1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chiều Mưa Trĩu nặng giọt châu bời
    Lòng thấm chuyện đời khóc nghĩa rơi
    Thương xót xuân thì hoa héo nhụy
    Cảm buồn thi họa chút tim tôi
    Chiều Mưa lòng nát lời minh sư.
    Bão khiến tâm nhầu trước gío lơi
    Cảm tạ người xa câu họa gởi
    Dầu thơ chửa kết chửa cạn lời ...
  2. trucuyen

    trucuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em biết tình yêu nảy sinh từ những điều nhỏ nhất
    Từ cái nơ, mảnh giấy ,món quà
    Từ câu thơ, to nhỏ đậm đà
    Từ đồng cảm sâu xa ấm áp
    Từ đó em viết to tên anh bằng cây bút sáp
    Bằng trái tim, đỏ nóng dịu dàng
    Bằng mộng mơ, êm ái ,nồng nàn
    Bằng khát khao, hao gầy, câm nín......
  3. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trăm vạn niềm đau đã cạn rồi
    Việc đời cứ để việc đời trôi.
    Ngày mai trong khoảng hồn tĩnh lặng
    Thuyền hoa dạo khúc nhạc trùng khơi.
    Bại - thành, được - mất cũng vô hư
    Nhân gian vốn vẫn tiếc tình dư
    Thôi, ta về vẽ tình thiên hạ
    Qua những vần thơ, những sáo từ...
    [/quote]
    Trích từ bài Quan_Di_Ngo ..........
    Ðau đớn ai ơi có cạn nào
    Nên lòng buồn tủi thế trần đau
    Bao nhiêu lạc lõng cao xanh trót
    Là bấy xuân nồng lệ đẫm châu
    Tôi vẫn khuyên mình đừng xót nữa
    Buồn hoài nào có được chi đâu
    Lặng im bão tố đời đôi bữa
    Lại giết tâm mình đến vạn sau ...
    Được HoaiThuong28 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 03/05/2004
    Được HoaiThuong28 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 03/05/2004
  4. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bể khổ trần gian đã bưa chưa !
    Ðời người bao tuổi tạo bông đùa !
    Biển ái trời hành bao thế kĩ !
    Mặn nồng đan ngọt mấy mươi thưa !
    Hôm nay sầu chất cao ngàn ngút
    Gío lạnh từng cơn cạnh xuân chờ
    Trãi cả lòng tương cầu giây phút
    U? lại nơi này chút hương mơ ...
  5. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ta đang gom mộng chờ mơ
    Vần têm nghĩa mặn vào thơ đợi nồng
    Cách chia đã một năm ròng
    Ðôi bờ thương nhớ hai lòng cùng chung
    Mai này mình đã tương phùng
    Ta dìu nhau bước lên rừng yêu xưa
    Ðêm san nhau tiếng nhỏ to
    Ngày chung tô điểm cho vừa đam mê
    Hương yêu thôi thúc câu thề
    Ðường tình hai đứa đi về có nhau
    Bồi hồi năm tháng hòa trao
    Ái ân chăm sóc xuyến xao nẩy mầm
    Kiếp này chưa hết bâng khuâng
    Ngẫn ngơ thầm nhủ với lòng kiếp mai
    Nếu như chưa dứt mê say
    Hẹn nhau muôn kiếp đời hoài sánh đôi ...
  6. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương ơi tình tôi chất chứa
    Tấm lòng này dao cứa đã lâu
    Vết thương ngày tháng tấy sâu
    Trái tim nhức nhối làm sao nở tình
    Ai hối thúc duyên mình đọan kết
    Ðể lòng ta nối tiếc mộng qua
    Ðêm gom thương nhớ làm nhà
    Ngày đan thất vọng gói qùa tặng tim
    Ta nhớ mình hàng đêm mình ạ
    Trái tim mình xa lạ vậy sao
    Mắt lơ mình có tư. hào
    Khi ta gục ngã bên rào dối gian ?
    Ðêm ta ngó tình tàn ta khóc
    Chiều bơ vơ cô độc nhìn ta
    Hoàng hôn níu buổi chiều tà
    Ðừng vào đêm nhé xót xa phủ trùm
    Mình có biết lạnh lùng bao bọc
    Quanh khuê phòng dáng vóc ta run
    Mình ơi đâu một nụ hôn
    Của ngày yêu củ ấm hồn si mê ?
    Ta giờ nép bên lề thương nhớ
    Nén ngậm ngùi trăn trỡ từng giây
    Hồn ta lơ lững tìm ai
    Cớ sao cay đắng hăng say đón chào ...!!!
  7. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa yêu đương sắp lụn tàn
    Lạnh lẽo chợt nhìn đống duyên hoang
    Thiêu rụi tình tươi chưa kịp thắm
    Ðốt cháy hồn xanh nét son vàng
    Cái tuổi hai mươi chưa chãi chuốc
    Lược vắt trâm cài chửa điểm trang
    Vô tình mây thốt ôi làn tóc
    Trẽ thã ngây thơ đứng ngỡ ngàng
    Mấy độ si tình bảo ngẫn ngơ
    Vào đây trang điểm với muôn thơ
    Chớ nên ngơ ngẫn tìm hư ảo
    Rồi trách lòng đau cảnh mộng hờ
    Từ đấy hàng ngày em điểm tô
    Môi son má phấn đợi mơ hồ
    Kiếp sống vật vờ quay tuổi mộng
    Ngây thơ xưa ấy biết tìm mô ???
  8. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chiều lướt đi ta ngồi ôn chuyện củ
    Của ngày xưa say ngủ đã một thời
    Lòng dậy lên niềm xao xuyến bồi hồi
    Tim thắt nghẹn đọc lời yêu sau cuối
    Vì qúa yêu hờn ghen ra nông nỗi
    Ta giận mình sao vội bỏ ngày xưa
    Nhưng trời ơi những câu nói bông đùa
    Hiện trước tâm phá mùa tình yêu nở
    Ta càng yêu trái lòng càng rụng vỡ
    Lệ chư.c tràn nức nỡ nhớ thương đong
    Ðêm phủ trời buồn lại thã đi rong
    Ðến vây kín khuê phòng ta cấu xé
    Trời cao ơi xin mượn luồng gío nhẹ
    Cho trái tim nhỏ bé nương theo tìm
    Ðể xem xem cái bến củ tình duyên
    Còn thương nhớ hay phiền ân tình củ
    Chiều Thạnh Mỹ sương giăng mây che phủ
    Tấm tình chung u rũ giữa hoàng hôn
    Gĩa dối toan che chắn nghĩa dổi hờn
    Che không được nên buông đời ta rớt
    Sao lòng cứ nhớ thương người không ngớt
    Chắc mai này ngày chót biệt dương gian
    Vững bên đời câu thề hẹn son vàng
    Dù tình đã vội tàn khi tuổi mộng
    Chúc cho ai tương lai và danh vọng
    Cùng người hoa tháng rộng với năm dài
    Hạnh phúc mời trãi mộng đón đưa ai
    Hào quang đến đến hoài đời sung sướng
    Bấy nhiều lời dù là ta câu chúc muộn
    Cũng xin người đón nhận để ta vui
    Còn riêng đây cùng thương nhớ bên đời
    Dành cho phận để người xa hạnh phúc ....
  9. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Xin cho nhân loại vui yên
    Ðể ta nhìn thấy cái duyên của sầu
    Xin cho cuộc sống tươi màu
    Ðể ta nhìn thấy tình đầu hã hê ...
  10. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao đời lắm kẻ buồn vương
    Sao đời lắm kẻ không thương lấy đời
    Tưởng như sống thế đủ rồi
    Nào ai biết được thân tôi cũng mòn...

Chia sẻ trang này