1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hơ, các bác toàn cho thơ của người ta thế? Bác nào có nhhững bài thơ hay hay mà mình sáng tác thì Post lên cho anh em xem cái...Em cũng làm nhiều, nhưng mờ toàn thơ linh tinh nên ngại quá..
  2. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hơ, các bác toàn cho thơ của người ta thế? Bác nào có nhhững bài thơ hay hay mà mình sáng tác thì Post lên cho anh em xem cái...Em cũng làm nhiều, nhưng mờ toàn thơ linh tinh nên ngại quá..
  3. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    roi mai nay anh se quen em
    co gai nho thuong anh nhieu biet may
    truoc mat anh em kieu ki la vay
    de dem ve nuoc mat uot huyen mi

    roi mai nay khi da chia ly
    ten em se chim trong di vang
    nhu mot vat du thua anh danh mat
    trong cuoc doi chang thieu su lo~ tay

    roii mai nay, roi mai nay day...!
    se co nguoi nang cho em buoc
    day em biet dat niem tin vao phi''a truoc
    vao con nguoi, vao suc manh tinh yeu...

    du nguoi ay co ma.nh me~ bao nhieu
    du nguoi ay biet noi, biet cuoi, biet na^ng khi em nga~
    du nguoi ay biet lam tat ca
    em van chang quen duoc do''...chang phai la anh
    Thơ người yêu tặng không có dấu, mọi người chịu khó đọc 1 chút nha.
  4. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    roi mai nay anh se quen em
    co gai nho thuong anh nhieu biet may
    truoc mat anh em kieu ki la vay
    de dem ve nuoc mat uot huyen mi

    roi mai nay khi da chia ly
    ten em se chim trong di vang
    nhu mot vat du thua anh danh mat
    trong cuoc doi chang thieu su lo~ tay

    roii mai nay, roi mai nay day...!
    se co nguoi nang cho em buoc
    day em biet dat niem tin vao phi''a truoc
    vao con nguoi, vao suc manh tinh yeu...

    du nguoi ay co ma.nh me~ bao nhieu
    du nguoi ay biet noi, biet cuoi, biet na^ng khi em nga~
    du nguoi ay biet lam tat ca
    em van chang quen duoc do''...chang phai la anh
    Thơ người yêu tặng không có dấu, mọi người chịu khó đọc 1 chút nha.
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    MƯA NGÂU
    Thuở ấy mưa ngâu cứ sụt sùi
    Đường về có một áo mưa thôi
    Em đưa anh mặc , em về vội
    Chiếc áo phong phanh ngược gió trời
    Chẳng nói chi mà , hai phía thương
    Mình đi nào có nhớ chi đường
    Thương ai chiều rét về không áo
    Mưa trời , hạt hạt mỗi dầy hơn
    Rét lạnh lòng anh nhiều bữa khác
    Bao giờ quên được chuyện đôi ta
    Có ai ngờ thế mà dang dở
    Trời mưa , mư mãi đến bây giờ.
    Ngô Văn Phú
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    MƯA NGÂU
    Thuở ấy mưa ngâu cứ sụt sùi
    Đường về có một áo mưa thôi
    Em đưa anh mặc , em về vội
    Chiếc áo phong phanh ngược gió trời
    Chẳng nói chi mà , hai phía thương
    Mình đi nào có nhớ chi đường
    Thương ai chiều rét về không áo
    Mưa trời , hạt hạt mỗi dầy hơn
    Rét lạnh lòng anh nhiều bữa khác
    Bao giờ quên được chuyện đôi ta
    Có ai ngờ thế mà dang dở
    Trời mưa , mư mãi đến bây giờ.
    Ngô Văn Phú
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về
    Zdreamer
    Ngày mai gió mùa về
    Anh có nghe trời lạnh?
    Những mắt lá tròn xanh
    Như co ro chờ rét

    Mai - lại gió mùa về
    Cơn mưa đầu chẳng ướt
    Đường nhà em vắng tanh
    Dù phố đông nườm nượp

    Gió sẽ tràn Tháp Rùa
    Gió về trên phố cổ
    Gió từ đầu Hồ Tây
    Xuôi về Ngã Tư Sở
    Rồi ngược lên Trấn Vũ
    Chia lạnh 5 cửa ô

    Là mai - lại gió mùa
    Em dặn mình thêm áo
    Em dặn mình khăn quàng
    Và gió, và dông bão...

    Anh có nghe trời lạnh?
    Ngày mai - gió mùa về
    (Chỉ mong đừng hơi rét
    Cồn lên những vỉa hè
    Chỉ mong đừng mưa bão
    Cồn lũ những bờ đê
    Và mong đừng nổi sóng
    Cồn lòng những đam mê...)

    Ngày mai, gió mùa về...

  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về
    Zdreamer
    Ngày mai gió mùa về
    Anh có nghe trời lạnh?
    Những mắt lá tròn xanh
    Như co ro chờ rét

    Mai - lại gió mùa về
    Cơn mưa đầu chẳng ướt
    Đường nhà em vắng tanh
    Dù phố đông nườm nượp

    Gió sẽ tràn Tháp Rùa
    Gió về trên phố cổ
    Gió từ đầu Hồ Tây
    Xuôi về Ngã Tư Sở
    Rồi ngược lên Trấn Vũ
    Chia lạnh 5 cửa ô

    Là mai - lại gió mùa
    Em dặn mình thêm áo
    Em dặn mình khăn quàng
    Và gió, và dông bão...

    Anh có nghe trời lạnh?
    Ngày mai - gió mùa về
    (Chỉ mong đừng hơi rét
    Cồn lên những vỉa hè
    Chỉ mong đừng mưa bão
    Cồn lũ những bờ đê
    Và mong đừng nổi sóng
    Cồn lòng những đam mê...)

    Ngày mai, gió mùa về...

  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ tự viết cho mình
    sweet_fa
    Em viết bài thơ tình duy nhất cho em
    Em đa tình, yêu nhiều, đau khổ lắm
    Đường chân trời dài, xa và không bụi bặm
    Có khi chỉ thấy mỗi mình em

    Anh cũng đến như người đầu tiên
    Liệu có ra đi như người thứ hai không nhỉ?
    Em
    Một nửa ngập ngừng
    Một nửa cuồng si

    Ngơ ngác mãi giữa đời là em
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em đi, một nửa bụi trần, bỏng rát
    Một nửa lặng im
    Còn nửa kia khao khát
    Một nửa vẹn tròn
    Và một nửa chenh vênh

    Duy nhất một bài thơ tình em viết cho em
    Một nửa yêu anh
    Một nửa yên lành
    Lặng im nhìn đường chân trời đỏ rực

  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ tự viết cho mình
    sweet_fa
    Em viết bài thơ tình duy nhất cho em
    Em đa tình, yêu nhiều, đau khổ lắm
    Đường chân trời dài, xa và không bụi bặm
    Có khi chỉ thấy mỗi mình em

    Anh cũng đến như người đầu tiên
    Liệu có ra đi như người thứ hai không nhỉ?
    Em
    Một nửa ngập ngừng
    Một nửa cuồng si

    Ngơ ngác mãi giữa đời là em
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em đi, một nửa bụi trần, bỏng rát
    Một nửa lặng im
    Còn nửa kia khao khát
    Một nửa vẹn tròn
    Và một nửa chenh vênh

    Duy nhất một bài thơ tình em viết cho em
    Một nửa yêu anh
    Một nửa yên lành
    Lặng im nhìn đường chân trời đỏ rực

Chia sẻ trang này