1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong mưa
    Những con đường trốn trong mưa
    Hoa miên miên trắng hai bờ nhớ thương
    Mùa mưa đổ xuống ?" mùa mong
    Hồ Gươm gầy guộc nhánh rong giã bè
    Anh đi như thể không về
    Còn đôi mắt biếc trưa hè - thấy không?
    Gó hoàng hôn, mưa hoàng hôn
    Tàu đi một vết cắt lòng đau chưa
    Tìm anh ở chốn xa xưa
    Trong chùm phượng thắm cháy mờ mắt nhau
    Tìm anh ?" ngói đã ngả màu
    Tìm anh đến tận nát nhàu đường đi
    Chiều nay trên bến chia ly
    Em nghe hương tóc anh về trong mưa.
    Nguyễn Thu Hương - Theo Quê Hương, số ra ngày 04/06/04

  2. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong mưa
    Những con đường trốn trong mưa
    Hoa miên miên trắng hai bờ nhớ thương
    Mùa mưa đổ xuống ?" mùa mong
    Hồ Gươm gầy guộc nhánh rong giã bè
    Anh đi như thể không về
    Còn đôi mắt biếc trưa hè - thấy không?
    Gó hoàng hôn, mưa hoàng hôn
    Tàu đi một vết cắt lòng đau chưa
    Tìm anh ở chốn xa xưa
    Trong chùm phượng thắm cháy mờ mắt nhau
    Tìm anh ?" ngói đã ngả màu
    Tìm anh đến tận nát nhàu đường đi
    Chiều nay trên bến chia ly
    Em nghe hương tóc anh về trong mưa.
    Nguyễn Thu Hương - Theo Quê Hương, số ra ngày 04/06/04

  3. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em sợ
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em, hối hả với người
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây phút lành nguyên, chút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù!
    Nguyễn Kim Anh - Quê Hương, số 275/2004

  4. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em sợ
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em, hối hả với người
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây phút lành nguyên, chút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù!
    Nguyễn Kim Anh - Quê Hương, số 275/2004

  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy winter82 có vẻ rất thích thơ . Và tui thấy U có đăng 1 bài thơ của TTKH . Nhưng nếu nói đến thơ của TTKH thì phải nói đến bài thơ : hai sắc hoa tigôn . Tui không có time nên trích ra đây một đoạn thôi :
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương
    Người xa xăm qua tôi buồn quá
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    .....
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ
    ......
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy winter82 có vẻ rất thích thơ . Và tui thấy U có đăng 1 bài thơ của TTKH . Nhưng nếu nói đến thơ của TTKH thì phải nói đến bài thơ : hai sắc hoa tigôn . Tui không có time nên trích ra đây một đoạn thôi :
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương
    Người xa xăm qua tôi buồn quá
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    .....
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ
    ......
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Em trải nỗi nhớ của mình vào đêm
    Và lặng lẽ đếm những khúc quanh đoạn rẽ
    Trong gia tài bé nhỏ
    Nhiều thứ là của anh ...
    Sao anh yên lặng rồi nhìn bằng đôi mắt hờn ghen
    Để em đắc thắng mà lòng buồn như giông bão
    Từng đêm...
    Gối vẫn ướt và chăn mùa đông thừa thãi
    Mình không tha lỗi cho nhau ..
    Em sợ mình là nốt nhạc vô duyên
    Rơi lặng lẽ xuống đàn anh băng giá
    Đêm phưong Nam em tìm sao Bắc Đẩu
    Trách lỗi mình làm lỡ bước tình yêu ...
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Em trải nỗi nhớ của mình vào đêm
    Và lặng lẽ đếm những khúc quanh đoạn rẽ
    Trong gia tài bé nhỏ
    Nhiều thứ là của anh ...
    Sao anh yên lặng rồi nhìn bằng đôi mắt hờn ghen
    Để em đắc thắng mà lòng buồn như giông bão
    Từng đêm...
    Gối vẫn ướt và chăn mùa đông thừa thãi
    Mình không tha lỗi cho nhau ..
    Em sợ mình là nốt nhạc vô duyên
    Rơi lặng lẽ xuống đàn anh băng giá
    Đêm phưong Nam em tìm sao Bắc Đẩu
    Trách lỗi mình làm lỡ bước tình yêu ...
  9. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Tui thấy winter82 có vẻ rất thích thơ . Và tui thấy U có đăng 1 bài thơ của TTKH . Nhưng nếu nói đến thơ của TTKH thì phải nói đến bài thơ : hai sắc hoa tigôn . Tui không có time nên trích ra đây một đoạn thôi :
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương
    Người xa xăm qua tôi buồn quá
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    .....
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ
    ......
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng

    http://ttvnol.com/ninhbinh/295119/trang-9.ttvn
    Được winter82 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 11/07/2004
  10. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Tui thấy winter82 có vẻ rất thích thơ . Và tui thấy U có đăng 1 bài thơ của TTKH . Nhưng nếu nói đến thơ của TTKH thì phải nói đến bài thơ : hai sắc hoa tigôn . Tui không có time nên trích ra đây một đoạn thôi :
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương
    Người xa xăm qua tôi buồn quá
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    .....
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ
    ......
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng

    http://ttvnol.com/ninhbinh/295119/trang-9.ttvn
    Được winter82 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 11/07/2004

Chia sẻ trang này