1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    GỚM!!!...thơ tình mà NÓNG dzậy á!?!?....
    Kêu gọi....2 BÊN KIỀM CHẾ....ạ!!!....
    Nhưng nghe cũng CÓ LỬA đó!!!....THÍCH thì....NỔI LỬA LÊN IEM!!!...
    Nhưng nhớ là:.....LỬA thời LỬA của nhà mình,
    Chớ mà LÌNH XÌNH....gắp LỬA ...cho AI,
    Không sớm ...thì lại....1 mai,
    Tai bay vạ gió,chẳng AI....sánh cùng....
    ................................................

  2. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thử ngắt câu trong bài thơ nhé --> Chẳng ra nghĩa gì!
    Câu Quan: Họ tìm về người quan họ
    Giọng hát mời, trầu còn đâu đó với liền anh
    Nón quai, Thao giấu mắt đen hạt nhãn
    Tháng giêng về lễ, hội mở thâu canh.
    Quán, dốc giờ còn chiếc quạt bỏ quên
    Nụ tầm, Xuân lúc đương thì xanh biếc
    Em. ngập ngừng để, anh hoài nuối tiếc
    Lá trầu, vàng, còn thiếu chút vôi têm.
    Mặt : Trời tròn như nhẫn cưới, đương lên
    Nắng vàng óng khiến nụ cười héo hắt
    Yêu nhau lắm, nón qua, cầu bay mất
    Dối mẹ cha, cùng dối, cả tình người.
    Giờ xa rồi câu Quan Họ ơi
    Người Kinh Bắc về cùng người Kinh Bắc
    Gửi theo gió cùng lời ca khoan nhặt
    Khúc nhạc buồn của điệu Lý Phương Nam.
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 30/10/2008
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này ở đâu roài nhỉ?
    AH! hình như là chị hnhu có post thì phải. Chị hnhu đi đâu lâu nhỉ? chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu???
  4. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hãy bao dung để thấy hạn thù là chưa đủ?
    Không phải mẹ em, mà là chị
    Bởi em viết thơ tặng chị...
    Tặng một người đàn bà em không thích
    Nhưng là người...bố em yêu!
    Chị cũng không là kẻ đam mê nhiều
    Đã yêu ai cũng muốn mình là duy nhất
    Đã yêu ai chỉ cần người ta chân thật
    Không kể thấp gầy, hay kể giàu sang
    Nhưng em ơi đường đời lắm trái ngang
    Nhưng chị biết mình không bị lừa dối
    Và chị biết người bên mình mỗi tối
    Vẫn còn những người khác để yêu thương
    Chị cũng như em, ừ! chị là con gái
    Cũng muốn bên ai, sẽ được lâu dài
    Và em ơi....
    Chị cũng một thời...cũng là con gái!
    Em :
    Không phải làm một đứa con ghen thay người mẹ
    Không phải làm một đứa con đòi lại cha
    Chỉ là lời tâm sự giữa hai ta
    Giữa hai người con gái.....
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 30/10/2008
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 30/10/2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cha chả là tức! Ai dám sử dụng thơ mình mà không ghi nguồn dzậy kìa!
    Đây là bài thơ của Hnhu, viết tặng một anh trai ở Kinh Bắc.
    Ai kia, làm ơn, ghi rỏ tên tác giả vào!
    Thơ tôi, cấm bất cứ ai mang ra sử dụng linh tinh. Bạn nghĩ sao khi mang thơ tôi ngắt câu linh tinh như vậy? Làm thế bạn được gì?
    ( Bài thơ này, một lần nữa...cứa vào tim Hnhu . Đau! )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 30/10/2008
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Pờ Ao ơi, Hnhu đây. Pờ Ao có khỏe hông? Mình làm thơ chung ha bạn?
  7. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cha chả là tức! Ai dám sử dụng thơ mình mà không ghi nguồn dzậy kìa!
    Đây là bài thơ của Hnhu, viết tặng một anh trai ở Kinh Bắc.
    Ai kia, làm ơn, ghi rỏ tên tác giả vào!

    [/quote]
    Sorry Hu-ong-nhu!
    Xin đính chính : Ai muốn biết nguồn bài thơ trên thì vui lòng đọc nhưng dòng trên đây.
    PS: Bài thơ hay!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sorry Hu-ong-nhu!
    Xin đính chính : Ai muốn biết nguồn bài thơ trên thì vui lòng đọc nhưng dòng trên đây.
    PS: Bài thơ hay!
    [/quote] Thơ hay, hay ko, ko đến bạn khen. Thơ tôi chỉ hay với người hay. Khen, chê, thơ tôi, ko dám phiền đến bạn!
  9. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay, hay ko, ko đến bạn khen. Thơ tôi chỉ hay với người hay. Khen, chê, thơ tôi, ko dám phiền đến bạn!
    [/quote]
    Hic
    Làm gimà giữ rứa. Tui chỉ khen thơ hay thôi mà, có nói người không hay đâu
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hic
    Làm gimà giữ rứa. Tui chỉ khen thơ hay thôi mà, có nói người không hay đâu
    [/quote] Nếu nói dữ, Hnhu chắc sẽ thua xa bạn. Không dám đấu đá gì. Nếu có thiện ý, làm ơn xóa bài thơ ngắt câu linh tinh kia đi.

Chia sẻ trang này