1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu ơi .. .! Ta xin mi đừng đến
    Nếu đến rồi xin ở mãi đừng đi
    Đừng làm ta phải dạ khắc tâm ghi
    Rồi bay mất theo mây ngàn viễn xứ
    Tình yêu ơi .. .! Tương lai hay quá khứ
    Mi chỉ nằm trong ảo tưởng thật hư
    Làm ta đau khi ta cộng mi trừ
    Tâm khắc khoải .. mi mang nhiều thử thách
    Tình yêu ơi .. .! Nhưng ta nào có trách
    Bởi mi là bể khổ rừng hoang
    Hoa đương nở mi gắt nắng tàn
    Tình tha thiết mi đem ly dán
    Tình yêu ơi .. .! Bao nhiêu ngày tháng
    Ta thắm rồi cũng chẵng hoang mang
    Bởi vội yêu ta chuốt lở làng
    Thôi mi hãy vùi theo năm tháng .
    Tình Yêu Ơi .. .! Ta xin mi đừng đến .. .. !
  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu ơi .. .! Ta xin mi đừng đến
    Nếu đến rồi xin ở mãi đừng đi
    Đừng làm ta phải dạ khắc tâm ghi
    Rồi bay mất theo mây ngàn viễn xứ
    Tình yêu ơi .. .! Tương lai hay quá khứ
    Mi chỉ nằm trong ảo tưởng thật hư
    Làm ta đau khi ta cộng mi trừ
    Tâm khắc khoải .. mi mang nhiều thử thách
    Tình yêu ơi .. .! Nhưng ta nào có trách
    Bởi mi là bể khổ rừng hoang
    Hoa đương nở mi gắt nắng tàn
    Tình tha thiết mi đem ly dán
    Tình yêu ơi .. .! Bao nhiêu ngày tháng
    Ta thắm rồi cũng chẵng hoang mang
    Bởi vội yêu ta chuốt lở làng
    Thôi mi hãy vùi theo năm tháng .
    Tình Yêu Ơi .. .! Ta xin mi đừng đến .. .. !
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    - Yêu, là chết trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    - Yêu, là chết trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    ChỏÊ hiỏằfu cô iem viỏt cĂi gơ
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    ChỏÊ hiỏằfu cô iem viỏt cĂi gơ
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Có một ngày em rẽ sang lối khác
    Với màu áo anh chưa từng thấy
    Có một ngày em rẽ sang lối khác
    Với nụ cười , ánh mắt , nọ hôn
    Của niềm vui , nỗi buồn , hạnh phúc khác anh yêu
    Có một ngày , ôi một ngày đang tới
    Em đi về nơi bình minh hé sáng ánh mặt trời
    Một nơi vui với tiếng ca của chim muôn
    Một nơi có nỗi buồn của cô bé nhớ người yêu
    Một nơi nới nỗi buồn tràn ngập
    Có một ngày , ôi một ngày đang tới
    Em không muốn ngày đó đến với hai ta
    Bởi chỉ muốn có anh mãi bên đời
    Bởi anh mới chính là hạnh phúc
    Anh là lẽ sống, anh là tiếng cười
    Có một ngày , ôi một ngày đang tới
    Em đi về nơi bình minh hé sáng ánh mặt trời
    Và mất anh , ôi có một ngày
    Và mất anh ôi mất một lẽ sống
    Mất một hạnh phúc mất tiếng cười
    Em rẽ sang lối khác !!!
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Có một ngày em rẽ sang lối khác
    Với màu áo anh chưa từng thấy
    Có một ngày em rẽ sang lối khác
    Với nụ cười , ánh mắt , nọ hôn
    Của niềm vui , nỗi buồn , hạnh phúc khác anh yêu
    Có một ngày , ôi một ngày đang tới
    Em đi về nơi bình minh hé sáng ánh mặt trời
    Một nơi vui với tiếng ca của chim muôn
    Một nơi có nỗi buồn của cô bé nhớ người yêu
    Một nơi nới nỗi buồn tràn ngập
    Có một ngày , ôi một ngày đang tới
    Em không muốn ngày đó đến với hai ta
    Bởi chỉ muốn có anh mãi bên đời
    Bởi anh mới chính là hạnh phúc
    Anh là lẽ sống, anh là tiếng cười
    Có một ngày , ôi một ngày đang tới
    Em đi về nơi bình minh hé sáng ánh mặt trời
    Và mất anh , ôi có một ngày
    Và mất anh ôi mất một lẽ sống
    Mất một hạnh phúc mất tiếng cười
    Em rẽ sang lối khác !!!
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA NÓI
    Người ta nói yêu em là khổ lắm
    Anh nhủ lòng chấp nhận để yêu em
    Cho dù mai khi mắt đã lèm nhèm
    Anh vẫn giữ một tình yêu màu tím...
    Người ta nói tình yêu là chiếc lá
    Lỡ rơi rồi theo gió cuốn về đâu ?
    Nhưng tình anh sẽ chẳng phai màu
    Chờ em mãi , lọ lem ơi ... chờ mãi ...
    Người ta nói một lần yêu là nhớ !
    Nhớ thật nhiều , anh sẽ chẳng quên đâu
    Cho dù mai hai đứa có bạc đầu
    Lòng anh vẫn còn yêu em mãi mãi
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA NÓI
    Người ta nói yêu em là khổ lắm
    Anh nhủ lòng chấp nhận để yêu em
    Cho dù mai khi mắt đã lèm nhèm
    Anh vẫn giữ một tình yêu màu tím...
    Người ta nói tình yêu là chiếc lá
    Lỡ rơi rồi theo gió cuốn về đâu ?
    Nhưng tình anh sẽ chẳng phai màu
    Chờ em mãi , lọ lem ơi ... chờ mãi ...
    Người ta nói một lần yêu là nhớ !
    Nhớ thật nhiều , anh sẽ chẳng quên đâu
    Cho dù mai hai đứa có bạc đầu
    Lòng anh vẫn còn yêu em mãi mãi

Chia sẻ trang này