1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ riêng của Thuỳ Trang

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 11/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ðêm buồn nhỏ giọt lệ sầu
    cô đơn lạnh qúa một màu tương tư
    tìm gì qua mấy tâm thư
    tìm anh tim bảo vật vờ lòng đau
  2. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ là anh của người ta
    của ai , ai đấy , biết đâu mà
    đừng chuốc thêm chi lời đối ngọt
    đừng rót men tình ảo khướt hoa ...
  3. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh đi nơi đó nhiều mộng tưởng
    để người ta chờ , thật thãm thương
    hoa tàn nhuỵ rữa , vừa tươi lại
    anh đến , muốn gì ... thật hết phương ...!!!
  4. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh nhiều lắm anh ơi
    nhớ anh quay quắt biết chăng người ??
    hôm nay em bệnh , em mệt lắm
    nhưng vẫn chờ anh , mãi anh oiii
  5. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ai đó đã có lòng
    chia sớt với tôi một chút đông
    cầu mong ai đó vui hạnh phúc
    với ánh trăng vàng lánh niềm mong ....
  6. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng bị lừa đảo tình đâu
    tại tôi thân phận quá u sầu
    không ai hạnh phúc cho người khác
    tôi phải trốn người dạ mới đau ...
  7. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng ngạo đời , chẳng đối ai
    chỉ mong ngày tháng tiếp nối dài
    cho em bình yên trong cuộc sống
    đừng chất thêm em , bất hạnh hoài ...
  8. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đã có tình yêu , rất đẹp đôi
    nhưng em phải chạy , trốn yêu người
    em sợ , ngày mai , người yêu khổ
    chỉ vì phận em kiếp lá rơi ...
  9. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ai làm Trang nào có biết a
    Trang đây cũng đang nặng xót xa
    ai đó tình duyên buồn dang dỡ
    trang cũng héo tàn một kiếp hoa ...
  10. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh à , em đau , đau lắm anh
    chỉ em , với giọt lệ bên mành
    ngoài kia biết gì mà mưa mãi
    trời khóc , thương em , phải chăng anh ?
    Nhớ anh quay quắt sao là nhớ
    nhưng em dấu lòng , lẫn đường tơ
    sợ lắm , cái ngày em gục chết
    anh quăng cả đời , quỵ bên thơ
    Hiện em đau lắm anh yêu ơi
    gọi anh , em gọi , mãi không thôi
    ước gì có anh bên mình nhỉ
    để em được tiếp sức thêm hơi
    chiều tàn có tàn cả đời tôi ?
    chờ tôi chút nữa thời gian ơi
    tôi muốn gặp lại người yêu dấu
    tiễn tôi một đoạn , đoạn ngắn thôi ...

Chia sẻ trang này