bỏ lại chốn tư phòng !
    Trai thời loạn mấy người đi trở lại ,
    Gái thuyền quyên giữ tứ đức tam tòng !


    Nơi biên ải ..tuyết sương chàng có bạn ,
    Chốn cô phòng thiếp đường chỉ mũi kim !
    Chiều góc núi ...cánh chim về lạc lõng ,
    Khói lam chiều nhắc vội bóng hoàng hôn !


    Câu thơ viết còn mãi chờ người đọc ,
    Tiếng đàn khuya mình khẩy để mình nghe !
    Nỗi đơn vắng lắm khi lười trang điểm ,
    Vọng phu tranh !_ thiếp vẽ để ai nhìn ?!


    Đêm tỉnh mịch càng nghe lòng cô quạnh,
    Tiếng vạc kêu ... như khứa nát ruột đau !
    Trăng giữa tháng nối hai đầu nỗi nhớ ,
    Ngắm chung trăng mà đang thất lạc nhau !!!


    22/11/2010
    Hoàng Thị

  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    LỜI ĐỒNG ĐỘI


    (Cảm tác qua bức ảnh cõng xác đồng đội )​



    Anh nằm xuống để Tổ Quốc còn !
    Anh dâng sự sống cho Quê Hương
    Nhưng thể xác vẫn thuộc về gia đình Anh .
    Anh đã hy sinh .
    Nhưng không thể nào mất xác .
    Cha mẹ , vợ con, bạn bè, thân thuộc ...
    Cần biết Anh còn
    Dù chỉ là nấm mộ !
    Phải có chỗ để họ lui tới thăm lom !
    Đồng đội tranh nhau từng phút mất,phút còn.
    Đem cả sự sống của chính mình
    Để giành giật nhau từng tấc đất .
    Giành giật nhau thể xác của đồng đội vừa ngã xuống !
    Bảo vệ đồng đội cũng là bảo vệ quê hương
    Vì tổ quốc vừa tẩm ướp thêm máu và linh hồn của một người con tử sỹ !
    Thôi Anh nhé !_ hãy lui về nơi an nghỉ .
    Vì chúng tôi phải tiếp tục bước đường !!!

    Hoàng Thị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    CHẠY LOẠN !
    (cảm tác qua tấm hình chạy loạn )


    Một chiếc chiếu cuộn tròn,
    Một giỏ kẹp áo quần,
    Nửa bao cát gạo và một đứa con .
    Là sãn nghiệp của hơn nửa cuộc đời ,
    Anh gom vào hai đầu đòn gánh !


    _Hãy ôm chặc cổ Ba ,
    Hãy bám chân vào hành lý ,
    Vì Ba đang rướn chạy tới ...!
    Bom đạn cũng đang với dài tay với ,
    Chiến cuộc lan nhanh...
    Thảm khốc, bạo tàn ..đồng nghĩa với chiến tranh !
    Phía sau lưng đang là tan hoang, chết chóc !
    Trẻ nít, người già ....thét gào,than khóc !
    Hướng đạn, đường bom ...có vì nể một ai .
    Dù biết lúc trở về sẽ thấy mình trắng tay ,
    Mất mát bao nhiêu cũng đành bỏ lại !
    Trong cuộc đời Ba _ tính đến bây giờ
    Duy chỉ có Con là tương lai .
    và những gì đang có trên vai là hiện tại !
    _ hãy bám thật chặc vào Ba để cùng chạy tới ...
    vì...
    Sau ngày hôm nay đen tối,
    Ta vẫn còn hy vọng có ngày mai ...


    01/12/2010
    Hoàng Thị
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MAI EM ĐI

    Mai Em đi !_ ừ mai Em đi !
    Khói mây giữ được gió đâu !_ thì ...
    Em đi ...tội nghiệp bao ngày tháng ,
    Rưng rức lòng dâng trong đôi mi !

    Mai Em đi ?_ ừ mai Em đi !
    Cõi mơ, vườn mộng khó duy trì .
    Trăm năm bóng thoáng qua khung cửa ,
    Một phút quay lưng cảnh đổi thay !

    Mai Em đi _ ừ mai Em đi !
    Phút giây hò hẹn chẳng nên kì !
    Đôi lời lơ láo cho qua lẽ ,
    Đi ở ..._ đành thôi !_ có khác gì !

    Mai Em đi ?_ ừ như chia li !
    Tôi ủ thằng tôi phút phân kì ,
    Em hãy bình tâm bay tới chốn .
    Gục đầu tôi ngẫm ..._ Em đang đi ...!

    2/12/2010
    Hoàng Thị
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    SAU BỨC MÀNG NHUNG
    (cảm tác từ một tấm hình ...)


    Như mặt sau một bức tranh tuyệt đẹp
    ...là tăm tối,sần sùi !
    Bên cạnh những công trình hoành tráng ...
    Phía sau những bửa tiệc mứa thừa...
    Vẫn còn những xó nghèo tăm tối ...
    mà tất cả như vẫn cứ chưa !...

    Tại một xó tường nhơ nhớp tối ...
    nơi phóng uế ,
    nơi vất lén rác rưởi ,thức ăn thừa...
    Em cặm cụi moi tìm và cắm cúi gặm nhai...
    những mẫu xương ôi ,mớ cơm chờ thối !
    Em ngồi ..._đầu gối quá tai !
    Cánh tay dài quá khổ !
    Xương bọc da ....
    nên chiếc áo rộng thùng thình cũng không che nổi :
    hình dạng một cảnh đời !
    Nếu có một con chó nào đó vô tình qua đây
    Nó cũng sẽ không thèm màng tới
    Chẳng cần tranh ăn
    Vì chó nào mà không có chủ !
    Em thì mồ côi !
    Những con chó hoang chắc chắn chẳng còn
    Vì chó đang có giá !
    Còn Em là người (?) !
    Một hạng người vô loại !
    Chỗ của Em là góc đen xã hội !
    Nơi bị cố tình bỏ quên (?)!
    Nên những gì đáng có ,
    Cũng chưa bao giờ Em nghĩ đến !
    (kể cả việc Em là một con người )!
    Em vẫn vô tư
    Và...
    thời gian thì cứ thản nhiên trườn tới !!!

    09/12/2010
    Hoàng Thị

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    THỜI GIAN _ MĂNG MỌC,TRE TÀN !

    Sáng nay bắt gặp tấm hình .
    Bỗng nghe rưng rứt ...nỗi mình ngày xưa !


    Cháu nằm ..._ giấc ngủ chưa vừa !
    Tay Bà rón rén ...vỗ về _ầu ơ ...
    Võng gai , chiếu lác đơn sơ .
    Áo bà ba, tóc bạc phơ _ chính Bà !
    Bàn tay gân guốt _ bọc da...
    Bà ơi _nhớ quá dáng Bà thuở xưa !


    Ba gian mái ngói âm dương
    Hàng cau cao vút sau vườn trĩu hoa ,
    Nọc trầu thấp thoáng trước nhà ,
    Sáng ra nắng rọi dáng Bà góc sân .
    "Cúc cu..." rải thóc gà ăn ...
    Chim câu chạy nhảy lăng xăng mấy nàng .
    Theo chân Cháu cũng chàng ràng .
    Gà con đuổi bắt ...chạy vòng quanh sân .
    Mấy lần gà mẹ tấn công ,
    Giật mình Bà úm vào lòng chở che !


    Thời gian ..._ măng mọc, tàn tre !
    Hàng cau tót đọt,trầu khoe sườn giàn !
    Nước non chìm nổi bao lần.
    Đạn bom cày xới,xoi, giần ...quê hương !
    Cháu Bà ngang dọc tiền phương
    Bây giờ tóc bạc đành nương xứ người !


    Sáng nay nhìn lại tấm hình
    Bà ơi !_ Cháu gặp chính mình ngày xưa !!!


    18/12/2010
    Hoàng Thị

  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0





    [​IMG]



    CÓ MỘT BÀN CHÂN

    Có những bàn chân đi mở đất .
    Những bàn chân giành độc lập cho quê hương .
    Cũng có những bàn chân dày xéo ruộng vườn .
    Chà đạp ngũ thường _ đồng loại !
    Nhưng ...
    tôi muốn nói tới một bàn chân ngót 100 năm không biết mỏi .
    Vẫn miệt mài với chiếc xich lô !
    Từ một bàn chân khoẻ đẹp , trở thành già thô .
    Nhưng nó giúp một con người đứng thẳng !
    Bàn chân của một đại lão sắp qua 98 tuổi .
    Ngót 70 năm gắn bó với " bạn đời " đang vào tuổi " cổ lai hi " !
    Một bàn chân cổ quái ,thô kệch ...
    đặt lên bàn chân gỗ cũng già nua ...
    _ đã nói lên gì ?!
    Bền bĩ ?, dẻo dai ?,đầy nghị lực ...?
    Hay là gáo nước sôi tạt vào mặt những con người như tôi !
    thua cụ hơn 30 tuổi mà đã hưởng tiền già !
    Tôi tự thấy bị sỉ nhục khi ngồi vào chiếc xe con có tài xế !
    Khi nhập tiệc với những chai rượu đắt tiền
    Với những món ăn bày ra chỉ như làm kiểng !

    Nhân danh đồng loại
    Nhân danh đồng bào
    Tôi cố không tin chuyện đại lão Đặng Huyền đạp xích lô là có thật !
    Câu chuyện ,những tấm hình ,bàn chân và chiếc xích lô...
    ngỡ được mang ra từ một Bảo Tàng Lao Động cổ !
    Mà sao hai khoé mắt vẫn thấy rưng rưng !
    Vô lẽ là câu chuyện thật thời bây giờ ?
    Trong cái xã hội văn minh ?!!!

    23/12/2010
    Hoàng Thị

Chia sẻ trang này