1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ....
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 30/11/2008
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YEU NÀO CŨNG MẤT..!
    ( haiyentran_159)
    Em đủ bao dung để không tha thứ, và đủ niềm tin để biết hoài nghi.....

    Rồi từ đó trái tim em rộng mở
    Đón tình anh như hơi ấm mùa đông
    Như quy luật sông sẽ về với biển
    Như với ai, mắt biếc em trao...
    Rồi từ đó em thành người khác lạ
    Hết vô tư vì...thương nhớ đợi chờ
    Từng phút đi, từng giờ chạy..thật chậm
    Em âm thầm..em ngóng..em trông..!
    Rồi từ đó ..từ đó ...em đã biết
    Mắt không xanh, không biếc mãi một thời
    Ai cũng vậy.. yêu rồi từ biệt
    Em ngậm ngùi em tiếc tháng ngày xanh..
    Rồi từ đó tình yêu nào cũng mất
    Nước mắt hoà cùng ảo ảnh về anh
    Em biết rồi! yêu là tỉnh là say
    Không giữ được...tình yêu nào cũng mất!!!
    [​IMG]
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .......
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    hUM NAY SAO NHỈ?...VIẾT CŨNG KO RA VIẾT..
  5. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Dẫu không phải là nỗi nhớ mùa đông
    Nhưng mỗi khi đông về cũng mang nhiều nỗi nhớ
    Bong bóng trôi đi để rồi bong bóng vỡ
    Không phải tại anh cũng chẳng tại mùa đông
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Dẫu không phải là nỗi nhớ mùa đông
    Nhưng mỗi khi đông về cũng mang nhiều nỗi nhớ
    Bong bóng trôi đi để rồi bong bóng vỡ
    Không phải tại anh cũng chẳng tại mùa đông
    ..........................
    To: tolate
    ANH UI....!
    Bốn câu trên anh làm hả?...tại zì...em rất bất ngờ...khi vần gieo giống giống giọng thơ em...hiiiiiìi...đồng cảm.

  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đông lại đến rồi có phải không?
    Hay tại ai kia đang lạnh lòng?
    Đông chín để dọn đường xuân tới.
    Rồi đây môi, má lại ửng hồng.
    ( 1/12/08 )
    ...........................
    Hay lém...!
  9. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0

    Hì hì ...Em bất ngờ vì thơ anh giống giọng thơ em à ? Anh có biết làm thơ bao giờ đâu , tự nhiên hứng chí viết vớ vẩn ý mà
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Cái...NÀY!!!....gọi là ....NHAU HÓA....hay ...HÓA NHAU...PỜ-OUT nhỉ!?!?....
    Hay đại loại kiểu ....ANH-EM-HÓA....LẪN-NHAU...có lẽ...!!!???....GỚM thật!!!...
    ANH UI!!!...chuyển qua thành ....ANH IU..!!!....có tốt hơn nhiều hông cơ chứ!!!....ha ha....

Chia sẻ trang này