1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất của mọi thời đại !!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babygod84, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babygod84

    babygod84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ tình hay nhất của mọi thời đại !!!!!!!!!!!!!!!!

    Còn gì tuyệt vời hơn khi được nghe những bài thơ tình do giới học sinh làm cơ chứ. Đó quả là những bài thơ tình bất hủ, hay nhất của mọi thời đại. Để mở đầu cho chủ đề này mình sẽ tặng các bạn một bài thơ tình mang tên " Tại Sao ? "
    Tại sao
    Tại sao anh yêu em
    Anh trả lời không biết
    Chỉ biết rằng cần thiết
    Đời anh phải có em

    Bởi em là chất men
    Ủ lòng anh dịu ngọt
    Bởi em là bóng mát
    Che đời anh nắng nôi

    Anh yêu em chỉ vậy
    Hỏi làm chi em ơi."

    Các bạn thấy bài thơ này thế nào. Mong các bạn đóng góp những bài thơ hay cho chủ đề này. Xin cảm ơn nhiều.




    babygod84
  2. VuKhuc

    VuKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tháng mấy thì anh mới dám nói yêu em
    Đợi đến ngoài giêng haylà mùa gió chạp
    tháng mười hoa cải nở vàng cánh đồng thôi khô ráp
    Cho nỗi nhớ hanh hao hoàivọng buổi ban đầu
    Anh nỡ để tình mình cho gió cuốn đi đâu
    Ngàn năm phù du làm sao thôi u uất
    Lời yêu anh nằm cô đơn trong ngực
    Nghe mưa thời gian gội nát lá trầu già
    Đau đáu điệu thơ buồn, nức nở những mùa hoa
    Sóng nhan sắc thổi bạt về năm tháng
    Em đợi chờ như cành cây lẻ bạn
    Vạt tóc đêm xanh buông thả cuối hiên buồn
    Chẳng lẽ suốt đời anh ko dám nói yêu thương
    Người con gái mình thật lòng tha thiết
    Là có lỗi với đời anh ,anh có biết
    Có lỗi với tình ai ...biền biệt những mong chờ
    Giá đơì này chẳng nặng nợ với trang thơ
    Chẳng nặng nợ cùng anh thì đâu buồn đến thế
    Em xa anh chỉ khi nào có thể
    Chỉ khi nào anh thật chẳng yêu em.
    Chỉ khi nào anh thật chẳng yêu em
    Mòn mỏi lời thương đợi chờ gì năm tháng
    Kham khổ nỗi niềm riêng em còn giữ lại
    Chút tình xanh hun hút bóng đêm dài
    Chút tình xanh ko biết đến tàn phai...

    (VTTT)
    VuKhuc
  3. LPS86

    LPS86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì thơ tình của Xuân Diệu là hay nhất :
    "Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn hoa tạ với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Họ lạc lối trong u sầu mờ mịt
    Nhưng người si theo dõi lối chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu là chết trong lòng một ít "
    Các bạn có nhận xét gì không ???
    LPS86
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Được LPS86 sửa chữa vào 15/06/2002 15:32
  4. VuKhuc

    VuKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TRONG NHỮNG ĐÊM MƯA
    BNT
    Đổ xuống hiên nhà bao nhiêu lá mùa thu
    Đêm nghe gió thổi về nước mắt
    Em cứ ngỡ ông trời vô tư nhất
    Vậy mà mưa ủ dột bao ngày
    Em thắp nến ngồi một mình nơi đây
    Ngọn lửa mong manh đằng sau ô cửa nhỏ
    Có chút gì rơi trên thành phố nhỏ
    Mà trong em buồn cứ rủ nhau về
    Con tàu ngoài kia đi trong cơn mê
    Quên đóng cửa những ô đầy ánh sáng
    Trong giông bão mơ một ngày có nắng
    Nơi sân ga người ấy đứng đợi mình
    Trên bàn em cây nến đợi bình minh
    Trang giấy trắng đợi một dòng chia sẻ
    Em nghe thấy một loài hoa nhỏ bé
    Gửi hương vào phòng em trú mưa
    Có tiếng chân gõ nhịp đem khuya
    Gần gũi lắm rồi bất ngờ xa lắm
    Em ra cưả gặp lại hình bóng cũ
    Nhưng mà mưa đã xóa dấu chân rồi
    -----------------------------------------------
    Không sự chờ đợi nào giống sự chờ đợi nào, có khi chỉ chờ phone....dù là lúc nửa đêm
    VuKhuc

Chia sẻ trang này