1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    NGỠ NGÀNG

    Anh
    chàng trai thời loạn .
    Bước hành quân...
    đưa đẩy
    đến quê Em .
    Chẳng biết rủi may hay định mệnh .
    Hai đứa mình
    khắn khít
    lúc vừa quen !
    Kẻ Bắc
    người Trung
    kết hợp tận Phương Nam .
    Điểm xuất phát,
    tính từ nay...
    xa lắc !
    Từ miền quá khứ...
    Dòng chảy cuộc đời...
    cuốn chúng mình
    trôi...
    theo đoàn người lữ thứ !
    Nỗi buồn xuyên thế kỷ
    xa quê !

    Sáng hôm nay
    Em bước chân ra ngõ,
    Nhìn từ sau lưng,
    Bỗng Anh nghe lòng mình..
    bỡ ngỡ !
    Em mang dáng dấp Việt Nam !
    Đã bao năm
    canh cánh bên lòng,
    lũy tre, bờ ruộng
    mái ngói, hàng dừa
    gánh hàng rong buổi sớm ...
    Ôi ! thương quá quê hương !

    Có đi xa...
    mới cảm được nét thân thương
    mà cận kề chẳng thấy !

    Tôi ôm chầm lấy Em
    Ghì hôn như thác chảy !
    Em ngỡ ngàng
    nhưng...
    hai đứa bỗng gần hơn !

    01/6/2011
    Hoàng Thị
    [COLOR=#ccccf]
    [/COLOR]
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    U HOÀI AI BIẾT HƠN AI !


    Bước đơn...đếm lá thu vàng .
    Thương Em cuối nẻo ngỡ ngàng lối xưa !
    Đường về chung bước vẫn chưa .
    Hoa bèo tím giữa chiều mưa _ bẽ bàng !
    Thu..., rồi thu !, lại thu sang .
    Thời gian vô ý _ vội vàng cứ qua !
    Giốc lòng rút ngắn khoảng xa .
    Con tàu ngược hướng, khó mà gặp nhau !

    Nỗi lòng thai nghén niềm đau .
    Lớn theo năm tháng ...lối nào phôi phai !
    U hoài _ ai biết hơn ai !
    Trăm năm gởi tiếng thở dài cho nhau !


    Hoàng Thị
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    HẠ NHỚ

    Mùa Hạ đến rồi,phải không Em ?
    Gió trưa hiu hắt, nắng hanh thềm .
    Phượng hồng tô thắm con đường ấy ?
    Kỉ niệm đong đầy trong bóng đêm ?!

    Em có còn không ?_ bước một mình ?
    Ngắm hàng phượng đỏ nhớ mông lung !
    Thời gian chẳng tới _ lui lui mãi !
    Để tiếng ve sầu vướng bước chân !

    Nhặt cánh phượng rơi ...ngẫm phận mình .
    Có nghe đau thắt nỗi xa xăm .
    Phải chi ngày ấy ..._ thôi đừng nghĩ !
    Phượng vẫn rơi rơi ,năm tiếp năm ...!

    Anh ở bên này không xác phượng .
    Hè sang vẫn ngỡ xác phơi đầy !
    Phượng hồng như sắc môi em _ mọng !
    Nhớ thôi , đã thấy tấc lòng say !!!

    ngày 03/6/2011
    Hoang Thi
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    THƯƠNG QUÁ ĐÀN CON !
    Trong vòng tay Mẹ mấy ngàn năm .
    Bao nỗi buồn,vui, sướng,khó khăn ...
    Mẹ dắt dìu nhau qua khổ ải ,
    Bao la lòng Mẹ , sánh chi bằng !

    Bắc Nam nội chiến bao lần _nhục !
    Tám chục năm đô hộ giặc Tây !
    Tôi tớ ngàn năm _Tàu phương bắc ,
    Con Mẹ an cư được mấy ngày ?!

    Đạn bom thôi xới cày quê Mẹ .
    Đã tấm lòng nhân vội đổi thay !
    Mãi lộ ngày xưa _phường sơn tặc ,
    Ngày may giữa phố, giữa ban ngày !

    Buôn người gạt bán vào phường điếm .
    Con nít lên mười cũng chẳng tha !
    Nhà giáo kiêm luôn nghề gọi gái .
    Bán đường, buôn đất có quan lo !

    Ra đường sợ lũ côn đồ đánh !
    Về ngõ còn e cướp giật _ hành !
    Già trẻ ngang hàng _ mày tao cả .
    "Nhân chi sơ bổn tánh bất nhân " ?!

    Mẹ ngồi bó gối rưng rưng khóc .
    Thương đám con khờ chẳng chở che .
    Con cái loạn , mẹ cha bất chánh ?
    Hẳn ngày tận thế sắp can qua ?!!!

    Hoàng Thị
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    YÊU MỘT MÌNH .

    Trong đêm vắng chợt thấy mình cô độc .
    Bỗng thèm ơi !_ da diết một bờ vai !
    Có một chiều ...trông thấy họ song đôi
    Nghe chùng xuống nỗi gì như tủi phận !

    Đêm vô cớ cứ riêng mình thao thức .
    Tưởng tượng đoạn bi hài phim ...
    mà vai chính _chính mình .
    Có buồn vui, hụt hẫng...cười,khóc,giận hờn ...

    rồi đay nghiến ,dằn vặt chiếc gối ôm !
    Hay nức nở ...tủi phận mình mà khóc .
    Yêu một mình !_ thứ tình yêu vàng ngọc .
    Lắm khổ đau , mà cũng lắm tràn đầy !

    Gáo nước bình thường, khi khát thoả dạ ngay .
    Trong tưởng tượng dễ với tay hơn thực tế !
    Hãy cứ mơ _ ước mơ đâu hạn chế .
    Và trong ta hạnh phúc sẽ tràn về .

    Ta tự cho ta _ không vay mượn, nợ nần ai .
    Bỡi quĩ thời gian không còn đủ trả !
    Hãy yêu một mình !
    _ ta yêu ta là tất cả !


    Hoàng Thị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    (chiếc cầu treo hiện đang xử dụng tại xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa )​

    ĐỘC ĐÁO !

    Giữa thế kỷ 21.
    Trong một nước văn minh .
    Người ta cố tình lãng quên
    hay vì quá mê đồ cổ ?!
    _ Một chiếc cầu treo mang dáng dấp thời cổ lỗ .
    Vẫn hiên ngang hiện diện dưới bầu trời !
    Đi học, đi làm,muốn tới được khác nơi...
    phải lần qua cầu !_ vì là độc đạo .
    Xã Khánh Hiệp _ chủ nhân chiếc cầu treo độc đáo .
    Hẳn không cần đến văn minh ?
    Vì cái để bước dưới chân ...còn lắc lẻo. gập ghềnh !
    Thì mơ chi tới tàu cao tốc ?!
    Du khách quốc tế nếu biết
    hẳn đã đổ dồn tới đây để thử cái lòng can đảm ,
    để đo độ lớn lá gan .
    vì...
    một lần qua cầu thôi ,
    cả đời sẽ chưa hết bàng hoàng !
    không những vì hiểm nguy
    mà cả vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng !
    Nghĩ tới chiếc cầu càng thấy thán phục dân nơi đây
    và ...
    Bỗng dưng mình thấy ngượng !!!

    Hoàng Thị
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHẢI TÓC


    Em ngồi chải tóc bên song cửa .
    Những sợi tóc mây lả lướt buông...
    Tay Em thoăn thoắt...dịu dàng quá .
    Đường rẽ thân quen, thương quá chừng !


    Em rẽ bên 2, bên ấy 1 .
    Lại thôi !_ chênh lệch sợ Anh chê .
    Chia đôi...nhìn gọn nhưng già quá .
    Chất phát trông như mụ gái quê !


    Ướm thử một thôi _ kiểu đuôi gà .
    Mỉm cười ...Em thấy trẻ người ra .
    Ngún nga, ngún ngỏay...ôi ! kỳ quá !
    Có lẽ Anh " khen" _ cô bé già ?!


    Anh ơi _ Em búi tóc nha Anh ?
    Ừ _ búi đi Em _ trông dáng lành .
    Nhớ búi lên cao cho ló ót .
    Lộ ra trăng trắng mảng da xinh .


    Cái Anh này _ ghét...!_ lại chọc quê !
    Có muốn Em buông mái tóc thề ?
    "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ..."
    Trong Anh còn giữ đến bây giờ ?


    Em chải kiểu nào vẫn thấy xinh .
    Kiểu nào , Em cũng chính là Em .
    Kiểu nào Em thích là Anh thích .
    Chẳng của riêng ai _ của chúng mình !

    Hoàng Thị
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI

    Cũng là Út ?_ ai xuôi Em là ÚT ?
    Cho thời gian sướt mướt bỡi chờ mong .
    Cả bây giờ, mai mốt ...được gì không ?!
    Mà nơm nớp lo âu, mong từng phút !
    Chưa trọn vẹn đã nhú mầm cách biệt .
    Chẳng là xa mà gần chẳng nên gần !
    Giọng nói thì thào, loạn nhịp con tim .
    Hào hễn thở _nghe chừng không khoảng cách .
    Giơ tay níu ..._ toan ghì ôm thật chặt .
    Chỉ có chân không,vì vách chắn vô hình !
    Đâu phải là mơ mà chẳng thật với mình !
    Ta uất ức nỗi chim ***g cá chậu .
    Em là khoảng mênh mông,bao la tối ?
    Ta giơ tay quờ quạng khuấy tìm ,chăng ?!
    Một kẻ mù nhận thấy bằng tâm thần .
    Nên nhận biết vượt xa tầm đôi mắt .
    Hai đường thẳng giao nhau dù một điểm .
    Một điểm thôi ,nên tất cả rất chung .
    Bỡi hoạ hoằng ...phải mang tính vô cùng .
    Đành Em nhé !_ để một lần tồn tại .
    Đã là ÚT !_ chẳng còn gì để nói .


    Hoàng Thị
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    MỘT CẢNH ĐỜI



    Đầu đội trời, chân đạp đất ...
    Đôi vai còng quằn thấp nỗi đời căng !
    Tóc bạc phơ vì gội mãi nhọc nhằn .
    Đôi quang gánh _ cố giữ thăng bằng,bước tới ...
    Cuộc sống của một con người,
    đang nằm trọn trong hai chiếc rổ to...cũ kỹ .
    Áo nâu sồng, "quần lửng "...sũng thời gian .
    Một kiếp người (!) hối hả bước qua đường .
    Bỡi đàng sau văn minh đang rượt đuổi !

    Trong cái xô bồ trắng đen lẫn lộn .
    nổi bật lên dáng dấp một con người .
    Lầm lũi, bàng quang với dòng trôi muôn lối ...
    Lớp trẻ ngỡ ngàng...
    tưởng mơ thấy chuyện kể về trăm năm cũ,
    Toan vỗ tay ...
    Chợt nhớ tới bây giờ !...
    ...và , bên kia đường ...một bà còng
    lúynh quýnh giữa dồn dập tiếng còi xe ...

    Hoàng Thị
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ

    ....................................


    Đồng nghiệp, xóm giềng khen tôi mẫu mực
    Trẻ đẹp thế mà vẫn ở vậy nuôi con
    Nào có ai hay lòng tôi vẫn còn
    Thèm khát yêu thương, thèm được chở che an ủi

    Ngẫm nghĩ chuyện đời cứ chạnh lòng buồn tủi
    Phụ nữ mất chồng sao rất ít người khuyên
    Sang đò lần nữa?

    CB​


    CẢM THÔNG ...

    Ôi ! cái đời thường _ lắm điều rắc rối .
    Quy lệ,gia phong,cổ tục....xích con người .
    Thiên chức lo tròn : vợ , mẹ ...đủ thì thôi .
    Một chút riêng tư cuối đời ai dám cản ?!
    Hãy cứ tự do thỏa những gì ta muốn .
    Chẳng chạm tới ai vì của riêng mình .
    Sống để làm gì ??_ phải khao khát , chờ mong !!!
    Đè nén mãi _ tự mình phong khóa chặt ?!
    Phải vất bỏ xiềng gông ,xênh xang ngẩng mặt
    Quỹ thời gian không ưu ái với ta đâu
    Ta sống cho ta ...vội vã nhé !mau mau
    Đò tách bến , tàu rời ga ..._ lỡ chuyến !
    Đời vẫn đẹp,có khác chi lúc đến !!!

    Hoàng Thị

Chia sẻ trang này