1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    À!...Ừ!!!...HAY!!!....Vỗ tay....
    Cố lên BÁC....chiến thắng ắt dzìa TA!!!...
    Tiếp đi ạ!!!...
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị Bờ Ao ơi. Ra mà cùng Hnhu quánh thơ dzới ha cha nội này nè.
    Nay Hnhu, ở giữa box NB, ra lời thách đấu đối thơ. Bên nào thua, bắt xác đem dzìa!
    ( Hà, phen này đong chai ngay tại đây mới được. Anh lang thang ơi, chít anh dzới Hnhu gùi. Quyết bắt dzìa nhốt lại làm chồng thôi. )
    Hhahahaa....Hhahahaaaaaaaaa..........
    Rất cần một ban giám khảo lâm thời.
    Mở màn khai chiến đây:
    Lẳng lặng mà nghe anh chị ơi
    Có rảnh xin mời ghé lại chơi
    Trai tài, gái sắc thi nhau đấu
    Không thắng, tội, " chung thân " cả đời!
    Mời các anh, chị!
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    Muốn nói với EM....mà buồn bã ngập tràn....!!!....!!!....!!!....

    TÔI YÊU EM!!!!......
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
    PUSKIN.
    Ở nơi xa xôi!!...EM có thể hông biết ANH là sao!!!...là dzì...!!!...việc ANH YÊU EM!!!....là việc của ANH...EM khỏi quan tâm!!!...Có EM....NÓ TRỌN VẸN....hông EM....NÓ...vẫn tồn tại!!!....ĐI ĐI ..đừng trở lại!!!...EM làm ANH...xót xa...!!!...CẢM ƠN EM!!!...nhờ EM....ANH BIẾT....trong MÌNH CÓ 1 TÌNH YÊU!!!....
    CẦU CHÚC CHO EM TẤT CẢ THẾ DZAN....YÊU THƯƠNG!!!....
    ....................
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thời tình yêu, ai đong, ai đếm?
    Chuỗi thời gian ai kéo ngược dòng?
    Chữ tình, đồng nghĩa, không không.
    Biết trăm năm nữa...trong lòng... còn chi?
    -------------------------------------------------------------------
    Người đi gió kéo bão lòng
    Người đi thương kéo nhớ mong ngàn đời
    Người đi tình vẫn thế thôi
    Dẫu trăm năm nữa, không gì...đổi thay..!

  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Vẫn như thế chiều đi
    Khung cửa nhìn vệt nắng mờ ảm đạm
    Ngọn gió nào khẽ chạm
    Vào nỗi đau vô hình...rất đau.
    Buổi chiều nào cơn mưa cũng mau
    Như mắt ai trong veo rồi...lại ướt
    Gió đi về tha thướt
    Cơn mưa chiều ướt ánh mắt tìm nhau.
    Buổi chiều nào anh nhớ lại ngày sau
    Em co ro khi nắng tàn lụi sớm
    Biết tim mình lạnh lắm...
    Chớm nở loài hoa tình ái đã già.
    Buổi chiều nay cũng thế...không anh
    Đôi mắt màu xanh em trồng cây: hy vọng
    Mong tình yêu lắng đọng
    Để em ngoái nhìn, kỷ niệm đừng...vụt bay!
    ( HAIYENTRAN_159 4/10/08)
    [​IMG]
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 04/10/2008
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HNHU thách đấu...sao hổng PÁc nào vô nhỉ
    Đừng có nói là sợ HNHU đến nỗi thía nha...
    Nếu vậy. HNHU thắng toàn tập ah PÁc k3Langthang ???
  7. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thắng là thắng thế nào.....khi nào tui tự nhận thua thì HuongNhu coi như thắng.....hehe.......

    @HuongNhu: Trai tài thì tui không chắc.......nhưng làm chồng em,anh chắc liền.....
    Một ngôi nhà có anh và có em
    Ta bên nhau đến cuối cuộc đời
    Trong anh nắng của buổi bình minh
    Anh ngắm em với giấc ngủ say nồng
    Chiều hoàng hôn ta bên nhau dạo bước
    Tiếng sóng rì rào du ta vào giấc ngủ
    Anh dắt em đến hạnh phúc dị êm.
    k3lagthag.
    Được k3lagthag sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 04/10/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    To: Anh langthang: Không phải trai tài, không phải chồng Hnhu!
    NGHE KHÚC QUAN HỌ.
    Câu Quan Họ tìm về người Quan Họ
    Giọng hát mời trầu còn đâu đó với liền anh
    Nón quai thao giấu mắt đen hạt nhãn
    Tháng giêng về lễ hội mở thâu canh.
    Quán Dốc giờ còn chiếc quạt bỏ quên
    Nụ tầm xuân lúc đương thì xanh biếc
    Em ngập ngừng để anh hoài nuối tiếc
    Lá trầu vàng, còn thiếu chút vôi têm.
    Mặt trời tròn như nhẫn cưới, đương lên
    Nắng vàng óng khiến nụ cười héo hắt
    Yêu nhau lắm, nón qua cầu, bay mất
    Dối mẹ cha, cùng dối cả tình người.
    Giờ xa rồi câu Quan Họ ơi
    Người Kinh Bắc về cùng người Kinh Bắc
    Gửi theo gió cùng lời ca khoan nhặt
    Khúc nhạc buồn của điệu Lý Phương Nam.
    ( 4/10/08 )
    Ngủ nào Hnhu. Ngủ ngoan nào Hnhu.
  9. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0


    To: Anh langthang: Không phải trai tài, không phải chồng Hnhu!

    Thế ah?......thế em muốn chồng em phải như thế nào nào..........thứ trưởng,bộ trưởng......hay hơn.......nhà mấy tầng?....xe hơi mấy chiếc?......tài khoảng có bao nhiêu tiền?.......để anh biết đường phấn đấu chớ.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Á, những thứ đó, khó gì! Anh nói, mấy cái...trưởng đó, tài lắm hở? Hông cần! Cần anh mỗi ngày cãi nhau với Hnhu bằng thơ là đủ!

Chia sẻ trang này