1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HY VỌNG

    Không có quá khứ thì đâu phải là người .
    Nếu quá khứ nào cũng đẹp,cũng thẳng suông
    thì cuộc đời chẳng lấy gì hấp dẫn !
    Đối diện với cái chết mới biết mình muốn sống .
    Trong phong ba đánh giá chí vững bền .
    Ngày mai mù mờ kích thích hôm nay .
    Đời là thế !
    Bước giòn tới mà lòng luôn hướng về quá khứ !
    Cái ta có chính là những gì đang dự trử .
    Vẫn chưa vừa lòng nên phải hy vọng ở tương lai .
    Luôn chẳng vừa lòng và lưôn vươn tới ...
    là tánh con người !
    Trong cùng cực khổ đau vẫn nhoi lên tìm sự sống !
    Vì với con người:
    Trước mắt luôn là HY VỌNG !

    19/4/2011
    Hoàng Thị
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MẤT ĐIỆN

    Đêm rồi lốc xoáy qua thành phố .
    Xô ngã cây xanh với điện đường !
    Sáng nay trăn trở trên gường mãi .
    Mất điện !_ thói thường cũng mất luôn !

    Quạt, đèn...hầm rập rủ ngơi ngày .
    Máy hát, TiVi...ngủ giấc say .
    Laptop_ cận thân_quên bè bạn .
    Riêng ta nơm nớp ngóng trông hoài !

    Chín, mười giờ ,kìa một, đã hai ...
    Ôi ! cái thời gian_chóng lại dài !
    Chẳng biết giờ này ?!,...thôi _ vớ vẩn !
    ĐIện ơi ! _ mong điện hay mong ai !

    Bếp nằm thin thít*...mãi làm thinh .
    Cả cái vi ba **chẳng cựa mình !
    Mấy gói mì tôm cười khúc khích .
    Oái oăm !_ Cái bụng cứ rung rinh !

    Bám gót văn minh, bỏ tự nhiên .
    Một ngày thiếu điện ngẵn đường quen !
    Phải chi cứ giống Ông Bà nhĩ .
    Cu?i lửa trời cho _ chẳng lụy phiền .

    26/4/2011
    Hoàng Thị


    * Bếp xử dụng điện .
    ** Vi Ba= microwave ( máy hâm nóng bằng tia viba )
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TUỔI GIÀ

    Tuổi già chân yếu lưng còng ,
    Đứng ngồi, đi...bước chân không vững vàng !
    Suốt ngày quanh quẩn chiếu giường .
    Thời gian bỗng hoá vô cùng thênh thang !
    Nhớ con cháu , nhớ láng giềng ...
    Trống không nỗi vắng, triền miên mong chờ !
    Tủi thân trông cảnh bơ vơ .
    Cô đơn, lạc lõng bên lề trần gian !
    Bao năm lăn lộn với đời .
    Những mong con cháu nên người, nên danh .
    Tảo tần quên cả chính mình .
    Nước xuôi đường nước , bèo không ngược dòng !

    Là con gái phải lấy chồng .
    Nhưng còn Cha Mẹ nỡ không ?!_xa nhà .
    Tới lui thăm viếng Mẹ Cha .
    Bát cơm, tách nưóc..._ vào ra đỡ đần .
    Bây giờ CÀI ÁO BÔNG HỒNG .
    Mai này BÔNG TRẮNG , tủi lòng _ MỒ CÔI !
    Muốn thăm cũng chẳng được rồi !
    Rưng rưng khóc...tiếc thuở NGƯỜI bên ta !
    Tìm đâu ra bóng MẸ CHA !!!

    ngay 11/5/2011
    Hoàng Thị
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]




    LÁ RƠI ...​


    Thà như chiếc lá trên cành.
    Buồn vui với ngọn gió lành ghé đây .
    Xốn xao lòng với heo may .
    Rạt rào gió đến ...lá lay xạc xào !

    Gió đi vắng, buồn biết bao .
    Nằm im thin thít , khát khao đợi chờ !
    Ví mà gió chẳng hững hờ ,
    Nghĩa tình GIÓ-LÁ bao giờ nhạt phai .

    Gió đi khắp bốn phương trời .
    Biết chăng lá vẫn một đời lặng câm !
    Rồi ngày nọ hết nợ trần ,
    Vẫn chờ Gió đến một lần_Lá rơi !

    Luyến lưu một thuở _ bùi ngùi .
    Buông tay theo Gió vào nơi vô chừng !
    Tiền duyên hay chỉ nợ nần ?
    Mà sao lòng mãi bâng khuâng cả đời !

    Thà như Chiếc Lá chờ rơi ...

    ngày 12/5/2011
    Hoàng Thị

    [​IMG]
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    HỐI HẢ DÒNG ĐỜI

    Nắng trưa nghiêng bóng mặt trời .
    Gió hây hây thổi...lá cười mỉm chi !
    Mây còn mê ngủ _ quên đi .
    Chừng như trái rụng (!)_tiếng gì khô khan !
    Đường , xe thoăn thoắt vội vàng .
    Đèn xanh, vàng,đỏ ...nhịp nhàng_ ngả tư .
    Đi về, qua lại ...cứ như
    Nhịp tim đời,thở đều từ khai sanh .
    Nhìn xa...dòng chảy hiền lành .
    Thế mà bao nỗi cạnh tranh miệt mài !
    Thời gian lãnh đạm cứ trôi .
    Không gian là bức tranh đời đổi thay !
    Bóng chiều kéo ngược về tây .
    Thập thò nửa mảnh trăng gầy lung linh .
    Đèn xe loé sáng,vụt nhanh ...

    15/5/2011
    Hoàng Thị​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    THAO THỨC

    Trời không mưa mà lạnh !
    Chẳng dao cắt vẫn đau !
    Nửa bầu trời cách biệt.
    Mất hay còn có nhau ?!


    Trắng đêm trăn trở thức .
    Kí ức ùa nhau về .
    Chưa một lời hò hẹn ,
    Sao mãi vẩn vơ chờ !


    Thà một lời lãnh đạm ,
    Thà một ý thờ ơ .
    Trao chi niềm mong nhớ ,
    Cho lòng thêm bơ vơ !


    Lời muốn trao không nói .
    Nhiều quá phải lặng thinh !
    Tơ giăng trăm ngàn mối .
    Trắng đêm mình với mình !!!


    20/5/2011
    Hoàng Thị

  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỪNG SINH NHẬT


    Năm xưa , cũng ngày này .
    Mẹ sinh con gái lớn .
    Mình hạc với xương mai ...
    Niềm vui đến bao người .

    Em lớn dần theo tuổi .
    Ngoan hiền lại thông minh .
    Tương lai chừng rực rỡ .
    Hy vọng luôn vây quanh .

    Nhưng trời ghen nhan sắc .
    Hạnh phúc không trọn lành .
    Chống chèo bao sóng gió .
    Lèo lái Em một mình !

    Chòng chành bao chao đảo .
    Thuyền đời cũng lướt nhanh.
    Mẹ con giờ thành đạt .
    Từ Mẫu Em xứng danh .

    Cả đời Em vất vả .
    Cho Con Cháu viên thành .
    Ngẩng cao đầu Em nhé .
    Trước mặt là trời xanh .

    Sáng nay SINH NHẬT EM
    Hoa hồng vàng Anh tặng .
    Thay cho tấm chân tình .
    Như có Anh bên cạnh .

    Hoàng Thị
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    EM PHẢI SỐNG !



    Khi còn nhỏ, tôi hay hỏi Má về Ba .
    Má _ mắt buồn vời vợi ...
    "Ba Con bận công tác miền xa...!"
    Thời gian như dòng nước
    Trôi qua ...
    Tôi lớn dần theo năm tháng
    Má như đám mây mù, âm u và thầm lặng ...
    đợi chờ ...

    Bỗng một hôm _ bất ngờ ...
    Má khóc !...
    Cầm tờ giấy báo tử trên tay ,
    ôm chầm lấy tôi , Má bệu bạo ...
    "từ nay !..."
    Nghẹn ngào, Má không nói hết ...!
    Nhưng tôi biết _ Ba đã hy sinh !
    Khối đất dưới chân bỗng sụp xuống thật nhanh !
    Cả hai Mẹ Con hụt hẩng...!
    Tôi dìu Má đứng dậy .
    Má nâng tôi bước chân !

    Mấy mươi năm ,
    Ngỡ đã vào quên lãng .
    Sáng nay chợt nghe lại bản hùng ca mừng chiến thắng ,
    Tôi thấy Má quặn đau lòng !
    Thì ra suốt bao năm, vết thương trong Má vẫn chưa lành !
    Vẫn biết rằng chiến thắng nào mà không có hy sinh ,
    Nhưng cái mất mát quá to ,
    Đã cướp đi _từ Má tôi _niềm hy vọng !
    và ...
    Chỉ vì tôi ,Má đã hứa với Ba _"Em phải sống " !

    ngày 24/5/2011
    Hoàng Thị
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    NỤ CƯỜI VÀ CUỘC ĐỜI

    Đừng đánh mất nụ cười .
    Dẫu " ló mười răng khễnh " .
    Mặc đời không bờ bến .
    Vui bước sẽ tới nơi .

    Chui ra từ hoang dại .
    Ngơ ngác ta nhìn đời .
    Vượt qua bao lau sậy .
    Bước tới bằng nụ cười .

    Bao nhiêu đường bằng phẳng .
    Bao nhiêu lối gập ghềnh .
    Đèo ngăn rồi hố chắn .
    Không ngăn nổi nụ cười .

    Dù bẩy đời rình rập .
    Chị ngã có em nâng .
    Chân tiếp sức bước chân .
    Thuốc nụ cười _ thuốc khoẻ .

    Hãy vui , cười nắc nẻ .
    Đời vẫn thế cơ mà .
    Là nụ cười trời cho .
    Người bạn đời _phải có .

    ngay 2/6/2011
    Hoàng Thị
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    TRƯA VẪN MỘT MÌNH !

    Trên đồi, gió cứ vi vu hát .
    Triền dốc,thông reo mãi rì rào .
    vài mảng trời xanh, mây lác đác .
    Cả một vùng trưa...nắng xôn xao !

    Thấp thoáng bóng người chen lá, cây .
    Áo khoe màu sắc ,nhấp nhô bay .
    Thác đu vách đá,chuồi xuống thấp .
    Nước bắn tung lên,toé dáng mây .

    Suối ẩn, lời ru nghe róc rách .
    Chim trao điệu hót, líu lo cành .
    Mởn mơ, sung mãn... rừng xuân_ lá .
    Hoa dại trắng , vàng chen đỏ, xanh ...

    Mấy cặp tình nhân, tình tứ quá .
    Luồn tay, gối vế, siết đôi môi...
    Vài đôi **** dã , chừng trông lạ .
    Cứ mãi bay vòng kiểu lượn hoa !

    Trưa vẫn một mình !_ trưa DaLat .
    Nằm nghe nuối tiếc những ngày qua !
    Những hình ảnh cũ trườn ra mãi ...
    Tra khảo tâm tư !_ dẫu đã là ...!

    30/5/2011
    Hoàng Thị
    [COLOR=#ccccf][/COLOR]

Chia sẻ trang này