1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cái...NÀY!!!....gọi là ....NHAU HÓA....hay ...HÓA NHAU...PỜ-OUT nhỉ!?!?....
    Hay đại loại kiểu ....ANH-EM-HÓA....LẪN-NHAU...có lẽ...!!!???....GỚM thật!!!...
    ANH UI!!!...chuyển qua thành ....ANH IU..!!!....có tốt hơn nhiều hông cơ chứ!!!....ha ha....
    ........................................
    CHÚ LÚC NÀO CŨNG CƯỜI ĐƯỢC...ANH UI...> ANH IU..... KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ
    CHỨ MÀ...CHÚ THUI...NÓI ZẬY...>...." THUI CHÚ"...THÌ...HAAAAAAAA

    TO: TOLATE
    HUM ROÀI UỐNG BIA ANH ẠH...HIÌI EM NGHĨ SẼ CHUYỂN TÔNG COOFFFEEE THÀNH...BIIAAA...ANH ẠH...
    HUM NÀO MỜI ANH NHA

  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ANH...TO-TO-LÀ-TE....ạ!!!...HUM RỒI PỜ-OUT đi uống BI-A...hì!!!...PỜ-OUT nghĩ QUẢ BI-A...TO TO...sẽ chuyển uống CÔ-PHI-E....thành uống quả BI-A-TO...cho đã đời......ANH ạ!!!...
    Quả là...BI-A dzô .....CÓ CHÍ-KHÍ....
  3. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0

    TO: TOLATE
    HUM ROÀI UỐNG BIA ANH ẠH...HIÌI EM NGHĨ SẼ CHUYỂN TÔNG COOFFFEEE THÀNH...BIIAAA...ANH ẠH...
    HUM NÀO MỜI ANH NHA [/b] [/purple]
    [/quote]
    Mời anh hả ? Oke , lâu lắm anh ko được uống bia rồi đấy
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BIẾT KHÔNG MÙA THU?
    Biết không anh, em là mùa thu
    Không hực lửa như nắng của hè
    Không lạnh lùng như gió đầu đông
    Cũng không dịu ấm như mùa xuân rực rỡ.
    Em là thu
    mang chút đỏng đảnh của hạ
    chút bàng bạc tuyết giá
    chút ngọt ngào rất lạ...
    của rượu Quỳnh tương.
    Em là thu.
    Quấn vào anh như chút sương mù
    buổi nắng sớm còn lạc loài trên cỏ.
    Em là thu
    Ngất ngây sắc vàng mùa cúc mâm xôi
    Thèm một nụ môi
    Cho thu say trọn giấc cuộc đời.
    (17/8/08 _ Lehuongnhu )
    Đã vào đông. Chợt nhớ ngày thu. Lạ. Gì đã qua, luôn gợi nhớ...
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN
    ( HAIYENTRAN_159)​
    ( Em vẫn quen lang thang, và quen nhung nhớ, có lẽ bất cứ ai khi xa những gì mình thân thuộc...đều hoài niệm về chúng. Giống em. Phải không???)
    Vẫn biết rằng ta sẽ mãi cô đơn
    Đôi chân bước đi cõi đời mỏi mệt
    Nước mắt hao gầy tưởng như đã hết
    Tình yêu đầu đời đã chết lịm từ lâu.
    Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau.
    Và ta phải sống cho những gì phía trước
    Nhưng ...
    Đôi chân bước...ngược
    Lại dẫn ta về, tìm kiếm nỗi đau
    Vẫn biết rằng sẽ mãi mất nhau
    Ta nhung nhớ gì khung trời ngày xưa cũ?
    Tình yêu ta chẳng đủ...
    Đưa anh quay về...
    Vẫn biết rằng giống như mọi lời thề
    Lời nói anh gió thoảng...
    Cánh đồng hoang xơ xác...
    Sao ta hoài đam mê???
    Thôi! dẫu biết gì cũng đã quá xa
    Cũng quá đủ cho ta bừng tỉnh giấc
    Đông đã về, ngoài song gió bấc
    Ta vẫn một mình, ta vẫn...Không Anh!

    [​IMG]
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÓ ĐÔI.
    Đâu phải cần có anh,
    em mới có đôi!
    Dòng chảy kia còn trôi
    Đôi bờ, Em, vẫn đó.
    Mây rong chơi cùng ngàn gió...
    Cả hai,
    Có xa cách bao giờ.
    Nốt nhạc với vần thơ
    Khói lam chiều sắc tím
    Ước mơ và hoài niệm
    Trăn trở cùng nhớ thương
    Chú nhện nhỏ tơ vương
    Con **** vờn bé nhụy
    Nắng thu hòa ý nhị
    Đông giá dỗi hờn xuân
    Cánh Én nhỏ tưng bừng
    Chao mình trong gió nhẹ
    Cả bầu trời là mẹ
    Nguyên nền đất là ba
    Muôn vì nhỏ sao xa
    Là bầy con xinh xắn.
    Em , Anh, đều nhỏ nhắn
    Dẫu được, mất, không cầu
    Nhưng chẳng cần Anh đâu
    Em vẫn luôn hạnh phúc.
    ( 3/12/08 _ Lehuongnhu )
    Bay đi Én, đi rồi lại về. Về, cùng mùa xuân nhá!
    Không có ai cô đơn trong cuộc đời này cả. Nếu có, đó chỉ là sự cô đơn của ta - ngay trong bản thân ta mà thôi. Cái cô đơn " nội tại " ấy, mình giải quyết " nội bộ ", sẽ ổn thôi .
    : những nụ cười và hoa, tặng én đó.
  7. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trăm hoa đua nở khoe xuân,
    Trăm hoa đua sắc,khỏa thân,khắp trời,
    Nắng cao thầm khẽ gọi mời,
    Tím,xanh,vàng...nắng,thắng thời tựu trung.


  8. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Về với chính mình
    Chia tay hoàng hôn về với đêm dài
    Em có thấy giứa lòng mênh mông quá ?
    Hoặc là hư không , hoặc là tất cả
    Tình yêu có phép lạ gì đâu
    Đừng nói một lời sau cuối cho nhau
    Sự im lặng nói lên nhiều điều lắm
    Có những ê a vọng từ sâu thẳm
    Mà dung cảm hơn hàng triệu ngôn từ
    Nếu trước bên nhau mình đã nói '''' ừ ''''
    Thì nay chữ ''''không'''' chẳng cần phải nói
    Bước chân ngày xưa bây giờ chợt mỏi
    Vòng tay yêu thương giờ chợt hững hờ
    Từ nay mỗi người ôm một giấc mơ
    Có lúc có khi chợt cùng kỷ niệm
    Nếu mỗi cơn mơ hoá thành mầu nhiệm
    Thì mình đâu như bèo dạt mây trôi
    Em về với em , tôi lại là tôi
    Môi không còn yêu, mắt không còn ướt
    Không còn những tiếng thở dài não nuột
    Không còn những đêm lòng thức bên lòng
    Ta về với chính mình chỉ thế là xong
    Tình yêu mãi là chiếc vòng nghiệt ngã
    Một lần sẩy chân hiểu nhiều điều lạ
    Tim chợt già đi hơn cả tuổi đời
    Tôi về với tôi những buổi chiều rơi
    Tôi sẽ cùng tôi nhẹ nhàng ra phố
    Em cũng như tôi sẽ nhìn ra cửa sổ
    Một thoáng vu vơ - hạnh phúc mỉm cười .
    ( Võ Trung Hiếu )
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MƯA ƠI.
    Nhìn hổng thấy mưa đâu
    Ông mặt trời ngang đầu
    Lim dim và gà gật
    Ủ bộ dạng rầu rầu.
    Tìm hổng thấy mưa đâu
    Mây ngang dọc từng xâu
    Đi đâu mà dày thế
    Gọi giùm mưa, mây nhé.
    Mưa còn ở ngàn khơi
    Còn lông bông rong chơi
    Chừng nào đôi chân mỏi
    Mưa sẽ lại về thôi.
    Mưa ơi là mưa ơi
    Nhớ mưa quá đi thôi
    Mới sáng giờ hổng gặp
    Mà tưởng mấy năm trời.
    Gọi, hổng thấy mưa ơi
    Sao lại có ...hạt rơi
    Vướng vào môi mằn mặn
    " Ủa, ai khóc nè chời!? "
    ( HNhu )
    Hà, cái nhớ, cái nhớ thật là nhiều, trưa nay! Ngủ ngoan đi nào, cái ngủ ơi, quá giờ từ lâu rồi...
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XUÂN!
    Mùa đông
    Rồi qua rất nhanh
    Lộc non
    Rồi xanh biếc cành
    Chim Én
    Lại về trẩy hội
    Em rồi,
    Lại về bên anh.
    Ngày đông
    Rồi qua, rất nhanh
    Muộn phiền
    Vất hết cho lành
    Mưa xuân
    Li ti ngoài ngõ
    Em vừa
    Xanh biếc xuân xanh.
    Ngày đông
    Trao hết cho anh
    Phần Em
    Nắng ấm đầu nhành
    Tầm xuân
    Cũng vừa đơm nụ
    Tình xuân
    Hoa xuân đầu vụ.
    Ngày đông
    Trả lại mùa đông.
    ( 9/12/08 )
    Chờ xuân đó. Xuân ơi!

Chia sẻ trang này