1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông nức nỡ bên thềm lệ
    ta say người tỉnh ,cỏi u mê
    buồn rơi nhắc nhở từng cung nghẹn
    tìm đâu thấy lối để đi về
  2. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    giọt sầu vương rãi đêm buồn
    người đi ta ở chán chường phận ta
    ơi kìa lệ đổ châu sa
    ơi kìa kiếp sống bôn ba lẻn nhìn ...
  3. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    trời cao ơi hởi trời cao ơi
    nhìn đi cô gái tuổi xuân tươi
    bao nhiêu năm đã sầu lưu lạc
    bây giờ khắt khoải kiếp mây trôi ...
  4. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ghét , U*` ta cứ Ghét nhau
    Ghét , danh từ ảo , theo sau m(ạn nồng
    Ghét , ai có thấy vui lòng ?
    Ghét rồi có sợ má hồng lệ sa ???
  5. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    tui đổ lệ kệ tui đi
    hỏng cần ai dzổ lời thi họa nèo
    tui ghét là ghét th(àng teò
    ghét luôn con mẻm kỳ kèo hồi mơi ...
  6. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm nay em nghe lòng chợt lạ
    rồi ngày mai còn nhau nữa không anh
    em ấm lòng nghe câu nói tình xanh
    dù xa lắm , nhưng em nghe gần lắm
    ước gì mình còn nhau hoài năm tháng
    và phút này đừng có để lạc nhau
    đến muôn ngày và ngàn vạn năm sau
    cho em được anh ru hồn ngây ngất
    em đã uống trọn lời anh trao tặng
    và lòng em đang đắm đuối quay cuồng
    với những gì tha thiết của yêu đương
    ôi ngọt quá , từ anh êm dịu quá
    đêm hôm nay em nghe khao khát lạ
    biết chăng anh quay quắt ở tim em
    ước gần anh mình hoà dưới trời đêm
    muôn ân ái mặn nồng không thể dứt
  7. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! ai biết ch(ang trời
    Người đây kẽ đó họa lời cùng nhau
    Tình thì duyên đã nồng trao
    hai phương trời lạ biết sao hởi Tình ???
  8. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ghét anh wá người chi mà kỳ lạ
    mới g(ạp thôi làm tim xuyến xao rồi
    b(át đền đi , ðừng ở đó mà cười
    người ta khóc , nhớ anh , anh ch(ảng biết ....
  9. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ghét anh , để em phải chờ
    Ghét anh , em đợi mấy giờ biết không ?
    Ghét anh có biết cho cùng
    Ghét anh người đã đề lòng em yêu ...
  10. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ðợi anh có mấy cô nàng ?
    bao bông hoa lạ muôn vàn người mong ?
    Tình trông , hay chỉ em trông ?
    Mai em đi khuất cho lòng anh vui ...

Chia sẻ trang này