1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị em nhân ngày 3/11 .
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    (Chúc mừng chị em nhân ngày).3
    ----------------------------------------------=
    11
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 13/11/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 13/11/2008
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Hoàng hôn.
    Em buồn...!
    Một mình
    Đứng ngắm.
    Người tình em đâu?
    Nỗi sầu.
    Em khóc.
    Xa lắm.
    Anh ơi.
    Tình đời ai biết?
    Triết lý Ngàn năm.
    Tình yêu Vĩnh cửu.
    Nhưng chiều vẫn thế...
    Mình em.
    Đứng xem.
    Cô Đơn...
    Trào tới.
    Nơi nào anh đứng.
    Xôn xao.
    Lá rụng...
    Chập chững
    Em vào...
    Thế giới Khổ đau..
    ( Haiyentran_159)

    Cõ lẽ trên cuộc đời này có nhiều mối tình đa đi sâu vào ánh sáng héo hắt của hoàng hôn.. Và em như thấy hoàng hôn hút chặt tâm hồn những nửa đời cô độc...
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nếu như để em được chọn lại, Em vẫn muốn được gặp để yêu anh, Dù...em vẫn là người đến sau...Và nước mắt vẫn rơi mau cùng mưa...và vẫn biết dù trước sau..em chỉ yêu một người....
    VÔ ĐỀ
    Không phải vì đau mà em khóc.
    Không phải vì anh mà em đau.
    Em khóc bởi mình đã đến sau.
    Như câu hát: "..Chẳng thể có nhau"
    Không phải cứ yêu là nói được.
    Không phải nói được là đã yêu.
    Bởi tình yêu đâu cần sau trước.
    Nhưng trước sau em chỉ có...một người...
    [​IMG]
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    KỔ THÂN EM....LÀM XONG BÀI THƠ CHO KU NÀO ĐÓ....BÁC PHÍCH-CHỜ-TO-BIG...GHEN...làm 1 PHÁT....
    KHÔNG THẤY SỦI TĂM....
    Ồ LA!!!....ĐẠI BÀNG GỌI....PỜ OUT ...trả lời...!!!!...
    .............................
    KHỔ THẾ ĐẤY...CÓ LÀM SAO CŨNG PHẢI BÁO CÁO 1 CÂU....CỨ LẶNG LẼ RA ĐI DZẬY...AI BIẾT SAO....
    ANH NGỒI TRÊN BỜ....CÓ CHI DZƯỚI OUT....hông IEM...!?...CÓ CHI HAY HAY NÓI HA...CẤM TƯ LỢI....
    NẾU CHỈ CÓ...CUA -ỐC-....BÈO TÂY...thì thôi ha!!!...CHO IEM HẾT....
    ..........LẠ!!!...CHƯA THẤY SỦI TĂM...........
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Da bao lan ngoi ben nhau anh quen mot chiec hon??? Nhung neu nhu em biet do la lan cuoi . Tin em di! em se dat len moi nu hon cuoi cung. Nhung em lam sao biet....???

    Nhe nhang nhu trong mo
    Anh ra di khong mot loi tien biet
    Em lam sao biet...
    De dat len moi nu hon...cuoi cung!
    Ta khong con di chung
    Khong con nam tay tren tung goc pho
    Gio anh dau con nho
    Ki niem nhoa dan trong dong chay thoi gian.
    " em da nghe co nguoi noi rang tinh yeu la mai mai, va em cung da nghe chinh nguoi do noi rang: Khong gi la mai mai...."
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0



    Những bài thơ viết vội.
    Những bài thơ ngắn. Cộc.
    Ta đó ư? Ta một thời tim óc?
    Ta một thời rót nhịp đập thành thơ?
    Đó được gọi là viết từ những ước mơ?
    Sáo rỗng, khoe khoang, mĩ miều thái quá
    Ta đó ư? sao giờ xa lạ
    Ai cho ta về xin những nhịp chao nghiêng?(haiyentran_159)

    Em không thể. Em không bê được những ngôn từ cộc lốc, xộc xệch...em thấy nặng..em thấy trĩu cả cõi lòng ...em ko mong...em ko chờ...em cứ kệ những ngổn ngang đó nhé...

  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...HAY!!!...chuyển biến....thơ tình tự...chuyển gu...lý tính...
    kỳ này sắp có thơ 2 IN1 đọc rồi!!!....

Chia sẻ trang này