1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GIỌT MƯA NGÀY THU.
    Tí tách giọt mưa ngày thu
    Ngày chi mờ mịt mây mù
    Mở con mắt nhìn ti hí
    Mơ màng tiếng nhẹ mưa ru.
    Vươn vai ngáp dài ngái ngủ
    Mưa chi mưa mãi mưa hoài
    Ngủ miệt mài mà chưa đủ
    Nên trời còn cứ mưa dai.
    Tròn tròn là hạt mưa mai
    Rơi cho đầu ngày dịu mát.
    Xiên xiên mưa chiều da diết
    Cho chân rong ruổi đường dài.
    Mưa nhẹ nhàng giăng mắt ai
    Giọt thủy tinh lăn trong vắt
    Mưa gieo cung đàn réo rắt
    Đủ gieo khoảng lặng tim người.
    Dù sao cũng cảm ơn trời
    Cứ tuôn mưa tràn đi nhá
    Hứng hạt mưa tròn trên má
    Rửa vèo , xua cơn buồn đi.
    (18/8/08 _ Lehuongnhu )
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    BẤT CẦN!
    ( haiyentran_159)
    Anh hiểu...anh không hiểu...
    Liên quan gì...?
    Liên quan chi...?
    Khi trong em không ai là quan trọng
    Khi không gì...làm mắt...long lanh.
    Có một thời em đã nói nhớ anh
    Những nỗi nhớ ai mà chẳng có
    Những nỗi nhớ mờ mờ tỏ tỏ...
    Em tội tình gì? khi nói: đã quên!
    Em chẳng tội tình gì khi tim đã lặng
    Chẳng tội tình gì khi không sâu lắng
    Chẳng tội tình gì khi em tránh lẳng
    Không xúc cảm gì? không nhớ tới anh!!!
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI..!
    ( haiyentran_159)
    Người đàn bà ngồi bên cửa sổ
    Bất động.
    Nhìn.
    Ánh trăng hao gầy...
    Khuyết...
    Có gì đâu mà phải nuối tiếc
    Dẫu chẳng còn gì
    Cũng đã từng có lúc vẹn nguyên.
    Cũng đã từng có lúc chồng của riêng ta
    Riêng nhiều quá
    Nên ..
    Giờ..riêng hải ngả..
    Nên giờ chồng là... chồng của người ta.
    Nghĩ gì nữa tất cả đã xa
    Trên đời này điều gì là mãi mãi
    Niềm vui? Nỗi buồn? cô đơn khắc khoải?
    Hay giản đơn là phút hạnh phúc monh manh?
    Nghĩ gì nữa hai ngả..em..anh..
    Nên chim trong vườn lẻ bóng
    Nên hoa trên cành đơn bông
    Chỉ vui thay chiếc bóng...
    Ánh đèn cùng ánh trăng..
    Sáng trong chiếu rọi..
    Thế là bóng có đôi...
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XUỐNG PHỐ CÙNG ANH
    Con đường chiều lá đổ
    Gió vô tình ngang qua
    Em cùng anh xuống phố
    Ngọt ngào khúc tình ca.
    Bên anh chiều dài mãi
    Bóng quyện bóng một đôi
    Thương cánh chim phiêu lãng
    Còn vất vưỡng đơn côi.
    Đi về đâu hỡi gió
    Đi về đâu hỡi chim...
    Để em mãi đi tìm
    Tháng ngày cùng anh _ phố!
    (31/8/08 _ Lehuongnhu )
  5. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Khi ta gặp em
    chiếc lá rung giọt sương trong suốt
    Khi ta biết em
    tiếng chim hót cuối vườn lảnh lót
    Khi ta nhớ em
    giọt mưa rơi chầm chậm vào đêm
    Nếu em lãng quên ta
    Chiếc lá rụng giọt sương tan thành nước
    Nếu em bỏ ta
    tiếng chim hót cuối vườn chợt tắt
    Nếu em đuổi ta
    giọt mưa rơi xót mãi đáy buồn .
    Nguyễn Quang Vinh .

  6. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em quý thơ .
  7. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    THIẾU CẢ ...ĐIỀU KIỆN CẦN...VÀ...ĐIỀU KIỆN ĐỦ...
    MỚI....ĐU ĐỦ...thôi!...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HỌC TRÒ.
    Tuổi học trò lung linh như nắng sớm
    Ruỗi cả đời, như mây trắng từng không
    Tuổi học trò bận rộn với lông nhông
    Bài với vở, học với hành, vứt tất!
    Tuổi học trò vui cười cùng tất bật
    Ngại mùa thi như ngại quả cóc già
    Chua thì chua mà thèm thì vẫn...cứ.
    Thế nên đời vẫn gọi quỷ, với ma...
    ( 16/12/08 _ Lehuongnhu )
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chào anh sâu chổi. hì. Bình an ha!
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ XA
    (HAIYENTRAN_159)
    Chẳng còn gì tất cả đã xa
    Em cố níu chút gì còn có thể
    Thấy mình bé nhỏ
    Ánh mắt bờ môi, đã thôi đam mê rực lửa
    Hết rồi...!
    Chẳng còn gì sao anh không đi về nơi ấy
    Em dẫu một mình nhưng em sẽ bình yên
    Anh vẫn nói: không yêu thì hờ hững
    Nay hờ hững rồi đâu cần nói: Không yêu..!??
    Em biết anh thương em thật nhiều
    Nhưng tình yêu không có lòng thương hại
    Anh đi đi , đi mà tìm lại
    Người anh muốn yêu...
    Em chẳng thể nào là ai khác được đâu
    Anh đừng cố biến em thành người ấy
    Gió ngoài song lay hoài giàn hoa giấy
    Nói: Thôi thì chia tay...
    Em vẫn là mình quần cộc, áo may ô
    Vẫn chạy tung tăng trên đôi giầy cũ kĩ
    Vẫn tóc đuôi gà không thể thả thướt tha
    Vẫn yêu anh...dù chẳng còn gì...tất cả đã xa...!
    ( Giờ em vẫn một mình...cho trăm ngàn cái xúc cảm về anh day dứt, nghiền ngã...Tại sao không níu giữ anh??? Nhưng em biết em không thể nào thay đổi..!!!)

Chia sẻ trang này