1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    NHỮNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM​


    Gia tài đủ gọn đôi quang gánh ​

    Bếp núc , nồi niêu với áo quần ...​

    Góc phố , lề dường ...dừng bước mỏi ​

    Thãi thừa thiên hạ ...mặc !_ bà gom .​


    Hai đầu quang gánh trĩu thời gian ​

    Đè nặng đôi vai giỏi miệt mài ​

    Sức cũng mòn theo đôi dép bước ​

    Dáng đi lệch bệch giữa trần ai !​


    Bà gánh đời mình đi khắp phố​

    Bán rao, buôn nhặt của ôi thừa ​

    Mắt đời lãnh đạm theo dòng chảy​

    Đi mãi ...đường về vẫn cứ chưa !​


    Ngày nắng , ngày mưa ... đời vẫn thế ​

    Ngược xuôi ...tất bật lại qua người ​

    Inh ỏi còi xe bao thúc giục ​

    Mặc đời _ Bà bước bước Bà thôi !!!​


    Ngày 09/9/2011​

    Hoàng Thị​

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    CHIM CHIỀU CHÙNG CÁNH VỖ

    Nén lòng di trú chốn hà phương
    Canh cánh trong tâm vọng cố hương
    Đất khách giàu sang luôn ngần ngại
    Quê nhà nghèo khó vẫn thân thương .

    Lắm lúc nhìn lên những áng mây
    Hợp tan _thay dạng _ đổi phương bay
    Trông về cố xứ lòng man mác
    Thương quá làng thôn với những ngày !

    Những cánh chim chiều về tổ ấm
    Cớ sao nhịp vỗ ngỡ chừng lơi
    Phải chăng đường đến còn xa lắm ?
    Mà sức già nua đã rã rời !

    Cho gửi theo chim chút nỗi niềm
    Ta mang từ thuở tuổi thần tiên
    Dẫu xa ngàn dặm trong trời đất
    Dáng vóc quê hương chẳng dám quên !

    ngày 16/9/2011
    Hoàng Thị
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHIA TAY CUỐI CẤP

    Năm nay năm cuối cấp
    Bè bạn sắp chia tay
    Thầy Cô bao năm học
    Và cả mái trường này ...

    Mới ngày nào Lớp Một
    Chân bước vào ngỡ ngàng .
    Năm năm chừng thăm thẳm
    Ai ngờ mây hợp tan !

    Bạn bè ơi _ buồn vui
    Giận hờn,thương yêu lắm
    Thầy Cô ơi _ đằm thắm
    Thời gian thoáng qua mau !

    Này mái trường , bóng mát
    Này bàn ghế, hành lang ...
    Đã bao năm quen thuộc
    Làm sao quên ?_ bẽ bàng !

    Xin vẫy chào quen thuộc
    Xin vẫy chào thân thương ...
    Tất cả sẽ còn mãi
    Theo ta vạn nẻo đường !

    Hoàng Thị
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    SẮC THU

    Có phải nàng Thu đã đến nơi
    Ta nghe lạnh cứ se se người !
    Ngoài kia sương sớm rơi dày quá
    Đầu cỏ ngọc sương lóe sáng ngời !

    Nắng dịu trời trong , ngọc bích xanh
    Cỏ cây sậm nét chuyển vàng tênh
    Chim rơi vài tiếng kêu lạc lõng .
    Vỡ nét không gian đứng lặng thinh !

    Đường mây thẳng tắp vạch ngang trời
    Khói phản lực cơ rạch tách đôi !
    Nghe lá vàng thu chừng như ngỡ ...
    Cũng mang tâm sự tộc dân Hời !

    Ta ngắm Thu Vàng ..._ Thu rất Thu ...
    Nghe trong muôn thuở phập phồng như
    Vàng kia đậm sắc _ mong manh quá...
    Đời lá thay da...sắp tạ từ !!!

    ngày 22/9/2011
    Hoàng Thị
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    CHIỀU MONG EM VỀ

    Tại sao ?!_ chả biết tại sao.
    Chiều nay mây bỗng lên cao ngút ngàn !
    Em về...lại nữa muộn màng !
    Bên hiên bóng đã chuyển sang cuối ngày !
    Vô tình gió mãi hây hây
    Lắc lư...ngỡ lá còn say nắng chiều !
    Bếp nhà ai khói liu xiu
    Trồi lên khỏi khóm cao kều dừa xanh.
    Một cánh chim giữa mông mênh...
    Vội vàng vỗ nhịp chừng quên hướng về !
    Chiều lên tót đọt ngọn tre
    Chùa xa vọng tiếng chuông về...mong manh

    Em về _ nhớ , đợi vây quanh !
    Mong, đang thấp thỏm chờ ..._ Anh mong về !

    26/9/2011
    Hoàng Thị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]




    ĐỜI MẸ,ĐỜI CON,ĐỜI NÓN LÁ

    Nón lá Việt Nam ngun ngút trời
    Tôi yêu từ thuở chửa rời nôi
    Mẹ vể từ chợ phiên hừng sáng
    Cuối xuống hôn con , nón chửa rời !

    Tôi vói tay lên vớ rẻo quai
    Tay kia kéo lấy vành nón ...hoài
    Miệng cười toe toét _ vui mừng lắm
    Mẹ mắng yêu _" Hư nón Mẹ rồi ! "

    "Đến khi..." _Mẹ kể_ Tôi biết bò
    Leo vào nón Mẹ ngồi co ro
    Chợt nghe Ba quát _" Đừng nghịch thế !"
    Giật mình tôi ngã _ nón quẹp co !

    Mẹ thay xác nón bao lần rồi
    Tôi cũng lớn lên theo tuổi đời
    Tần tảo nuôi con bao năm tháng
    Nắng mưa...nón Mẹ chửa lần ngơi !

    Đời Mẹ , đời con ,đời nón lá
    Chừng như có rễ má,dây mơ
    Nón che mưa nắng đời gian khổ
    Đời Con Mẹ gánh từ dại khờ !

    Mẹ tôi giờ đã không còn nữa
    Nón lá Việt Nam vẫn ngút ngàn
    Tôi yêu nón lá như yêu Mẹ
    Nón vẫn chung tình che chở Con !

    ngày 30/9/2011
    Hoàng Thị ​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    ĐƯỢC MÙA
    (viết thay người quê tôi )

    Bao ngày vất vả với ruộng đồng
    Cày xới, bâm ban..._chẳng quản công
    Hạt giống châm kim* trông sướng dạ
    Lúa non xanh mượt ...thấy vui lòng .

    Phân đạm, phân lân ...bón lúa non
    Giữ xâm xấp nước _ lúa đẻ con
    Ba mươi ngày nhớ lo bón thúc
    Lúa lên hai lóng đã đòng đòng .

    Lúa thì con gái mượt mà xinh
    Sung mãn bừng lên nét thẫm xanh
    Kịp lúc lá đòng trông thẳng đứng
    Bón thêm ít đạm _ lúa trỗ nhanh .

    Lúa đã trỗ đều , gié ngóc cao
    Nắng lên...hương lúa thoảng ngạt ngào
    Lung linh hạt phấn đùa sương sớm
    Vũ khúc đồng quê _lúa xôn xao .

    Rồi hạt lúa vàng ..._ trĩu nặng bông
    Rực lên sức sống _ trải mênh mông
    Mấy cô thợ gặt cười tíu tít
    Nặng gánh _ quằn vai _vui nứt lòng .

    Dừng chân nghỉ nặng _ gánh lúa vàng
    Rười rượi bóng râm ..._ lũy tre làng
    Nắng tô hồng phấn đôi gò má
    Cô gái quê ơi !_ duyên quá chừng !

    Cô gánh về làng những ấm no
    Cả nguồn hạnh phúc _ được mùa to
    Đâu đây...chim cũng vang lời hót
    Rơm rạ hả hê lũ trâu bò ...

    Ngày 05/10/2011
    Hoàng Thị


    * lúa châm kim =hạt giống đã nẩy mầm khi gieo vào bùn non sau một đêm là chóc mầm lên trời như cây kim , trông rất đẹp
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    NHÀN CƯ

    Ti Vi, tủ lạnh, computer...
    Tối điện, khuya trăng, sáng nắng về
    Chót vót dừa cao, cau thẳng lối
    Vức vuông rào thấp,cổng song nghê
    Sáng nghe chim hót trên cành lá
    Chiều ngắm mây trôi dưới mép đê
    Xa cảnh ồn ào nơi phố thị
    Nhàn cư không thể thiếu làng quê .

    ngày 11/10/2011
    Hoàng Thị
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGỦ ĐI THÔI _ KHÚC NHẠC BUỒN !

    Em ơi !_ Thu đã lại về
    Dang tay ôm dở câu thề năm xưa
    Tuổi đời vội vã thoi đưa
    Lá xanh chợt chuyển sang mùa vàng ươm !
    Ngủ đi thôi !_ khúc nhạc buồn
    Lời ru muôn thuở _ cội nguồn thế nhân !
    Dòng trôi cung bậc thăng trầm
    Thấp cao để biết ngang bằng hơn thua ...
    Ngủ đi thôi !_ khó đủ ,vừa !
    Cuộc đua bất tận...từ xưa vẫn còn !
    Biết đi..._ chập chững vào khuôn
    Lấn chen, chui rúc ,lách luồn, nhoi, bơi ...
    Không điểm đến !_ ngủ đi thôi !
    Bao nhiêu mồ mả ai người hơn ai ?!
    Hôm nay chót vót tượng đài
    Ngày mai hạ bệ tiếng đời lưu danh !
    Phù du một kiếp tranh giành
    Quên đi _ hãy ngủ..._cho mình thảnh thơi

    Lời xưa thề hứa trọn đời
    Dìu nhau bước trọn dẫu vơi dẫu đầy
    Ngủ đi ...cho hết đêm nay
    Ngày mai tay vẫn cầm tay bước cùng
    Bỏ ngoài tai chuyện dọc đường
    Xem như đời chỉ có riêng đôi mình
    Ngủ đi thôi _ khúc nhạc buồn !

    Ngày 14/10/2011
    Hoàng Thị
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ĐIỂM CUỐI CỦA ĐỘC TÀI

    Ông quyền cao chức cả
    Hoang phí và xa hoa
    Giác vàng cả súng ngắn
    Tiền bạc ai làm ra ???

    Bao năm hét ra lửa
    Đàn áp người tay không
    Ghét ai thì trù dập
    Nô lệ đâu phải dân !

    Ông không màng dân chủ
    Ông không thiết tự do
    Quyền làm người ông nắm
    Độc Tài Chủ Nghĩa mà !

    Ông ra đời trần trụi
    Có khác chi mọi người
    Đặc quyền và đặc lợi
    Xưa rồi Độc Tài ơi !

    Lửa Tự Do bừng dậy
    Bão Dân Chủ vùng lên
    Trụ Độc Tài đổ gãy
    Thổi tung Rác Cường Quyền !!!

    Dinh thự đâu ?_ ống cống !
    Áo mão đâu ?_ Trần truồng !
    Vợ con đâu ?_ tan tác !
    Nhục nhã nào thế hơn !!!

    Những thứ ta đang có
    Là đóng góp bao đời
    Thụ hưởng và bồi đắp
    Là trách nhiệm con người .

    Chia đều nhau mỗi thứ
    Làm việc lẫn ăn chơi
    Hưởng thụ và đóng góp
    Phải công bằng ông ơi !!!

    Ngày 26/10/2011
    Hoàng Thị



    [​IMG]

    *Xin vào link này để xem những hình ảnh cuối cùng của nhà độc tài Gadhafi :
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/pha...afi/page_2.asp

Chia sẻ trang này