1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình còn mãi với thời gian

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kakalothd, 16/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalothd

    kakalothd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ tình còn mãi với thời gian

    Xin mời các bạn yêu thơ đóng góp và cảm nhận về những bài thơ tình hay của các nhà thơ Việt Nam.
  2. kakalothd

    kakalothd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cho em ủng hộ một bài :
    Bạc Văn Ui
    Em Tắm
    Sao anh lại rình
    Trộm xem em tắm ?
    Da của em ngần trắng
    Da của ái của êm
    Tay của em lấm lem
    Tay của than của bụi
    Tay của rừng của núi,
    Tay của đất của nương
    Em tắm xong sẽ sạch
    Vẫn ngát thơm hương rừng
    Da của em trắng ngần
    Là của anh tất cả
    Không phải người xa lạ,
    Việc gì phải trộm xem
    Em tắm giữa suối mường
    Tắm trong mối yêu thương
    Có anh đang đứng giữ
    Chớ để Tấy đến mường
    -----
    Ái : bố ; êm : mẹ.
  3. kakalothd

    kakalothd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

  4. kakalothd

    kakalothd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này