1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM MÙA ĐÔNG
    ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU
    Ý Nhi
    Sương như khói bay mờ trên mái phố
    Trăng mơ hồ trong lá biếc vòm cây
    Đèn bật sáng như sao về đỗ lại
    Người lạ lùng như thức tỉnh, như say...
    Ai đi về qua lối phố hôm nay
    Trong tiếng gió trở mùa, trong tiếng lá
    Nơi thân thuộc, nơi chẳng gì xa lạ
    Sao tận lòng muốn nói nỗi yêu thương?
    MỘT NGƯỜI YÊU THƯƠNG....MỘT NƠI YÊU THƯƠNG....MỘT THỜI ĐỂ NHỚ....
  2. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    NẾU HOA CŨNG BIẾT NÓI
    Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết.
    Vết thương gì đã xé lòng tôi
    Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi.
    Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng.
    Và họa mi, nếu hoạ mi cũng biết.
    Tôi có bao đau yếu ưu phiền.
    Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ.
    Một bài ca làm phấn chấn tôi lên.
    Và nếu các vì sao cũng biết.
    Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi.
    Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời.
    Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng.
    Hoa, chim, sao không thể nào biết được.
    Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi.
    Người đàn bà đã từng xé nát.
    Bằng tay mình xé nát tim tôi.
    Heinrich Heine

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  3. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    NẾU HOA CŨNG BIẾT NÓI
    Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết.
    Vết thương gì đã xé lòng tôi
    Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi.
    Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng.
    Và họa mi, nếu hoạ mi cũng biết.
    Tôi có bao đau yếu ưu phiền.
    Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ.
    Một bài ca làm phấn chấn tôi lên.
    Và nếu các vì sao cũng biết.
    Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi.
    Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời.
    Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng.
    Hoa, chim, sao không thể nào biết được.
    Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi.
    Người đàn bà đã từng xé nát.
    Bằng tay mình xé nát tim tôi.
    Heinrich Heine

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Cầu này em đã tới
    Nơi em đứng nghiêng mình
    Chiều nay anh buông lưới
    Để vớt một bóng hình


    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Cầu này em đã tới
    Nơi em đứng nghiêng mình
    Chiều nay anh buông lưới
    Để vớt một bóng hình


    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh còn đứng lại
    Em bảo: thôi ích gì...
    Ai ngờ anh xa mãi.
    Đôi mắt em lặng im
    Nhưng mắt em nói thật
    Sao anh tin lời em
    Mà không tin đôi mắt.

    X.KAPUCHIKIAN

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh còn đứng lại
    Em bảo: thôi ích gì...
    Ai ngờ anh xa mãi.
    Đôi mắt em lặng im
    Nhưng mắt em nói thật
    Sao anh tin lời em
    Mà không tin đôi mắt.

    X.KAPUCHIKIAN

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  8. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh , xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to,gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau, cay đắng
    Không gió lớn sóng to , không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng , chẳng là yêu
    Puskin

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh , xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to,gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau, cay đắng
    Không gió lớn sóng to , không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng , chẳng là yêu
    Puskin

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  10. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    EM SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU
    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...
    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...
    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...
    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua
    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh...
    Được winter82 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 02/01/2004

Chia sẻ trang này