1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [quote Nếu nói dữ, Hnhu chắc sẽ thua xa bạn. Không dám đấu đá gì. Nếu có thiện ý, làm ơn xóa bài thơ ngắt câu linh tinh kia đi.

    [/quote]
    Tui đâu có ác ý gì đâu chứ, chỉ đùa 1 chút cho vui thôi.
    Nếu Hnhu không thích thì tui xoá đi vậy.
  2. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dù sao câu Quan Họ cũng đã xa
    Hãy tập nghe điệu Lý Phương Nam cho lòng thanh thản
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 30/10/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tui đâu có ác ý gì đâu chứ, chỉ đùa 1 chút cho vui thôi.
    Nếu Hnhu không thích thì tui xoá đi vậy.
    [/quote] Hnhu, không thích giỡn thế! Mời xóa!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HOÀI NIỆM THU.
    Có gì như thể mùa thu
    Sớm nay vừa về phố thị
    Sắc nắng trải vàng mộng mị
    Mơ màng cô nhỏ làm thơ.
    Có mùa thu đã bơ vơ
    Cũng vừa theo mùa về tới
    Tháng Chín bâng khuâng chờ đợi
    Khẽ run một chiếc lá vàng.
    Cũng là thời khắc thu sang
    Cũng là nắng vàng ngày cũ
    Cũng là dăm người bạn tủ
    Mà sao thu lại khác nhiều.
    Có thương, có nhớ bao nhiêu
    Mùa qua bao giờ trở lại
    Ngày đi, cung đường xa ngái
    Thu xưa biết có tìm về!
    ( 29/9/08 _ Lehuongnhu )

    Chán nản! Đủ chuyện chán! Dzô đây lại thêm bực mình. Quả là...
  5. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hnhu, không thích giỡn thế! Mời xóa!

    [/quote]
    OK
    Xóa 1 bài, hay xoá hết
    Mạng như rùa, để hôm khác xoá nhé
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sao chưa xóa?
    Tự nghĩ đi!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 30/10/2008
  7. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh gì mà phải chán hả bạn
    Mặc kệ đời, mặc kệ tất cả
    Tặng Hnhu bài hát này nhé : http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/5643/index.aspx
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 30/10/2008
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    DÔNG TỐ
    (pushkin)
    Anh có thấy cô nàng xiêm áo trắng
    Trên đỉnh cao giữa sóng nước bao la
    Khi, sủi sục trong mịt mù bão lớn
    Biển dâng trào đùa bỡn với bờ xa
    Khi những tia chớp lòe bừng chiếu sáng
    Phủ lên nàng đỏ rực ánh hào quang
    Và khi gió thổi vào nàng điên loạn
    Làm cuộn bay phấp phới chiếc khăn nàng?
    Ôi, biển cả trong mịt mờ bão tố
    Và trời mây muôn ánh chớp đẹp sao?
    Nhưng tin tôi: cô nàng trên mỏm đá
    Đẹp hơn nhiều sóng, bão với trời cao.
    1825.
    .....................
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SAY ĐÊM..
    Không rượu mà vẫn say
    Em biết say gì đây?
    Say trăng. Trăng không có.
    Hay say mây, say gió?
    Không rượu em vẫn say
    Say ngây ngất đêm nay
    Vần thơ vừa nghiêng ngã
    Hai má nóng hây hây.
    Không rượu say cứ say
    Đêm hết vơi lại đầy
    Em say quên ngày tháng
    Liêu xiêu trong cõi ngày.
    Bao giờ cạn chén đêm?
    Cho tỉnh cơn say mềm
    Đêm gối đầu vào mộng
    Em say lại say thêm.
    Xin mời cạn chén đêm
    Xin cùng bạn với đêm...
    ( 31/10/08 _ Lehuongnhu )
  10. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn uống cho say, thật say nhưng càng uống vào lại thấy chẳng thể nào say được. Đôi khi muốn ? nhưng chẳng thể nào ?
    Vẫn rượu sao chẳng say
    Biết lấy gì say đây?
    Tìm trăng. Trăng không tỏ.
    Tìm mây, mây theo gió?
    Vẫn rượu sao chẳng say
    Muốn ngất ngây đêm ngày
    Cho vần thơ nghiêng ngả
    Cho nóng bừng đôi má
    ước gì say cứ say
    Cho hết đêm vơi đầy
    Say quên đi ngày tháng
    Liêu xiêu trong cõi người.
    Bao giờ cạn chén đêm?
    Cho đến cơn say mềm
    Đêm gối đầu vào mộng
    ước gì say, say mềm.
    Xin mời cạn chén đêm
    Xin cùng bạn với đêm...
    ước gì ta say. Thêm?!
    PS : Tớ không có ý gì đâu nhé. Đôi khi tớ là thế, muốn say mà không nổi.

Chia sẻ trang này