1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Gió rét ào vào em
    từng cơn
    lạnh buốt
    Tóc rối tung kí ức
    Lẫn lộn,
    đan xen...
    Em,
    anh,
    và con người.
    Người đi tìm hạnh phúc
    Miệt mài từ những khổ đau
    Trong tiếng cười có từng giọt nước mắt
    Thấm đẫm
    Run lên một nỗi kinh hoàng thê thiết
    Rồi lắng lại...
    Cô đơn.
    Không phải vì em khóc không anh?
    Mà trái tim trầy xước khôn nguôi
    Mà nỗi nhớ cồn cào điên dại
    Chờ...
    tưởng chừng như vô vọng
    Từng đêm
    Từng đêm em thao thức
    Lại bừng lên ham muốn gần anh
    Lại đau đớn điếng lặng...
    Anh xa lắm ! Anh đâu rồi ?
    Sao lại vô vọng như thể không còn nữa
    vuột khỏi tầm tay.
    Hạnh phúc vốn đã mỏng manh
    mà tay em thì bé
    Nên...
    Ngày dài lắm, đêm cũng vô cùng
    Không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn tâm cảm
    Không có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc từ anh !
    Vậy mà em tìm mãi...
    Nín thở từng bước đến bên anh
    nhưng càng xa dằng dặc...
    Đên và ngày lê qua nhau
    Em vịn vào? Gục ngã
    Anh !
    Hãy thở lên trong sâu thẳm tim em
    Để minh chứng cho một sự tồn tại
    của Tình yêu
    của Hạnh phúc
    của con người từng đêm em thao thức
    Để cho em tin...
    Anh !
    Dẫu chỉ là một tiếng thở dài...
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Gió rét ào vào em
    từng cơn
    lạnh buốt
    Tóc rối tung kí ức
    Lẫn lộn,
    đan xen...
    Em,
    anh,
    và con người.
    Người đi tìm hạnh phúc
    Miệt mài từ những khổ đau
    Trong tiếng cười có từng giọt nước mắt
    Thấm đẫm
    Run lên một nỗi kinh hoàng thê thiết
    Rồi lắng lại...
    Cô đơn.
    Không phải vì em khóc không anh?
    Mà trái tim trầy xước khôn nguôi
    Mà nỗi nhớ cồn cào điên dại
    Chờ...
    tưởng chừng như vô vọng
    Từng đêm
    Từng đêm em thao thức
    Lại bừng lên ham muốn gần anh
    Lại đau đớn điếng lặng...
    Anh xa lắm ! Anh đâu rồi ?
    Sao lại vô vọng như thể không còn nữa
    vuột khỏi tầm tay.
    Hạnh phúc vốn đã mỏng manh
    mà tay em thì bé
    Nên...
    Ngày dài lắm, đêm cũng vô cùng
    Không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn tâm cảm
    Không có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc từ anh !
    Vậy mà em tìm mãi...
    Nín thở từng bước đến bên anh
    nhưng càng xa dằng dặc...
    Đên và ngày lê qua nhau
    Em vịn vào? Gục ngã
    Anh !
    Hãy thở lên trong sâu thẳm tim em
    Để minh chứng cho một sự tồn tại
    của Tình yêu
    của Hạnh phúc
    của con người từng đêm em thao thức
    Để cho em tin...
    Anh !
    Dẫu chỉ là một tiếng thở dài...
  3. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn rồi
    Một ngày lạnh quá
    Mưa không rơi khắp ngả
    Nhưng lạnh buốt...
    ..........tay anh
    Lại vòng vèo, và lại loanh quanh
    Chửi cuộc đời và chửi nhiều người nữa
    Anh chẳng còn thuốc chữa
    Phải không em?
    Không hiểu bao lần đã nghĩ lại xem
    Mình sai gì ...
    ....chẳng bao giờ hạnh phúc
    Bi quan rồi, và bắt đầu nhẫn nhục
    Kệ cuộc đời, trong đó có cả em
    Anh chẳng còn kiên nhẫn để nói thêm
    1 lần thôi, và thế là quá đủ
    1 lần thôi, không bao giờ nói nữa
    Em chẳng tin, anh cũng vẫn bỏ qua
    Chẳng bao giờ còn tình cảm thiết tha
    Chẳng bao giờ còn yêu thương tràn ngập
    .......
    chẳng bao giờ
    ......
    trái tim còn che lấp
    ......
    tất cả anh
    Cút hết đi! Tất cả! Cút nhanh!
    Đừng bao vây và rủ lòng thương hại
    Đừng nói thêm về mối tình sống mãi
    Đừng cho mình được phát xét trái tim
    .........
    Xin hãy kệ
    ...cho nó được lặng im
    Nói ngôn ngữ tình yêu.....
    mà chẳng ai muốn hiểu
    Im lìm.......
    Như gió đùa cành liễu
    Xao động đấy...
    Rồi tất cả lại về không
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn rồi
    Một ngày lạnh quá
    Mưa không rơi khắp ngả
    Nhưng lạnh buốt...
    ..........tay anh
    Lại vòng vèo, và lại loanh quanh
    Chửi cuộc đời và chửi nhiều người nữa
    Anh chẳng còn thuốc chữa
    Phải không em?
    Không hiểu bao lần đã nghĩ lại xem
    Mình sai gì ...
    ....chẳng bao giờ hạnh phúc
    Bi quan rồi, và bắt đầu nhẫn nhục
    Kệ cuộc đời, trong đó có cả em
    Anh chẳng còn kiên nhẫn để nói thêm
    1 lần thôi, và thế là quá đủ
    1 lần thôi, không bao giờ nói nữa
    Em chẳng tin, anh cũng vẫn bỏ qua
    Chẳng bao giờ còn tình cảm thiết tha
    Chẳng bao giờ còn yêu thương tràn ngập
    .......
    chẳng bao giờ
    ......
    trái tim còn che lấp
    ......
    tất cả anh
    Cút hết đi! Tất cả! Cút nhanh!
    Đừng bao vây và rủ lòng thương hại
    Đừng nói thêm về mối tình sống mãi
    Đừng cho mình được phát xét trái tim
    .........
    Xin hãy kệ
    ...cho nó được lặng im
    Nói ngôn ngữ tình yêu.....
    mà chẳng ai muốn hiểu
    Im lìm.......
    Như gió đùa cành liễu
    Xao động đấy...
    Rồi tất cả lại về không
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng thể lạnh người
    Khi chạm vào má em nồng ấm
    Mỗi lần đi chơi
    Chở em về.. thật chậm
    ........
    1 cái ôm.....
    ..siết chặt..
    Chẳng biết làm sao để nói được yêu em
    Anh đã dần quen
    Niềm vui...
    ... khi có em bên cạnh
    Nhưng sao vẫn còn..
    1 nỗi buồn...
    ...buốt ...lạnh
    Anh hiểu rằng
    anh chẳng muốn quên
    Vẫn phải nhớ.. dù vẫn cứ đau thêm
    Vẫn phải nhớ, vì ngày mai chẳng khác
    Anh với em
    ..không thể cùng đi lạc
    Vì đã lỡ......
    yêu em
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng thể lạnh người
    Khi chạm vào má em nồng ấm
    Mỗi lần đi chơi
    Chở em về.. thật chậm
    ........
    1 cái ôm.....
    ..siết chặt..
    Chẳng biết làm sao để nói được yêu em
    Anh đã dần quen
    Niềm vui...
    ... khi có em bên cạnh
    Nhưng sao vẫn còn..
    1 nỗi buồn...
    ...buốt ...lạnh
    Anh hiểu rằng
    anh chẳng muốn quên
    Vẫn phải nhớ.. dù vẫn cứ đau thêm
    Vẫn phải nhớ, vì ngày mai chẳng khác
    Anh với em
    ..không thể cùng đi lạc
    Vì đã lỡ......
    yêu em
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Hờn ghen
    - Trần Thị Cẩm Tuyến -
    Trước người con gái ấy
    Xin anh chớ cúi đầu
    Chuyện ngày xưa qua rồi nồng´mặn
    Anh bối rối làm gì cho em phải hờn ghen?
    Tự nghĩ mình không phải kẻ nhỏ nhen
    Mà đớn đau mỗi khi anh trầm mặc
    Trước người xưa nghĩ gì anh im lặng
    Kỷ niệm thoảng qua trong đôi mắt ngại ngùng
    Ước chi có được khối óc chung
    Em đọc được điều anh đang toan tính
    Trước bàn cân giữa mình và cô ấy
    Bỗng ngại ngần, biết phải tiến hay lui?
    Đắn đo gì một tiếng cười vui
    Một ánh mắt thẳng nhìn người yêu cũ
    Ngọt ngào xưa, anh ơi đừng ấp ủ
    Biết được đâu, anh tiếc để em buồn
    Chớ ngỏ lời bằng tiếng yêu suông
    Ngay khi vẫn chưa quên người ấy
    Em không đòi con tim nguyên vẹn
    Mà hãy lặn lành khi đến bên em.
    (Khi nào anh đọc bài thơ này nhỉ?........)
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Hờn ghen
    - Trần Thị Cẩm Tuyến -
    Trước người con gái ấy
    Xin anh chớ cúi đầu
    Chuyện ngày xưa qua rồi nồng´mặn
    Anh bối rối làm gì cho em phải hờn ghen?
    Tự nghĩ mình không phải kẻ nhỏ nhen
    Mà đớn đau mỗi khi anh trầm mặc
    Trước người xưa nghĩ gì anh im lặng
    Kỷ niệm thoảng qua trong đôi mắt ngại ngùng
    Ước chi có được khối óc chung
    Em đọc được điều anh đang toan tính
    Trước bàn cân giữa mình và cô ấy
    Bỗng ngại ngần, biết phải tiến hay lui?
    Đắn đo gì một tiếng cười vui
    Một ánh mắt thẳng nhìn người yêu cũ
    Ngọt ngào xưa, anh ơi đừng ấp ủ
    Biết được đâu, anh tiếc để em buồn
    Chớ ngỏ lời bằng tiếng yêu suông
    Ngay khi vẫn chưa quên người ấy
    Em không đòi con tim nguyên vẹn
    Mà hãy lặn lành khi đến bên em.
    (Khi nào anh đọc bài thơ này nhỉ?........)
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    NẾU EM MUỐN TÌM ANH
    Nếu em muốn tìm anh
    Đừng nhìn cây mê mải
    Đừng hát lời êm ái
    Đừng lang thang trong đêm
    Hãy nhắn gửi nỗi niềm
    Vào bầu trời sâu thẳm
    Hay mở đôi mắt thắm
    Hứng trọn vì sao rơi
    Sao chi chít trên trời
    Có một vì sao biếc
    Với tình yêu da diết
    Sẽ rơi vào mắt em
    Hoàng Trung Thông
  10. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    NẾU EM MUỐN TÌM ANH
    Nếu em muốn tìm anh
    Đừng nhìn cây mê mải
    Đừng hát lời êm ái
    Đừng lang thang trong đêm
    Hãy nhắn gửi nỗi niềm
    Vào bầu trời sâu thẳm
    Hay mở đôi mắt thắm
    Hứng trọn vì sao rơi
    Sao chi chít trên trời
    Có một vì sao biếc
    Với tình yêu da diết
    Sẽ rơi vào mắt em
    Hoàng Trung Thông

Chia sẻ trang này