1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi ...
    nào ai có biết

    (sưu tầm)
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi ...
    nào ai có biết

    (sưu tầm)
  3. BMO

    BMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi người phụ nữ _Rasul Gamzatop
    hỡi người phụ nữ
    nếu có nghìn đàn ông yêu em
    em có biết trong nghìn người ấy
    có Rasul gamzatop nữa mà
    còn nếu như chỉ có
    trăm đàn ông yêu em
    em hãy nhớ trong số trăm người ấy
    nhất định Rasul gamzatop có tên
    còn nếu như yêu em
    đàn ông chỉ có một chục
    thì Rasul gamzatop
    đứng thứ 7 hay 8 trong hàng
    nếu như đàn ông chỉ còn lại có một người yêu em
    tôi xin thề người đó không ai khác
    ngoài Rasul gamzatop em ơi
    còn nếu như em đi giữa cô đơn buồn tủi trên đời
    không còn ai yêu em nữa
    thì có nghĩa ở một nơi nào đó
    trên núi cao Rasul gamzatop chết rồi !!!
    bài này bác winter... chỉ post có khổ cuối nên em post cho nó đủ !
  4. BMO

    BMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi người phụ nữ _Rasul Gamzatop
    hỡi người phụ nữ
    nếu có nghìn đàn ông yêu em
    em có biết trong nghìn người ấy
    có Rasul gamzatop nữa mà
    còn nếu như chỉ có
    trăm đàn ông yêu em
    em hãy nhớ trong số trăm người ấy
    nhất định Rasul gamzatop có tên
    còn nếu như yêu em
    đàn ông chỉ có một chục
    thì Rasul gamzatop
    đứng thứ 7 hay 8 trong hàng
    nếu như đàn ông chỉ còn lại có một người yêu em
    tôi xin thề người đó không ai khác
    ngoài Rasul gamzatop em ơi
    còn nếu như em đi giữa cô đơn buồn tủi trên đời
    không còn ai yêu em nữa
    thì có nghĩa ở một nơi nào đó
    trên núi cao Rasul gamzatop chết rồi !!!
    bài này bác winter... chỉ post có khổ cuối nên em post cho nó đủ !
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em giở thêm vài trang nữa , anh đã post rồi.
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em giở thêm vài trang nữa , anh đã post rồi.
  7. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đổi Thay (ST)
    Nếu một ngày gặp lại em
    Anh không còn nhận ra em được nữa
    Tóc em giờ đã ngắn
    Dáng vóc cũng khác xưa ...
    Nếu một ngày trời bỗng nổi dông mưa
    Anh không thấy đôi mắt em yếu đuối
    Chờ không thấy bàn tay em vồi vội
    Nắm lấy tay anh.
    Ngày cô đơn bỗng nhiên mong manh
    Không thấy em gọi cho anh tới
    Không thấy dáng em ngồi bó gối
    Chờ cho nỗi buồn vơi đi.
    Nếu cả khi
    Anh đưa bờ vai mà em không nhận thấy,
    Anh đưa bàn tay mà em không nắm lấy
    Có phải vì em đã đổi thay?
  8. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đổi Thay (ST)
    Nếu một ngày gặp lại em
    Anh không còn nhận ra em được nữa
    Tóc em giờ đã ngắn
    Dáng vóc cũng khác xưa ...
    Nếu một ngày trời bỗng nổi dông mưa
    Anh không thấy đôi mắt em yếu đuối
    Chờ không thấy bàn tay em vồi vội
    Nắm lấy tay anh.
    Ngày cô đơn bỗng nhiên mong manh
    Không thấy em gọi cho anh tới
    Không thấy dáng em ngồi bó gối
    Chờ cho nỗi buồn vơi đi.
    Nếu cả khi
    Anh đưa bờ vai mà em không nhận thấy,
    Anh đưa bàn tay mà em không nắm lấy
    Có phải vì em đã đổi thay?
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Biển trời soi mắt nhau
    Cho sao về với sóng
    Biển có trời thêm rộng
    Trời xanh cho biển xanh
    Mặt trời lên đến đâu
    Cũng lên từ phía biển
    Nơi ánh sáng bắt đầu
    Toả triệu vòng yêu mến
    Biển ơi biển thẳm sâu
    Dạt dào mà không nói
    Biển ơi cho ta hỏi
    Biển mặn tự bao giờ
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu
    Biển chìm trong đêm thâu
    Để chân trời lại rạng
    Khát khao điều mới lạ
    Ta đẩy thuyền ra khơi
    Dù bão giông vất vả
    Không quản gì biển ơi
    Lâm Thị Mỹ Dạ
  10. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Biển trời soi mắt nhau
    Cho sao về với sóng
    Biển có trời thêm rộng
    Trời xanh cho biển xanh
    Mặt trời lên đến đâu
    Cũng lên từ phía biển
    Nơi ánh sáng bắt đầu
    Toả triệu vòng yêu mến
    Biển ơi biển thẳm sâu
    Dạt dào mà không nói
    Biển ơi cho ta hỏi
    Biển mặn tự bao giờ
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu
    Biển chìm trong đêm thâu
    Để chân trời lại rạng
    Khát khao điều mới lạ
    Ta đẩy thuyền ra khơi
    Dù bão giông vất vả
    Không quản gì biển ơi
    Lâm Thị Mỹ Dạ

Chia sẻ trang này