1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh kiếm dùm đi kẽ xem thơ
    sáng qua hắn tráo mất vần mơ
    chỉ còn xót lại , dăm ý nghẹn
    với mấy nghi vần tím trẽn trơ
  2. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước lòng tôi có thể quên
    quên đời đen bạc , kẽ vẫn duyên
    lòng tôi bảo chớ , tim lại nhớ
    tha thiết gọi hoài một cái tên ...
  3. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    nếu tôi có thể gọi tên
    Thì đây chỉ gọi mông mênh của sầu
    và kia quay qu(át nghẹn ngào
    với ngàn thống khổ đang ào đến bên ....
  4. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    tôi có buồn đâu có khóc đâu
    tại mi nức nỡ mắt nghẹn ngào
    ướt mấy vần thi còn xót lại
    với đôi tiếng đàn oán đêm thâu
  5. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    vui ở đâu nào thuỳ trang có thấy
    chỉ đây buồn , ðêm tối rối cung tơ
    tủi phận buồn nên réo rắt vần thơ
    ơi dâu bể vấy chi cho đời nát ???
  6. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vui làm sao khi vườn mơ gãy đổ
    cơn bão nào kéo đến tự chiều qua
    chỉ còn đây bao lá nát buông sa
    làm sao kết duyên người xa lạc lối
  7. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tình đến tình đi chẳng tiếc chi
    chỉ tội đêm buồn khóc vần thi
    nhớ nhung kéo đến vây hồn nhỏ
    xót xa vẫy gọi tuổi xuân thì
  8. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đó thời gian nghiệt ngã ơi
    hoa si bao tuổi ở trên đời
    ta van ngày ơi đừng nhìn ngó
    cả đêm đông về hãy buông lơi ...
  9. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trăng ơi trăng về đâu khuất đâu ?
    người mơ đêm mộng chốn xa nào
    cho hoa tàn rơi vì trông ngóng
    người ở nơi nào ? người khuất đâu ???
  10. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    đêm trăng sao chỉ tôi sầu
    với bao đoản khúc tơ đau thế này
    đêm buồn ôm ấp vần cay
    nghe sao mình lạc vào quay quắt sầu

Chia sẻ trang này