1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hhahahaah, bạn này say....quét ghê ha?
    Sao chưa xóa mấy bài viết trên kia hả bạn? Mang con của Hnhu ra trét lọ đen xì xì. Định quánh trống lảng ha? Muốn Hnhu mần thịt hông? Muốn hết đường quét...lá hông?
    Có điều bạn trộn salat bài thơ Hnhu nghe được đấy.
    Chơi với bạn tiếp nè.

    SÂU.
    Sâu chi lắc lư cái đầu?
    Sâu chi mặt cứ ngầu ngầu?
    Sâu chi chân đi nghiêng ngã?
    Sâu chi miệng nói lầu bầu?
    Sâu chi " sắc " nhất trên đời?
    Sâu chi một tấc tới trời?
    Sâu chi tay chân loạng quoạng?
    Sâu chi có một bốc mười?
    Là sâu rượu đấy ai ơi
    Tránh xa kẻo phí cuộc chơi.
    Sâu say, trời, còn ko kể
    Huống chi cái Ả bạn đời!

    Uống rượu mà trình không say như bạn, chắc họ hàng nhà sâu gùi.
  2. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Á àh! Dám cho mình là sâu hả
    Sâu, sâu, ta là sâu
    Ta lắc lư cái đầu
    Ta mặt mũi ngầu ngầu
    Chân bước đi nghiêng ngả
    Ta miệng nói lầu bầu
    ?.
    Ta là sâu đấy ai ơi
    Theo ta du hý khắp cuộc chơi
    Với ta trời đất đà chơi đủ
    Nay về chơi với khóm "hương nhu"
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 31/10/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HHahahah
    Ha hả hà ha
    Có kẻ đòi ở với Hnhu
    Ai kia đang tỉnh hay đang ngu ( ngủ)
    Thuở rày đi khắp nam cùng bắc
    Chưa thấy người nào dám...đánh đu...
    Hhahahaha
    Hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    HAHhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    [/purple]
  4. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Làm người có lúc tỉnh lúc ngu(ngủ)
    Làm người ai chẳng thích ...đánh đu
    ---
    Là sâu thì thích ở trên cành hương nhu là lẽ thường
    Haha
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRĂNG KHUYẾT.
    Có phải vì chưa no
    Nên vầng trăng còn khuyết?
    Có phải vì cách biệt
    Làm trăng phải hao gầy?
    Có phải vì lâu nay
    Anh đương còn xa vắng
    Để đêm dài nín lặng
    Vỡ toác cả vầng trăng.
    Có lẽ vì bâng khuâng
    Nên vầng trăng dang dỡ
    Chỉ riêng còn nỗi nhớ
    Tròn lẳn tựa trăng rằm.
    Chuyện cổ tích nghìn năm
    Trăng hết tròn rồi khuyết
    Vì tình yêu bất diệt
    Cũng lúc khuyết lúc tròn.
    Đêm nay vầng trăng non
    Lại là vầng...trăng khuyết!
    (15/9/08 _ Lehuongnhu )
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHị Hnhu..Em vẫn khoẻ nè.Gặp chị Mừng wá...
    lâu không nói chuyện. em có nhiều điều muốn hỏi lém...em viết thơ GỬI CHỊ nè...
    Gửi chị
    ( haiyentran_159)

    Chị ơi em bảo câu này
    Ở đời lắm kẻ: không ngay như mình
    Ở đời lắm kẻ "muốn xinh"
    Đem gương soi mặt chúng mình...mới xinh
    Chứ mà để tự chiến chinh
    Chắc gì bẻ nổi câu tình mà...thơ
    Chị ơi sao lắm kẻ khờ
    Sao lắm kẻ cứ ngu ngơ ..theo mình
    Em thì em sẽ coi khinh
    Coi như một đám "sâu" linh tinh yếu hèn...

  7. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Một góc phòng
    Cô độc
    Ôm máy
    Lướt nét
    Chẳng thể nào quên đi nỗi nhớ
    Nhớ...!
    PS : Có nhiều người cứ nghĩ mình làm thơ hay lắm, rồi lại đi chê người khác.
    to huongnhu4: Có phải tớ đã nói với Hnhu là tớ không biết làm thơ rồi không nhỉ.
    Yêu thơ không nhất thiết phải biết làm thơ, không biết làm thơ thì vọc thơ (dù không được hay ) thì đã sao nào
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 01/11/2008
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    GHÊ GỚM thay!!!....HAY GHÊ GỚM!!...
    Mà nói chung là HÔNG LÀM THƠ ĐƯỢC....NHƯNG YÊU THƠ...YÊU LUÔN NHÀ THƠ....thì...CÓ SAO ĐÂU...!!!....
    Các BÁC nhỉ...!?!?....
    Cùng lắm là....1 CON SÂU!!!...nhưng là SÂU "NGHỆ SỸ"....thì sao!?!?....SÂU mà YÊU CÁI ĐẸP-CÁI HAY....IEM VỖ TAY....ha ha...
    Mà AI CẤM SÂU YÊU và .....YÊU SÂU....BÁC NHẨY....
    Không là SÂU XẤU!!!...thì WÉO-CĂM....WÉO-CĂM....

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vọc thơ ai thì vọc, làm ơn đừng vọc con của Hnhu. Hnhu cọc lắm. Vọc con Hnhu, Hnhu quánh gãy...chỗi, hết quét luôn á. Hì
    Có ai chê ai đâu bạn! Vui thì chơi, thế thôi.
    Để hoa cải dzô đây cho đẹp nè. Ảnh đi chép ở box nhiepanh, chép. hông xin phép!
    [​IMG]
    [/quote] [purple]HOÀI NIỆM MỘT TRIỀN SÔNG.
    Lâu lắm rồi không trở lại một triền sông.
    Không trở lại thăm một mùa hoa cải,
    Hoa cải nở vàng nhức nhối
    Tháng Giêng xanh.Xanh nụ Tầm Xuân.Rất vội.
    Mặt trời nghiêng về phía ngọn tre nghiêng.
    Lâu lắm rồi,khuất lấp một mùa riêng
    Triền sông nhỏ,giờ mang tên kỷ niệm
    Nghiêng bờ vai,hắt chiều vàng...tím lịm.
    Anh không về biết có còn... ai?
    Anh không về,biết có còn không?
    Một triền sông rực vàng hoa cải,
    Cánh chuồn mỏng chao nghiêng miền hoang dại,
    Em cũng bồng bềnh,lảo đảo,chao nghiêng!
    ( 10/3/08-Lehuongnhu. )
    Hoa cải đẹp quá. Cho Hnhu tặng hoa cải bài thơ.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hồi chiều Hnhu vội quá, hổng kịp nói chuyện với bạn. Đừng giận ha. Thứ bảy là ngày Hnhu bận rộn nhứt trong tuần.
    Bạn qua thica chơi đi. Dzô đó mần thơ. Hì, dụ khị kiểu này chắc bị mấy anh chị NB chọi đá u đầu quá.
    MƯA XUÂN.
    ( Tặng Chim Én. )
    Xuân ở nơi nào về tới chưa
    Thu hết đông qua buổi giao mùa
    Cánh én vườn xuân gieo tin sớm
    Thổn thức ngoài song những tiếng _ mưa.
    ( 1/11/08 _ Lehuongnhu )
    Hnhu thân tặng bạn một bài tứ tuyệt làm quen ha. Biết nhau bấy lâu ở box này, nhưng chưa làm quen. Nay làm! Hì, bạn thương.
    À, đừng gọi Hnhu bằng chị ha. Chắc Hnhu và bạn " cá mè một lứa ".

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 01/11/2008

Chia sẻ trang này