1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    NHỚ VÀ QUÊN!
    đến bây giờ em vẫn không thể nào quên
    anh và em tưởng rằng quên dễ lắm
    em cứ ngỡ xa nhau là quên hẳn
    chẳng còn gì để nhớ đến nhau
    anh ! giờ này anh đang ở đâu ?
    có biết rằng nơi đây em vẫn nhớ
    không thể nói nhớ anh từng nhịp thở
    nhưng lúc buồn em không thể nào quên
    anh không là giấc mơ của từng đêm
    cũng chẳng phải là nguồn vui nào cả
    nhưng bởi lẽ anh xa_xa quá
    biết nghĩ gì khi nhớ tới anh ?
    anh là gì đó rất mong manh
    có thể tan đi những lúc em hạnh phúc
    nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc
    những lúc buồn em lại nhớ đến anh
    khi yêu anh thì anh la duy nhất
    bên cạnh anh mọi ánh sáng lu mờ
    giờ chẳng còn yêu, anh vẫn là duy nhất
    duy nhất lu mờ trong mọi náh hào quang !
    Nhắn gửi tới "ai đó" : bài thơ này là của L tặng em , có lẽ một phần nào đó , nó phù hợp chuyện của chúng ta.... em có thể sẽ nhớ và cũng sẽ quên , nhưng dù nhớ hay quên nó cũng đã là quá khứ !
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    NHỚ VÀ QUÊN!
    đến bây giờ em vẫn không thể nào quên
    anh và em tưởng rằng quên dễ lắm
    em cứ ngỡ xa nhau là quên hẳn
    chẳng còn gì để nhớ đến nhau
    anh ! giờ này anh đang ở đâu ?
    có biết rằng nơi đây em vẫn nhớ
    không thể nói nhớ anh từng nhịp thở
    nhưng lúc buồn em không thể nào quên
    anh không là giấc mơ của từng đêm
    cũng chẳng phải là nguồn vui nào cả
    nhưng bởi lẽ anh xa_xa quá
    biết nghĩ gì khi nhớ tới anh ?
    anh là gì đó rất mong manh
    có thể tan đi những lúc em hạnh phúc
    nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc
    những lúc buồn em lại nhớ đến anh
    khi yêu anh thì anh la duy nhất
    bên cạnh anh mọi ánh sáng lu mờ
    giờ chẳng còn yêu, anh vẫn là duy nhất
    duy nhất lu mờ trong mọi náh hào quang !
    Nhắn gửi tới "ai đó" : bài thơ này là của L tặng em , có lẽ một phần nào đó , nó phù hợp chuyện của chúng ta.... em có thể sẽ nhớ và cũng sẽ quên , nhưng dù nhớ hay quên nó cũng đã là quá khứ !
  3. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    KỊP KHÔNG ?
    Em sẽ đợi chờ anh
    Như ngày xưa đã hứa
    Dù nắng có mong manh
    Dù bóng chiều đã đỏ.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Dù xuân qua hạ đến
    Những mầm lá trên cành
    Đã bắt đầu biết mệt.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Dù chỉ bằng lời hứa
    Dù chỉ bằng cái nhìn
    Nhưng mắt đầy yêu, tin.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Nhưng xin anh mau tới
    Kẻo xuân thì quá vội
    Anh đến kịp không anh?
    " bon chen" sang bên này chút!
  4. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    KỊP KHÔNG ?
    Em sẽ đợi chờ anh
    Như ngày xưa đã hứa
    Dù nắng có mong manh
    Dù bóng chiều đã đỏ.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Dù xuân qua hạ đến
    Những mầm lá trên cành
    Đã bắt đầu biết mệt.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Dù chỉ bằng lời hứa
    Dù chỉ bằng cái nhìn
    Nhưng mắt đầy yêu, tin.
    Em sẽ đợi chờ anh
    Nhưng xin anh mau tới
    Kẻo xuân thì quá vội
    Anh đến kịp không anh?
    " bon chen" sang bên này chút!
  5. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chia
    Chia cho em một đời tôi
    một cay đắng
    một niềm vui
    một buồn
    tôi còn cái xác không hồn
    cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
    chia cho em một đời say
    một cây si
    với
    một cây bồ đề
    tôi còn đâu nữa đam mê
    trời chang chang nắng tôi về héo khô
    chia cho em một đời Thơ
    một lênh đênh
    một dại khờ
    một tôi
    chỉ còn cỏ mọc bên trời
    một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm...
    1989
    (Nguyễn Trọng Tạo)
  6. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chia
    Chia cho em một đời tôi
    một cay đắng
    một niềm vui
    một buồn
    tôi còn cái xác không hồn
    cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
    chia cho em một đời say
    một cây si
    với
    một cây bồ đề
    tôi còn đâu nữa đam mê
    trời chang chang nắng tôi về héo khô
    chia cho em một đời Thơ
    một lênh đênh
    một dại khờ
    một tôi
    chỉ còn cỏ mọc bên trời
    một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm...
    1989
    (Nguyễn Trọng Tạo)
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Con Tim
    Chỉ vu vơ mà cũng thành nổi nhớ
    Nhè nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về
    Thật khó hiểu đâu ai nào hò hẹn
    Mà hình như hai đứa quá đỗi gần
    Chẳng ý tình mà cũng thấy bâng khuâng
    Nghe hờn giận khi một ngày chẳng gặp
    Nỗi nhớ nhung cứ tràn dâng đầy ắp
    Dường như ta đã cảm ý thơ tình?
    Chợt mỉm cười cái ý nghĩ linh tinh
    Xa xôi vậy thương yêu gì kia chớ
    Nhưng trái tim cứ như là trẻ nít
    Chỉ làm theo ý nghĩ của riêng mình
    Chắc tại ta, cô chủ khờ dễ tính
    Nên con tim thơ thẩn mãi quên về
    Để tối nay ta đợi nó ngủ mê
    Bắt nhốt lại không cho tương tư nữa!!!
    Tại mẹ đó sao mà hà tiện quá
    Sinh ta ra chỉ tặng một trái tim
    Làm cho ta giờ đây thiệt là phiền
    Giấu thì uổng, cho thì ta sợ mất.
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Con Tim
    Chỉ vu vơ mà cũng thành nổi nhớ
    Nhè nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về
    Thật khó hiểu đâu ai nào hò hẹn
    Mà hình như hai đứa quá đỗi gần
    Chẳng ý tình mà cũng thấy bâng khuâng
    Nghe hờn giận khi một ngày chẳng gặp
    Nỗi nhớ nhung cứ tràn dâng đầy ắp
    Dường như ta đã cảm ý thơ tình?
    Chợt mỉm cười cái ý nghĩ linh tinh
    Xa xôi vậy thương yêu gì kia chớ
    Nhưng trái tim cứ như là trẻ nít
    Chỉ làm theo ý nghĩ của riêng mình
    Chắc tại ta, cô chủ khờ dễ tính
    Nên con tim thơ thẩn mãi quên về
    Để tối nay ta đợi nó ngủ mê
    Bắt nhốt lại không cho tương tư nữa!!!
    Tại mẹ đó sao mà hà tiện quá
    Sinh ta ra chỉ tặng một trái tim
    Làm cho ta giờ đây thiệt là phiền
    Giấu thì uổng, cho thì ta sợ mất.
  9. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thiên Đàng_Địa Ngục
    (Trương Hiền Trang)
    Anh có hiểu đoạn kết một tình yêu
    Không đơn giản chỉ là ?oTa chấm hết!?
    Cứ ngỡ rằng thoát sợi dây liên kết,
    Lòng của ta sẽ chìm lắng, bình yên.
    Anh có hiểu khi tình đến vô biên
    Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận,
    Sợi chỉ mong manh giữa yêu và hận
    Một bước này sẽ chẳng thấy nếp răn.
    Tình của em không sống ở thế gian,
    Không trung hòa giữa thiên đàng - địa ngục
    Ở tầng mây tình đã không vẩn đục
    Thì vực sâu tình sẽ quánh bi tàn.
    Ơi anh yêu, sao lại quá ngỡ ngàng?!
    Cả đời em sẽ chỉ là nô lệ,
    Thiên Thần - Em cúi đầu Anh - Thượng Đế
    Quỷ Satan ghanh ghét trước Tình Người.
    Nụ cười anh đã có lúc sáng ngời
    Hơn mặt trời phía trước em cháy mãi,
    Thì rồi đây sẽ trở thành buốt dại
    Ám ảnh vào tận giấc ngủ đau thương.
    Anh có hiểu khi chấm dứt yêu thương
    Không có nghĩa là lòng ta nguội lạnh,
    Những nhớ nhung sẽ cháy thành lửa lạnh
    Nấu tình si mãi hờn đắng kiếp sau.
    Với tình yêu em nuôi mộng dài lâu,
    Em ôm ấp cho nồng nàn thương nhớ?
    Thì rồi đây ở bậc sâu của nó
    Sẽ chỉ là cuồng cuộn của hờn căm.
    Ơi, anh yêu, có lẽ đến nghìn năm
    Tình cho anh cũng chẳng bao giờ kết?

  10. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thiên Đàng_Địa Ngục
    (Trương Hiền Trang)
    Anh có hiểu đoạn kết một tình yêu
    Không đơn giản chỉ là ?oTa chấm hết!?
    Cứ ngỡ rằng thoát sợi dây liên kết,
    Lòng của ta sẽ chìm lắng, bình yên.
    Anh có hiểu khi tình đến vô biên
    Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận,
    Sợi chỉ mong manh giữa yêu và hận
    Một bước này sẽ chẳng thấy nếp răn.
    Tình của em không sống ở thế gian,
    Không trung hòa giữa thiên đàng - địa ngục
    Ở tầng mây tình đã không vẩn đục
    Thì vực sâu tình sẽ quánh bi tàn.
    Ơi anh yêu, sao lại quá ngỡ ngàng?!
    Cả đời em sẽ chỉ là nô lệ,
    Thiên Thần - Em cúi đầu Anh - Thượng Đế
    Quỷ Satan ghanh ghét trước Tình Người.
    Nụ cười anh đã có lúc sáng ngời
    Hơn mặt trời phía trước em cháy mãi,
    Thì rồi đây sẽ trở thành buốt dại
    Ám ảnh vào tận giấc ngủ đau thương.
    Anh có hiểu khi chấm dứt yêu thương
    Không có nghĩa là lòng ta nguội lạnh,
    Những nhớ nhung sẽ cháy thành lửa lạnh
    Nấu tình si mãi hờn đắng kiếp sau.
    Với tình yêu em nuôi mộng dài lâu,
    Em ôm ấp cho nồng nàn thương nhớ?
    Thì rồi đây ở bậc sâu của nó
    Sẽ chỉ là cuồng cuộn của hờn căm.
    Ơi, anh yêu, có lẽ đến nghìn năm
    Tình cho anh cũng chẳng bao giờ kết?

Chia sẻ trang này