1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Gia tài, em có mỗi...nụ môi
    Hun..hết, thì em...chết mất thôi!
    Nụ hé, xuân thời,...đương chúm chím
    Thế nhân, đâu biết...mà... gọi mời!

  2. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gia tài, em có mỗi tuổi trẻ
    Cứ hun đi....đừng có ngại ngù
    Nụ hé,xuân thời đương chúm chím
    Ôi! cuộc đời này đẹp biết bao......
  3. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gửi Box Ninh Bình...........
    Ta về thăm lại box quê ta
    Cái cảnh đi hoang thoáng nhớ nhà
    Giật mình nhìn lại: Ồ lâu nhỉ?
    Ai hiểu lòng ta? Những xót xa....

    1 chút cảm xúc khi về chơi box NB, cũng lâu rồi không vào box NB. Box NB ah, tôi xin lỗi.........
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tuổi trẻ, gia tài, chỉ thế thôi
    Sá gì, chỉ một đóa...nụ môi
    Thế gian rộng lớn, chừng vô tận
    Dang tay, đo cho hết... gầm trời!
  5. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đi....đo hết gầm trời
    Thế gian rộng lớn chưng vô tân
    Gió thét,mưa gào,đêm lạnh lẽo
    Vẫn có anh...hôn em cả cuộc đời
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Em cứ đi....đo hết gầm trời
    Thế gian rộng lớn chưng vô tân
    Gió thét,mưa gào,đêm lạnh lẽo
    Vẫn có anh...hôn em cả cuộc đời

    Á, Hahahahaaha, bữa nay, anh chai này...xăm mình ha!
    Anh nói hôn em cả cuộc đời!?
    Nói ra, xin hãy giữ lấy lời
    Nước non Ninh Bình ơi, làm chứng
    Có kẻ dám hôn em...quá chời!

    TRỐN.
    Chạy trốn lòng mình khó lắm, anh biết không?
    Biển nông sâu ngoài kia, sao bằng biển trong lòng
    Ba đào dậy sóng, cồn từng cơn trăn trở
    Chạy trốn tình yêu, chạy trốn anh.
    Em ước gì tình em cũng màu xanh
    Màu của biển, màu anh yêu thích nhất
    Em nhỏ nhoi với chút tình không thật
    Chạy trốn thôi, bởi biển lớn không ngờ.
    Em vẫn mong từng khắc, từng giờ
    Đối diện biển, dù một lần, dù tưởng tượng
    Bờ bình yên chắc gì hiển hiện
    Chạy trốn thôi, chạy trốn biển, mãi thôi!
    (21/9/08)
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    KỆ!!!...tiếp tục ...HUN....!!!...
    BIỂN!!!...

    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    - Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết
    Để những khi bọt tung trắng xoá
    Và gió về bay toả nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!

    XD
    HUN....TỐT!!!....HUN ...HAY!!!.....vỗ tay!!!....
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    Tuổi trẻ, gia tài, chỉ thế thôi
    Sá gì, chỉ một đóa...nụ môi
    Thế gian rộng lớn, chừng vô tận
    Dang tay, đo cho hết... gầm trời!
    ------------------------------------------------------------------
    Trăm năm nhớ một nụ hôn
    Ngàn năm hồn vẫn khôn cùng nhớ anh
    " Dang tay, đo hết...gầm trời"
    Sao không đo nổi một thời mình yêu???
    [​IMG]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thời tình yêu, ai đong, ai đếm?
    Chuỗi thời gian ai kéo ngược dòng?
    Chữ tình, đồng nghĩa, không không.
    Biết trăm năm nữa...trong lòng... còn chi?
    Còn chi không ạ?
  10. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0


    Á, Hahahahaaha, bữa nay, anh chai này...xăm mình ha!
    Anh nói hôn em cả cuộc đời!?
    Nói ra, xin hãy giữ lấy lời
    Nước non Ninh Bình ơi, làm chứng
    Có kẻ dám hôn em...quá chời!

    ...................................
    Hì hì.....không ngờ thơ thẩn lại có tác dụng thế này.....kì này phải tìm lớp học làm thơ cấp tốc mới dc.....còn lấy vợ chứ.

    Thương người đất khách xa xăm
    Lẻ bóng đơn côi chốn phồn hoa
    Mong cho chân cứng đá mềm
    Mùa thu tỏa nắng trên đường em đi.


Chia sẻ trang này