1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lối mộng vào mơ , tơ vấp ngã
    hồng nhan uất nghẹn , lệ châu sa
    bao năm tơ tưởng duyên tình cũ
    hoa tàn sức kiệt , biệt tình xa ...
  2. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng trách anh yêu dù một phút
    chỉ mong rằng anh nơi ấy yên vui
    những gì anh đánh đổi ở hôm rồi
    cố gắng giữ đừng lỡ tầm tay với
    hãy để em , riêng một mình em đợi
    từng đêm về , từng ngày đến , năm qua
    em ghi lòng và tạc dạ tình ta
    dù đau đớn , xót xa , em cam chịu
    em chốn này đang bệnh đau suy yếu
    tim vẫn cuồng vẫn níu cuộc tình xưa
    em vẫn yêu biết tả mấy cho vừa
    không oán trách , anh đâu anh yêu ạ ...
  3. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói em thấy mình muốn khóc
    cảm ơn anh , ngày đó , muộn mất rồi
    em bây giờ , cánh hoa sắp lìa đời
    thôi anh nhé , đừng thương , đừng nghĩ nữa
    Chuyện tình mình trong anh , tan hoà vỡ
    từ ngày xưa từ thuở đó xa xưa
    anh ra đi em sống kiếp vật vờ
    đêm đêm dổ , anh còn đầy tim đó
    em ảo tưởng và sống trong nỗi nhớ
    bao năm rồi , từ anh bỏ ra đi
    giờ anh về nào có níu được chi
    em sắp sửa , bay vào khung trời lạ
    nếu anh về cứ đến thăm em nhé
    nơi nghĩa trang vào một, một chiều mưa
    để hồn em được nhìn thấy người xưa
    anh yêu nhé , em xin anh nhớ nhé ...
  4. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đợi chờ mãi anh thôi
    nhưng đâu ai cải lại mệnh trời
    cơn đau hàng ngày em gánh chịu
    em muốn chết đi giãi thoát đời
    lệ buồn bên gối đối tim côi
    tình vẫn trong tâm ảo ảnh mời
    tiếng nhớ lời thương ngày xưa đã
    giết chết em rồi anh yêu ơi
    kìa trăng em thấy trăng đẹp quá
    trăng của riêng em gọi anh xa
    anh ơi ! về cùng em anh nhé
    về ở trong mơ , buổi chiều tà
    phòng vắng lầu cao , em một bóng
    với lệ nhạt nhoà ngóng bên song
    chiều nay thả hồn vào hoang dã
    người cũ giờ đâu thấu biết lòng ...
  5. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh dấu yêu ơi bao giờ lại ?
    để em còn đây chút ấm lòng
    ngày mai rồi lại ngày ngày mãi
    chiếc bóng đợi chờ héo bên song
    từng chiều từng chiều tím lòng trông
    xuân đến , thu đi , hạ , sang đông
    mắt vẫn dõi nhìn ngoài ngõ vắng
    bước chân anh về xoa dịu mong
    em muốn , hai mình mãi có nhau
    nhưng mà anh đã tận đâu đâu
    anh bỏ em đi , anh ác lắm
    để em nức nỡ , em nghẹn ngào
    nhưng trách anh yêu có được gì
    thôi ngoan lòng nhé hãy ngủ đi
    anh vẫn trong tim , trong nỗi nhớ
    ngoan nhé lòng ơi , hãy ngủ đi ...
  6. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    anh thương à ! anh hứa em mừng lắm
    cả đêm rồi anh thức dưới trời đêm
    ngủ đi anh , trong giấc ngủ có em
    ta dìu nhau đi về miền hạnh phúc
    cả chiều nay từng cơn đau nhói nhứt
    được anh xoa nó tan biến đi rồi
    cám ơn anh người đang đến bên đời
    trong thoáng chốc mà như từ lâu lắm
    mình hãy yêu dìu nhau vào say đắm
    yêu đi anh , đừng xa phút giây nào
    đem những gì tha thiết rót cho nhau
    anh yêu nhé , được không , cho em hỏi
    và bây giờ anh hãy ngủ đi thôi
    đừng thức nữa , em không còn đau nữa
    ngủ đi anh tìm em trong nỗi nhớ
    em sẽ về trò chuyện ở trong mơ ...
  7. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Người dổ ngọt với những lời an ủi
    hiện tại còn riêng ta với ta thôi
    giờ này anh đã say giấc điệp rồi
    còn mình ta giữa đất trời cô lẽ
    thôi thì anh cứ ngủ ngoan anh nhé
    đừng nhọc tâm với cô gái quê mùa
    kệ em đi ray rức mối tình xưa
    kệ em đi , ngồi đây em ngóng đợi
    này mây ơi , dừng lại cho ta gởi
    chút nồn nàn còn xót lại trong ta
    trao đến anh cho đẹp giấc mơ ngà
    trong giấc mơ ái tình hoa và **** ...
  8. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    muôn lời nói làm lòng em ngây dại
    nhưng trời ơi ! xa xôi quá mịt mờ
    anh và em là hai kẽ hoạ thơ
    ta sống ảo không phút giây hiện thực
    anh đâu phải là người yêu năm trước
    đã bỏ em không một chút bận lòng
    quên những lần khi trời sáng trăng trong
    cùng đi dạo giỡn đùa trên biển cả
    lời thơ quen mà người thì xa lạ
    chưa một lần đối diện ở bên nhau
    vực lòng ra khỏi hư ảo vừa trao
    nước mắt tuôn em nghẹn ngào đau đớn
    người là ai , sao người không đến sớm
    để cho em đừng khổ luỵ vì tình
    trần gian ơi ! ta thù oán phận mình
    tại sao ta , không thể quên người cũ ...???
  9. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ quê xin anh về đi nhé
    với đàn em tìm tuổi trẻ năm nào
    cho lòng mình chút ngây ngất nao nao
    đi dạo biển ngắm trăng lòng toả sáng
    còn riêng em với nỗi niềm sầu lắng
    không mẹ cha , bươm chải để nuôi thân
    12 tuổi em cùng Cố gian truân
    quê hương đâu , em cũng không biết nữa
    em sinh ra để cho đời chọn lựa
    đem những gì bất hạnh nhất trao em
    chưa một ngày em được sống vui yên
    năm 15 Cố chết , mẹ tìm đến
    mẹ bán em , rồi lấy tiền đi mất
    mặc em gào kêu thãm thiết mẹ ơi
    người ta ỷ có tiền nên hại đời
    kiếp sống này em còn chi mơ ước
    còn bây giờ bản thân em lây lất
    sống lầu cao cửa rộng em không cần
    em chỉ cần có được một tình thân
    để chia sẽ cùng em trong cuộc sống ...
  10. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đây bao đêm rồi không ngủ
    em rất buồn tưởng nhớ lại ngày xưa
    em vựt lên từng kiếp sống đẩy đưa
    hai mốt tuổi em tìm cha khắp xứ
    gặp được cha , bên một ngôi biệt thự
    sống cuộc đời với nệm ấm chăn êm
    nhưng người ta sợ chia sớt bạc tiền
    xua đuổi em , trong một đêm mưa gió
    em ra đi và đã thề từ đó
    khi nào cha em mất em trở về
    rồi một một nhớ cha em viết thư
    mới hay tin cha mình đang tù tội
    vợ của cha , chạy theo niềm vui mới
    còn các con , bỏ mặc chẳng đi thăm
    từ đó em cứ mỗi tháng một lần
    đi thăm cha trại 30 D anh ạ
    nghĩ lại thôi mà nghe chua chát quá
    đời còn không một chút cái nghĩa nhân
    em thật buồn anh hởi , phận hồng nhan
    mang kiếp số , trời ơi , sao quá thãm
    nếu từ nay anh đã là người bạn
    thì xin anh hãy san sẽ cùng em
    để mỗi khi em thức dưới trời đêm
    lòng em hiểu , ở đời còn nhân nghĩa ...

Chia sẻ trang này